@ Bác Nhuonglam: xin chia sẻ với hoàn cảnh của bác có Mẹ ốm! Kính chúc bà mau lành bệnh.
Mẹ vợ em cũng đang ốm thập tử nhất sinh đến nỗi 5 tháng nay em phải "gà trống nuôi con" bởi vợ cả em về quê chăm mẹ già bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, BS và BV ... "chê" rồi cho về nhà. Chúng em đang chữa trị cho bà bằng thuốc Nam, cầm cự từng ngày ... em hiểu nỗi lòng của bác.
Việc xin vượt bằng đèn hazard, xin góp ý bác thế này:
- Đèn hazard không phải là đèn "ưu tiên" mà chỉ là đèn "trình bày hoàn cảnh" dùng khi bị sự cố hư xe dừng đậu dọc đường hay ... chạy quá chậm do sự cố, gây cản trở lưu thông và đèn này bắt buộc phải mở khi xe kéo xe. Mở đèn này có ý thông báo "tôi chạy chậm" chứ không phải là báo "tôi ưu tiên, chạy nhanh, bất cần luật"
- Bác là dân GTCC đương nhiên biết rằng đường "trong TP cấm vượt"!
Bởi vậy khi bác dùng đèn hazard để xin vựơt thì xe chạy trước không hiểu chuyện gì, vượt trái hay phải, sẽ xin qua bên nào? nên người ta không nhường đường là bình thường và đúng luật. Xin lỗi, nếu em là xe chạy trước xe bác em cũng không nhường. (taxi xin vượt em bằng hazard thì chẳng bao giờ em nhường. Trong TP CẤM VƯỢT!)
Em đưa người nhà đi CC thì gọi xe của TTCC (BV Trưng Vương, BV Sài gòn, BV 30/4, BV Nguyễn Trãi, CTCH, Thống Nhất ... chứ không dùng xe biển trắng, nguy hiểm, mình lái mà tâm không bình tĩnh!
Vài lời chân thành, mong bác bớt nóng.
Trân trọng!
Mẹ vợ em cũng đang ốm thập tử nhất sinh đến nỗi 5 tháng nay em phải "gà trống nuôi con" bởi vợ cả em về quê chăm mẹ già bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, BS và BV ... "chê" rồi cho về nhà. Chúng em đang chữa trị cho bà bằng thuốc Nam, cầm cự từng ngày ... em hiểu nỗi lòng của bác.
Việc xin vượt bằng đèn hazard, xin góp ý bác thế này:
- Đèn hazard không phải là đèn "ưu tiên" mà chỉ là đèn "trình bày hoàn cảnh" dùng khi bị sự cố hư xe dừng đậu dọc đường hay ... chạy quá chậm do sự cố, gây cản trở lưu thông và đèn này bắt buộc phải mở khi xe kéo xe. Mở đèn này có ý thông báo "tôi chạy chậm" chứ không phải là báo "tôi ưu tiên, chạy nhanh, bất cần luật"
- Bác là dân GTCC đương nhiên biết rằng đường "trong TP cấm vượt"!
Bởi vậy khi bác dùng đèn hazard để xin vựơt thì xe chạy trước không hiểu chuyện gì, vượt trái hay phải, sẽ xin qua bên nào? nên người ta không nhường đường là bình thường và đúng luật. Xin lỗi, nếu em là xe chạy trước xe bác em cũng không nhường. (taxi xin vượt em bằng hazard thì chẳng bao giờ em nhường. Trong TP CẤM VƯỢT!)
Em đưa người nhà đi CC thì gọi xe của TTCC (BV Trưng Vương, BV Sài gòn, BV 30/4, BV Nguyễn Trãi, CTCH, Thống Nhất ... chứ không dùng xe biển trắng, nguy hiểm, mình lái mà tâm không bình tĩnh!
Vài lời chân thành, mong bác bớt nóng.
Trân trọng!
Last edited by a moderator:
Em kể bác nghe một chuyện mà từ lúc ấy không bao giờ em đợi chờ việc gì mình có thể làm ngây tức thì.
Khi dì giúp việc bệnh hấp hối gọi 115 thì nó kêu dt cho BV Q6 đi, gọi BV Q6 nó bảo chở tới đây đi, xe nó bận hết rồi. Đành lấy xe nhà chạy tới BV mà lòng bực bội không tả được!
- Đến nơi một cảnh tượng mà mình không tin vào mắt mình 3 chiếc xe cấp cứu nằm sát nhau.
