Vui lòng đọc kỹ lại nhé, thớt này đang nói về những xe 2B dừng giữa đường VVK trú mưa bít hết lối đi của các xe khác, bất chấp sự an tòan của những người tham gia giao thông.
Còn ông mà thấy như vậy là bình thường thì tôi cũng hiểu ông là lọai người như thế nào rồi !
Còn ông mà thấy như vậy là bình thường thì tôi cũng hiểu ông là lọai người như thế nào rồi !
mazda6_2011 nói:kennyssp nói:Bác nói vậy là chưa thấy trên xa lội Hà Nội đoạn cầu gì đang sửa quên rồi, <span style=""color: #ff0000;"">tụi 2 bánh nó</span> đứng trú mưa, đang chay cũng thắng cái két, mặc cho ai chạy đằng sau thì chạy. Đoạn trạm thu phí cũng vậy, nó đậu giữa đường không cho ai chạy hết. Cầu SG mà mưa đột ngột là nó cũng dừng giữa cầu mặc áo mưa....nhiều khi muốn dừng lại chửi mà đông quá, lỡ có gì thì mình mệt thêm.....
Ruby0903 nói:<span style=""color: #ff0000;"">Chán cái lũ vô VH này quá</span>
Con người VN cứ nghĩ rằng ngồi trên 4b là có văn hóa hơn 2b và giàu có hơn. Những loại người như 2 thằng trên chỉ là giẻ rách của XH nên mới xem thường dân đi 2b. Hai thằng kia cũng từng đi 2b rồi cũng phải hiểu bỗi khổ dưới cơn mưa ntn, xh đầy rẫy người có vh và ko có vh chứ không phải ai cũng vô văn hóa như 2 ông bạn.
Chuyện đấy gọi là thiếu ý thức đúng hơn.