Tui xác nhận cha này nói gần đúng rồi nè. Dân ruộng tui cũng vậy, chưa thấy ai giành đường ai bao giờ. Chỉ có khổ một cái là dân thành phố thì phải chen lấn, giành nhau từng mét đường mà dân tp từ đâu ra, một mớ đáng kể từ rừng và ruộng chứ đâu. bó taytanhuyfarmer nói:Người trên rừng không chạy xe như dân thành phố đâu mấy bác ợ. Họ luôn luôn có ý thức nhường đường cho người khác và không bao giờ cản đường giao thông của người khác đâu. Bằng chứng là đường trong rừng nhỏ xíu mà có bao giờ kẹt xe đâu, đường nhỏ chỉ 1 xe đi lọt mà mọi người vẫn nhường nhau qua lại có sao đâu. Còn nữa: Xe lớn chở nặng hay xe chở gỗ muốn qua mặt họ thì họ nhường đường cái một, nhiều lúc chạy luôn vô lô mà nhường đường cho người ta đấy chứ. Nguời dân ở đây luôn chạy xe với tốc độ vừa phải, không phóng nhanh vượt ẩu mặc dù đường rừng đâu có biển cấm. Chỉ có ở thành phố mới thấy những cảnh như thế này thôi nào là văn hóa giao thông, phóng nhanh, giành đường... đủ mọi thứ trên đời.phantan nói:GT Việt..có bác nào bảo là người rừng về phố.. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng lắm khi đúng.
Em nghĩ văn hóa giao thông thì "người rừng" thực hiện còn tốt hơn dân thành phố nhiều. Ở thành phố em còn thấy mấy anh đi xe 2B còn giám giành đường cup đầu xe ben với xe cont nữa mà. Nhiều anh cứ tưởng như trong phim, có lỡ bị đụng thì đầu xe móp chứ mình không hề hấn gì.... khiếp....
Chán cảnh giao thông thành phố quá, chắc em về quê vô rừng đi cho sướng vừa mát mẻ, vừa khỏ phải lo tranh giành từng mét đường để đi.
Suy cho cùng văn hóa giao thông xứ mình nó vậy, làm thay đổi ý thức người dân là trách nhiệm của các "bề trên", nhiều khi giận lắm nhưng nghĩ lại mình ngồi xe hơi cũng là diễm phúc rồi dù xe bèo, người ta đi 2b để mưu sinh, do áp lực cuộc sống nên như thế, mà nhờ vậy thớt trên đường thiên lý luôn đông khách và xôm tụ quá chừng.
Năm hết tết sắp đến, mong vạn niềm vui sẽ đến với anh em và các mợ thật nhiều để có gặp chuyện bực cái mình trên đường thiên lý cũng vui vẽ cho qua, bớt nóng cho tinh thần phấn khởi mà ôm.... vô lăng an toàn, đi đến nơi dìa đền chốn.
Năm hết tết sắp đến, mong vạn niềm vui sẽ đến với anh em và các mợ thật nhiều để có gặp chuyện bực cái mình trên đường thiên lý cũng vui vẽ cho qua, bớt nóng cho tinh thần phấn khởi mà ôm.... vô lăng an toàn, đi đến nơi dìa đền chốn.
Bực 1 chút rồi cũng đi qua được mà! từ từ cháo cũng nhừ. Có văn hoá hay ý thức không thì mỗi người có nhận định riêng, lên diễn đàn xả stress lượm gạch về xây nhà. Các bác lại ném nhau chi cho mất vui.
Xe tăng có kèn không bác?? Có cò thì em chắc chắn.
Cruze61A01206 nói:Khi nó đã tụ thành đám đông như thế thì bóp còi ...xe tăng cũng không tác dụng. Phải sống chung với lũ và hãy coi là cơ hội để cai nghiện bệnh hay bóp còi.
Chia sẻ với pác chủ thớt có lần em bị chỗ cầu Nguyễn Tri Phương, kín luôn có cả XXX nửa
Khác biệt rõ nhất giữa người đi xe ô tô và xe máy là người đi ô tô không bị ước mưa còn người đi xe máy thì bị ước mưa. Mình ngồi ô tô nên không phải dừng lại trú mưa, người ta phải dừng lại trú mưa mà chưa chắc không bị ước nên cứ lẵng lặng bò từ từ qua cho lành
Khác biệt rõ nhất giữa người đi xe ô tô và xe máy là người đi ô tô không bị ước mưa còn người đi xe máy thì bị ước mưa. Mình ngồi ô tô nên không phải dừng lại trú mưa, người ta phải dừng lại trú mưa mà chưa chắc không bị ước nên cứ lẵng lặng bò từ từ qua cho lành
bác này máu quá, xài luật rừng hả bác?tuantrung25 nói:ước gì có cây Ak
ta ngồi ta bắn chết cha chúng mày
Alo bác Newbie_SG đâu nghe rõ trả lời.
Thiết kế gấp sticker có dòng chữ "BS HUY NĐ1 ĐÂY"! Trang bị gấp cho anh em sử dụng đi khi trời mưa nha! Over.
Thiết kế gấp sticker có dòng chữ "BS HUY NĐ1 ĐÂY"! Trang bị gấp cho anh em sử dụng đi khi trời mưa nha! Over.
Các Bác còn hên, em mới đau nè: Hôm em đi 2b về gần tới chân cầu vượt Cát Lái thì trời bắt đầu mưa, mặc áo mưa xong thì thấy các xe từ từ dừng lại hết em tưởng ông nào tông nhau rồi. Thì ra chúng nó đứng trú mưa dưới gầm cầu làm 2b 4b cứng đơ hết đi được. Ông nào 2b không có áo mưa nhìn tụi dàn hàng ngang phía trước cũng đều ứa máu, xe cộ bấm kèn lạon xạ rồi cũng đứng im. Em cũng đứng im và quần và giày cũng ướt hết.
kennyssp nói:Bác nói vậy là chưa thấy trên xa lội Hà Nội đoạn cầu gì đang sửa quên rồi, <span style=""color: #ff0000;"">tụi 2 bánh nó </span>đứng trú mưa, đang chay cũng thắng cái két, mặc cho ai chạy đằng sau thì chạy. Đoạn trạm thu phí cũng vậy, nó đậu giữa đường không cho ai chạy hết. Cầu SG mà mưa đột ngột là nó cũng dừng giữa cầu mặc áo mưa....nhiều khi muốn dừng lại chửi mà đông quá, lỡ có gì thì mình mệt thêm.....
Chỗ màu đỏ , bác nặng lời quá.