- Em điên lắm nhưng vì lo cấp cứu trước rồi mình giải quyết sau.
- Người nhà em bế vào đặt lên giường cấp cứu. Một điều làm em nản nhất là 3 y tá và 2 bs ngồi cười giởn vui đùa trong khi em như ngồi trên đống lửa.
- Nguyên văn bác sĩ trực hôm đó nói với em: Để nằm chút đi bọn tôi đang Bận!????
Bận <=> ăn cóc, nói chuyện cười đùa hí hững
Em: Mấy ông tháo mẹ cái bản lương y như từ mẫu cho tui đi, để làm tui cảm thấy nhục nhã quá khi cái bản nằm trước mặt tui......!
- Cái BV này kêu xe cấp cứu thì không có, tới đây thì 3, 4 chiếc đậu đó làm cảnh hả?....
BS: Bọn tui phải đợi xe trống và tài xế vào làm việc bọn tui mới điều xe được
Em: Vậy mấy ông tới mà hốt xác đi chứ cấp cứu cái gì!
Em mất niềm tin nhiều rồi nên khi mà có người bệnh em luôn chủ đọng xe nhà. Chứ đợi nó đến thì còn được cái hủ! Tình hình lúc đó không cho phép có sự đợi chờ hay chậm chạp! Các bác là dân kinh doanh, em nghĩ các bác quyết việc gì cũng lẹ làng mau chóng. Đợi chờ không phải là thượng sách.
Khi dì giúp việc bệnh hấp hối gọi 115 thì nó kêu dt cho BV Q6 đi, gọi BV Q6 nó bảo chở tới đây đi, xe nó bận hết rồi. Đành lấy xe nhà chạy tới BV mà lòng bực bội không tả được!
- Đến nơi một cảnh tượng mà mình không tin vào mắt mình 3 chiếc xe cấp cứu nằm sát nhau.
- Em điên lắm nhưng vì lo cấp cứu trước rồi mình giải quyết sau.
- Người nhà em bế vào đặt lên giường cấp cứu. Một điều làm em nản nhất là 3 y tá và 2 bs ngồi cười giởn vui đùa trong khi em như ngồi trên đống lửa.
- Nguyên văn bác sĩ trực hôm đó nói với em: Để nằm chút đi bọn tôi đang Bận!????
Bận <=> ăn cóc, nói chuyện cười đùa hí hững
Em: Mấy ông tháo mẹ cái bản lương y như từ mẫu cho tui đi, để làm tui cảm thấy nhục nhã quá khi cái bản nằm trước mặt tui......!
- Cái BV này kêu xe cấp cứu thì không có, tới đây thì 3, 4 chiếc đậu đó làm cảnh hả?....
BS: Bọn tui phải đợi xe trống và tài xế vào làm việc bọn tui mới điều xe được
Em: Vậy mấy ông tới mà hốt xác đi chứ cấp cứu cái gì!
Em mất niềm tin nhiều rồi nên khi mà có người bệnh em luôn chủ đọng xe nhà. Chứ đợi nó đến thì còn được cái hủ! Tình hình lúc đó không cho phép có sự đợi chờ hay chậm chạp! Các bác là dân kinh doanh, em nghĩ các bác quyết việc gì cũng lẹ làng mau chóng. Đợi chờ không phải là thượng sách.
xin chia bực với Bác, may là Mẹ Bác không bị nguy hiểm gì. Em nóng tính, nếu là em có lẽ em đã ủi vô đít xe nó roài, cho bỏ ghét, mấy thằng láo cá. Bảo hiểm lo vụ sữa xe, o lo gì cả.
TSB cái thằng lái xe civic đó ...
Lái xe ngoài đường có nhiều thằng hâm và mất dạy, cô hồn, còn vào đến trong BV thì nhiều bác sỹ chuyên môn dỏm, y đức bằng "zero" nên em rất thông cảm với bác chủ ... Về lý thuyết thì phải gọi xe cấp cứu, nghe ra hay và khoa học lắm nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế ở SG này nó khác các bác ạh. Nhiều lúc chỉ chậm 5-10 phút là 1 mạng người ...
Lái xe ngoài đường có nhiều thằng hâm và mất dạy, cô hồn, còn vào đến trong BV thì nhiều bác sỹ chuyên môn dỏm, y đức bằng "zero" nên em rất thông cảm với bác chủ ... Về lý thuyết thì phải gọi xe cấp cứu, nghe ra hay và khoa học lắm nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế ở SG này nó khác các bác ạh. Nhiều lúc chỉ chậm 5-10 phút là 1 mạng người ...
