... thì đi kiếm 1 con dao và một tiệm vàng , ngồi uống cafe ăn cho no chờ trời tối ...zeus2212 nói:wow... toàn các cao thủ nội công thâm hậu... típ đi các bác ! Em đang muốn thành thằng Luyện thì nên làm sao hả các bác ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác PremiumT còn rạch ròi tốt xấu quá. Người chưa từng xấu nếu bị hoàn cảnh xô đẩy cũng có thể thành xấu. Người xấu gần trọn đời có những giây phút thiên lương nổi lên cũng làm được những việc tốt. Cái chuẩn tốt xấu mà ta dùng để xét người khác đôi lúc cũng chưa được toàn diện. Tào Tháo có công lớn với dân tộc Trung Quốc còn hơn cả Lưu Bị.
Kiến thức rách nát của em không đủ giúp em suy xét và giải quyết đến cùng mọi thắc mắc của em về chuyện tốt hay xấu, đành áp dụng một nguyên tắc rất cũ và phổ biến: chỉ cần không thẹn với lương tâm mình (i.e tức là cố gắng tối đa hóa những việc mà, xét theo cái chuẩn tốt xấu tại thời điểm đó của mình, làm thế là ổn), (mặc dù thỉnh thoảng có việc nghĩ lại em vẫn thẹn)
Kiến thức rách nát của em không đủ giúp em suy xét và giải quyết đến cùng mọi thắc mắc của em về chuyện tốt hay xấu, đành áp dụng một nguyên tắc rất cũ và phổ biến: chỉ cần không thẹn với lương tâm mình (i.e tức là cố gắng tối đa hóa những việc mà, xét theo cái chuẩn tốt xấu tại thời điểm đó của mình, làm thế là ổn), (mặc dù thỉnh thoảng có việc nghĩ lại em vẫn thẹn)
Không phải chuyện để giỡn nhé.
zeus2212 nói:wow... toàn các cao thủ nội công thâm hậu... típ đi các bác ! Em đang muốn thành thằng Luyện thì nên làm sao hả các bác ?
Em thích triết lý này, như dùng nhân viên chẳng hạn, người tin cậy đc nhưng không giỏi thì mình cho làm chuyện khác, người giỏi nhưng không tin cậy đc thì làm chuyện khác, kiếm đâu ra nhiều người toàn diện các bác nhỉtuando nói:PremiumT nói:To bác tuando: Câu chuyện của bác rất hay nhưng em lại băn khoăn một điều là: Vậy mình dùng người xấu vào việc tốt hay xấu bác nhỉ?. hay chỉ cần đúng việc không quan tâm tốt xấu? cách dùng người này có phải giống táo tháo năm xưa không ạ? Vậy mình nên là tào Tháo hay Lưu Bị hả bác?
Với lại thành công lớn có phải đồng nghĩa với việc phải có thủ đoạn lớn đúng không bác?
Em đoán là giống triết lý Mao Trạch Đông "Mèo trắng hay Mèo đen, miễn là bắt được Chuột"
Dùng người là để người giúp mình đạt được mục đích của mình, mục đích tốt hay xấu thì ... do mình.
Ngay cả mục đích đó là tốt hay xấu cũng rất khó mà xét đoán. Có thể gây hại cho khá nhiều người, nhưng lại tốt cho ... cả quốc gia, hoặc cả thế giới (đối với những người có năng lực thay đổi thế giới như Steve Jobs). Và ngược lại cũng vậy.
Mục đích có thể khi đặt ra là tốt, nhưng thực hiện không thành (vì thiếu 1 hay nhiều món Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa) thì vẫn có thể gây hại to lớn. Nhẹ thì như ... FED bên Mỹ đưa chính sách sai, khủng hoảng kinh tế kéo dài thêm chục năm. Còn nặng thì ôi thôi, một triết gia hay 1 vài chính trị gia muốn thay đổi cả thế giới vì mục tiêu cao cả, nhưng nếu họ sai lầm thì có thể đưa cả xã hội loài người thụt lùi cả trăm năm![]()
Ngày xưa em tuyển nhân viên chỉ coi trọng nhân cách,cuối cùng công ty em lẹt đẹt mãi chẳng phát triển nổi,
nhưng giờ thì em coi trọng điểm yếu,điểm mạnh của từng người mà phân công việc thấy có khá hơn một chút..
Mợ nói hay nhỉ? e cũng thích chơi với những người có cá tính và lập trường tốt.Hanh.Pham nói:Em xí chỗ xong đến tối quay lại thấy 2 trang gòi, mà nhìu ý kiến hay nhể.
