Vậy em tính bác là 2b luôn!!anh em đâu,có bia rồi vào bắn thôiscrlinh nói:Chiếu nay khoảng 18 giờ 30 tai cầu vượt chợ Hòa Bình trên đại lộ VVK trời đổ mưa, xe 2b núp mưa dưới dạ cầu đông đến nổi bít kín đường luôn, hướng ra SG, 4b bó tay, kèn nhức óc mà chẳng ăn thua, lúc sau vài bác có áo mưa thoát đi tạo chổ trống cho xe hơi chen qua, thấy cảnh này mà nản thiệt, nhìn vài bác 2b tỉnh bơ giống như đây là chổ trú mưa, ngối xe hơi không ướt nên chờ chút...... em đi bằng xe đạp
Biết thân phận nên em đạp xe trong làn nhỏ dành cho 2b, mới đầu không để ý, lúc nghe mấy chú 4b nhấn kèn loạn xạ nhìn ra mới thấy, chời mẹ ơi, 2b dàn hàng ngang đến dãy phân cách giữa đường luôn.HoaBong nói:Vậy em tính bác là 2b luôn!!anh em đâu,có bia rồi vào bắn thôiscrlinh nói:Chiếu nay khoảng 18 giờ 30 tai cầu vượt chợ Hòa Bình trên đại lộ VVK trời đổ mưa, xe 2b núp mưa dưới dạ cầu đông đến nổi bít kín đường luôn, hướng ra SG, 4b bó tay, kèn nhức óc mà chẳng ăn thua, lúc sau vài bác có áo mưa thoát đi tạo chổ trống cho xe hơi chen qua, thấy cảnh này mà nản thiệt, nhìn vài bác 2b tỉnh bơ giống như đây là chổ trú mưa, ngối xe hơi không ướt nên chờ chút...... em đi bằng xe đạp
scrlinh nói:Chiếu nay khoảng 18 giờ 30 tai cầu vượt chợ Hòa Bình trên đại lộ VVK trời đổ mưa, xe 2b núp mưa dưới dạ cầu đông đến nổi bít kín đường luôn, hướng ra SG, 4b bó tay, kèn nhức óc mà chẳng ăn thua, lúc sau vài bác có áo mưa thoát đi tạo chổ trống cho xe hơi chen qua, thấy cảnh này mà nản thiệt, nhìn vài bác 2b tỉnh bơ giống như đây là chổ trú mưa, ngối xe hơi không ướt nên chờ chút...... em đi bằng xe đạp
Em đi làm cũng hay về đường này, đúng là điên thật nhiều lúc nghĩ giá như lúc này mình chạy xe contener em chỉ đứng đó bóp kèn chơi xem thằng nào thi gan )
Hôm qua em cũng trên VVK xe em đang đạp ga qua đèn xanh thì bổng nhiên 1 bác 4B phía chiều ngược lại tranh thủ quay đầu là em đạp thắng lút cán, mịa chạy 4B mà lu manh thế không biết.
Last edited by a moderator: