thôi bỏ qua đi huynh ơi, mọi chuyện đã xong rồi, nghĩ lại làm gì nữa cho tức, hôm nay (8/10) là sn Huynh mà
chúc mẹ huynh mau khỏe lại nhé và HPBD
mấy thằng chó này nó chỉ biết lái bò chứ làm đếu gì biết lái xe.Bữa nào nó gặp thằng khùng cho nó 1 con phớ thì nó mới khôn ra dc bác ơi.E mong nó sẽ gặp chuyện đó
Last edited by a moderator:
"phớ", nghe từ này thấy sợ sợluong81 nói:mấy thằng chó này nó chỉ biết lái bò chứ làm đếu gì biết lái xe.Bữa nào nó gặp thằng khùng cho nó 1 con phớ thì nó mới khôn ra dc bác ơi.E mong nó sẽ gặp chuyện đó
Bỏ qua cho nhẹ lòng bác chủ ơi, mẹ của bác giờ không sao là tốt rồi. Kiểu chạy xe như vậy ở Vn thì nhiều lắm bác àh, thế mới là VN chứ.
Em mới biết chạy, nến khi có xe khác mấp mé phía sau và em có thể lách sang phải đề nhường thì em nhường ngay cho dù người ta chưa xin vượt, như vậy cho nó thanh thản
Em mới biết chạy, nến khi có xe khác mấp mé phía sau và em có thể lách sang phải đề nhường thì em nhường ngay cho dù người ta chưa xin vượt, như vậy cho nó thanh thản
Em thấy bác này nói đúng. Mẹ của bác đang bình phục là mừng rồi. Bỏ đi cho nhẹ đầu.xetrau1973 nói:Chuyện bác kể cũng thường xảy ra, nhất là các bác taxi cứ tin tin khắp nơi, bất kể bệnh yếu sống chít, riết rồi người ta lãnh cảm với chuyện đó, thậm chí bực mình vì có cảm giác bị lừa gạt! Như chuyện ăn xin cũng vậy! Người ăn xin giả làm cho người từ thiện mất hẳn cảm giác lân tuất cho người nghèo thật sự!
thật lòng thì em cũng khoái phương án này !!! Bất khả kháng thoai !klvt nói:Bác mà gấp vậy nên hạ kính xuống, bác hay người nhà la lên cấp cứu+giơ búa hay típ sắt ra cho nó né vô, gấp như bác là em sẵn sàng lủi bỏ nó luôn