Ủi vô đít nó thì cùng dừng xe xử lý, chết mẹ người nhà mình luôn! Bác chém thấy ớn nhưng...tay làm đầu còn phải nghĩ ... lợi hay hại? Thử thì biết liền hà.tieuchivien nói:xin chia bực với Bác, may là Mẹ Bác không bị nguy hiểm gì. Em nóng tính, nếu là em có lẽ em đã ủi vô đít xe nó roài, cho bỏ ghét, mấy thằng láo cá. Bảo hiểm lo vụ sữa xe, o lo gì cả.
Em thông cảm lắm với bác. Xưa, em hay đưa người nhà vô CR để CC. Người nhà mình đang ...ngưng thở, nó kệ mía! Nóng... nóng ơi là nóng, nhìn xung quanh thấy ... bể đầu, cụt tay, gãy chân, máu dưới sàn .... ôi chao chóng mặt luôn mà xxx thì cứ ... từ ...từ. Họ quen rồi, lại còn quy trình ... từ đo HA, lấy máu, XN, XQ ... rồi BS mới khám và chỉ định. Nóng, nóng lắm nhưng mình chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không nóng sao có các vụ bạo loạn trong các BV dưới miền Tây vừa qua? Xin tư vấn, theo em xe CC của TTCC BVSG và Trưng Vương ứng trực 24/24 làm khá tốt. Dưới miền Tây thì nhiều xe CC tư nhân có GP mở đèn ưu tiên. Bọn ta đều ... trung niên, kỹ luỡng thì chuẩn bị sẵn số ĐT của các TTCC phục vụ tốt , nhanh trước, khi cần áp dụng đỡ cực.Nhuong Lam nói:Em kể bác nghe một chuyện mà từ lúc ấy không bao giờ em đợi chờ việc gì mình có thể làm ngây tức thì.
Khi dì giúp việc bệnh hấp hối gọi 115 thì nó kêu dt cho BV Q6 đi, gọi BV Q6 nó bảo chở tới đây đi, xe nó bận hết rồi. Đành lấy xe nhà chạy tới BV mà lòng bực bội không tả được!
- Đến nơi một cảnh tượng mà mình không tin vào mắt mình 3 chiếc xe cấp cứu nằm sát nhau.
- Em điên lắm nhưng vì lo cấp cứu trước rồi mình giải quyết sau.
- Người nhà em bế vào đặt lên giường cấp cứu. Một điều làm em nản nhất là 3 y tá và 2 bs ngồi cười giởn vui đùa trong khi em như ngồi trên đống lửa.
- Nguyên văn bác sĩ trực hôm đó nói với em: Để nằm chút đi bọn tôi đang Bận!????
Bận <=> ăn cóc, nói chuyện cười đùa hí hững
Em: Mấy ông tháo mẹ cái bản lương y như từ mẫu cho tui đi, để làm tui cảm thấy nhục nhã quá khi cái bản nằm trước mặt tui......!
- Cái BV này kêu xe cấp cứu thì không có, tới đây thì 3, 4 chiếc đậu đó làm cảnh hả?....
BS: Bọn tui phải đợi xe trống và tài xế vào làm việc bọn tui mới điều xe được
Em: Vậy mấy ông tới mà hốt xác đi chứ cấp cứu cái gì!
Em mất niềm tin nhiều rồi nên khi mà có người bệnh em luôn chủ đọng xe nhà. Chứ đợi nó đến thì còn được cái hủ! Tình hình lúc đó không cho phép có sự đợi chờ hay chậm chạp! Các bác là dân kinh doanh, em nghĩ các bác quyết việc gì cũng lẹ làng mau chóng. Đợi chờ không phải là thượng sách.
À ... có lần em dùng taxi dù đậu trước BV CTCH, cho giá thật cao ... nó đua theo ý luôn! Em lái xe 30 năm nay nhưng khi đó chỉ ngồi sau ôm đỡ người thân bệnh.
Còn chuyện vô trong BV lại là ... bài ca muôn thuở của mọi người mọi nhà!
@nhuonglam: bác thấy cần phải lái xe đi CC người thân là QĐ của bác. Em không bàn nên hay không nữa. Nhưng mở hazrd chớp đèn xin "tránh ra" để vượt trong thành phố thì LUẬT KHÔNG CHO PHÉP và người ta không nhường thì không thể trách họ không có văn hóa lái xe. "Hên xui" thôi mà.
Về chuyện này em xin không bàn thêm từ nào nữa./.