Cô ông thần ơi.Chia buồn cùng gia đình em gái a chủ thớt
Cầu mong mọi việc suôn sẻ cho các bên.
Cô ông thần ơi.Chia buồn cùng gia đình em gái a chủ thớt
Tinh thần là để bảo vệ quyền lợi nạn nhân thì ít nó nó cam kết chi trả 100% viện phí + chăm sóc y tế, em nhận đủ tiền 1 lần thì cho lấy xe ra. Sau khi nạn nhân hồi phục thì mới tính đến hòa giải bồi thường.Rồi anh xử lý sao?
nó dọa vì nó cũng sợ, nên thôi giờ em nghĩ làm phước cho những người sau này bị nữa, tài xế tự lo, anh có ghi âm lại được trao đổi không nếu lần sau lên ghi lại đi để vạch trần sự thật bọn bất lương đó.Sáng em lên CA. Không nói ngoa chứ cảm giác như CA với nhà xe cùng 1 giuộc. Nó áp lực em ký tên cho nó lấy xe và giấy tờ + bãi nại. Hết ngon ngọt thì nó còn chuyển qua dọa em mà làm cứng quá là nó buông để tài xế tự lo.
Nó mua hết từ bến bãi, công an, tòa án anh ạ. Một năm Phương Trang nó cán bao nhiêu người nó có quá đủ kinh nghiệp dọn dẹp mấy chuyện như vầy.nó dọa vì nó cũng sợ, nên thôi giờ em nghĩ làm phước cho những người sau này bị nữa, tài xế tự lo, anh có ghi âm lại được trao đổi không nếu lần sau lên ghi lại đi để vạch trần sự thật bọn bất lương đó.
Haiz như trò đùa anh nhỉ không như nước ngoàiNên chọn mức hợp lý vì nếu cao quá thì nó sẽ đợi ra toà còn mất thời gian hơn. Mức đền bù còn tỉ lệ theo giá trị chiếc xe đang bị giam của nó nữa. Nếu xe nó còn có 1 tỷ mà đòi 1 tỷ chắc chắn nó ko chịu. Phương trang nó quan trọng chiếc xe thôi. Nạn nhân làm quá nó đùn hết cho tài xế chịu 1 mình là hết phim. Mức thế nào hợp lý thì tuỳ độ tuổi, thu nhập, gia cảnh
đúng đó a, tiền thuốc men nhiều, đau đớn về tinh thần, thể xác.1 ngày tiền thuốc đã 5tr rồi chưa kể phẫu thuật hay các chi phí khác nên 150tr không thấm vào đâu ạ
Luật chế tài như nước ngoài thì hơn 1 nửa doanh nghiệp vận tải dẹp hết trong đó có mìnhHaiz như trò đùa anh nhỉ không như nước ngoài