Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Cám ơn bác Vinh Nam đã quan tâm tới câu chuyện của em. Em là ng đứng ngoài cùng bên phải trong bức ảnh bác nhắc tới.

Sau khi rời ĐSQ VN, chúng tôi tới Trường ĐH TU Sofia, tại phòng Academic Council vào lúc 12h00 (25/10/2010) sẽ có cuộc gặp mặt của ban Giám đốc trường với sự tham gia của các đoàn khách nc ngoài. Đặc biệt, Thủ tướng và Bộ trưởng Giáo dục và Thanh niên BG cũng tới dự.
img016at.jpg

Vị đứng phát biểu là ông Hiệu trường, ngồi bên trái ông là Ngài Thủ tướng, bên phải là ông BT GD 

img018o.jpg

Ông Hiệu trưởng trao Kỉ niệm chương   cho Ngài Thủ tướng
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Đây là cảnh ông HT tặng KNC cho các thành viên đoàn VN
img148s.jpg


img147t.jpg

img441c.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Đoàn VN sau bài phát biểu ngắn gọn cũng đáp lễ bằng 1 lẵng hoa nhỏ của ông Đại sứ VN và quà lưu niệm của tập thể cựu sinh viên trường TU Sofia
img149.jpg

 
img150b.jpg

 
 
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Em lang thang, vô tình lạc vào thớt này
Công nhận các bác sướng thật!
Mà nhìn hình bác hồi trẻ thấy nó ... trẻ hơn bây giờ!
Buột miệng hóng hớt ... xin lỗi bác nhé.
 
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Kết thúc buổi gặp gỡ các đoàn đại biểu ngoại quốc, một bữa tiệc đứng khá thịnh soạn đã kết thúc buổi sáng ngày thứ Hai 25/10/2010.
Buổi tối vẽ tiếp tục bằng cuộc Grand Ceremony trong 1 giảng đường của trường với sự tham dự của các quan khách, các đoàn nc ngoài, bà Chủ tịch Quốc hội, ông BT GD, bà Thị trưởng Sofia. Đoàn VN đc trang trọng bố trí ngồi hàng thứ 2 sau các vị BT, nghị sĩ và các quan chức chính phủ khác.
img093ol.jpg




Ngồi trên bàn cử tọa từu trái sang là ông HT, bà Chủ tịch QH, ông BT GD và bà Thị trưởng Sofia
img020lp.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

ruametocdo nói:
Em lang thang, vô tình lạc vào thớt này
Công nhận các bác sướng thật!
Mà nhìn hình bác hồi trẻ thấy nó ... trẻ hơn bây giờ!
Buột miệng hóng hớt ... xin lỗi bác nhé.

Dạ, nếu ko thế thì mới là lạ chứ. Có điều em già ko đc đều cho lắm, nên cục bộ vẫn còn những chỗ còn tương đối trẻ bác ạ !
21.gif
36.gif

Em thấy rất tâm đắc với câu English proverb sau: "A man is as old as he feels". Nhất là khi đứng cạnh người đẹp thì mình lại cảm thấy cứ như.... mới nhớn ! :D

img032x.jpg

Nhớ đến 1 thời SV vô tư lự (chụp năm 1983, lúc đó em 25 tuổi, lúc đó thì thú thực rất nhiều lúc ko trong sáng mấy :D)

img086cx.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Trong lúc đi dạo, em vẫn ko quên mình là OSer nên để ý xem thiên hạ họ đi xe gì, thì thấy về cơ bản là hầm bà làng các kiểu, từ La dà cũ kỹ (1,2 cái), rồi Âu, Mỹ, HQ. Toyota có vẻ ko đc ưa chuộng như ở VN, chỉ thấy rất ít. Chủ yếu là xe Đức, Pháp, một ít Skoda CH Séc
img140.jpg


img074k.jpg


Và ngạc nhiên chưa: Sao xe bác Dê Phủ Lý lại lang thang làm gì ở bên này nhỉ? Hay để tham gia giải về độ âm thanh? :D
img040bb.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Ái chà, 1 em Porsche Paramera, niềm mơ ước của em:
img143l.jpg

 
 
img142a.jpg
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

miu có người họ hàng tên Phạm Hồng Khang, hình như đi trước bác 2 năm, học xây dựng ở sofia.