Giờ trả bài thôi, bố JBL đọc xong ném đá in ít thôi nhá.
VỀ QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ BẠN BÈ:
-Yêu cầu quyết định: thông hiểu lẫn nhau, tốt vừa vừa thôi và phải có cá tính.
Tốt quá thì thành ... ngu ( cái này em cũng nói thiệt là em chả tốt lành gì nên chắc nồi nào vung nấy đúng thật í hì hì).
Phải có cá tính để không phải lâu lâu chịu hổng nổi la lên "Trời ơi, nhạt như nước ốc nè trời" ... hic hic !! Mấy bạn có cá tính hay lắm nhé ( trừ tính (láu) cá ra thì chịu, em phắn trước) vì chơi với họ rất thoải mái, cá tính thường đi đôi với tự tin, sáng tạo, lâu lâu em vỡ ra được 1 mớ điều hay ho và tăng level phớt tỉnh ăng lê lên thêm he he.
Còn không chịu hiểu em thì em liệt vào bạn quảng giao thôi, không thân nổi vì biết chia sẻ cái mẹ gì mà thân chứ.
Bề ngoài, học vấn, sự thành đạt, nền tảng gia đình, mức độ giàu nghèo ... của bạn với em không thành vấn đề. Vấn đề là cảm giác khi giao tiếp có thấy thoải mái dễ chịu không thôi.
-Về tiền bạc: Em không care vụ mượn tiền, miễn là trong tầm kiểm soát ( khả năng trả nợ của đối tượng) hoặc cơ hội thế nào thôi các bác ạ. Biết điều thì còn có lần sau, không biết điều thì coi như học phí vì dù sao ban đầu em cũng đã biết khống chế mức độ thiệt hại rồi.
- Về giao tiếp: chính vì yêu cầu đầu tiên là phải thông hiểu lẫn nhau thì mới nói chuyện qua lại góp ý tốt xấu được, chứ gặp để nổ văng trời mây hay tám nhảm nhí thì ... em ngồi cười cho hết giờ và không hẹn lần sau nữa.
-Về hợp tác: có duyên thì sẽ thành. Nhưng để hợp tác tốt thì vẫn phải thông hiểu và biết chia sẻ nữa cơ. Em không ngại làm việc chung với bạn bè, mà chỉ ngại 1 điều là bạn bè thì bằng tuổi nên nhiều khi khó chấp nhận ý kiến phản bác của nhau vì cái tôi quá lớn. Nếu nói chuyện với một con cua bò ngang thì thà em làm 1 mình cho nhanh. Túm cái váy lại là em chẳng có tiêu chí gì đặc biệt nhưng em cũng chả cam chịu được uất ức lâu nên một là em phắn, hai là em gạt hẳn mấy cục đá này sang 1 bên.
===> bạn bè em giờ này xét về số lượng quảng giao thì chả đếm nổi. Nhưng gọi là thân chắc chưa được 1 bàn tay ạ. Em hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đây là mối quan hệ 2 chiều , cũng như duyên số, cầu cũng chả được mà cưỡng cũng chả xong.
VỀ QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC:
- Em sợ nhất là các cô chú quê quán Quảng Ninh hoặc bà con với bác Quảng Bom. Nói chuyện với họ mình chỉ biết giật thon thót không biết khi nào bài diễn văn chấm dứt.
- Em vốn có trí nhớ tồi nên ai khoe có mối quan hệ X, Y, Z gì đó em cũng chả nhớ nổi sau 5 phút để mà thấy mừng giùm họ. Vì đối với em có tay có chân có đầu thì tự mà làm mà ăn, mấy cái quen biết đó giữ trong bụng khi cần thiết moi ra chứ em có phải đúng đối tượng đâu mà nã em chi cho mệt cả em lẫn người khoe í. Em cũng nói thiệt là em đã từng quen rất nhiều đứa bạn mà đến khi nó đến nhà em chơi bị mẹ em vặn thì em mới biết bố mẹ bạn í làm cái gì, chứ thậm chí đến cái tên ông bà bô bạn í em cũng mù tịt.
-Trong công việc thì em chẳng có gì hay ho cả. Chắc em không có khiếu lăng xê đặc biệt ai đó nên trước giờ sếp siếc cũng chả ưu ái mình cái giè, mà nhân viên mình cũng chả dám nịnh nọt mình cái gì. Cứ đúng việc đúng người đúng giờ thì quất thôi. Hic. Chắc em cũng bị chửi đểu sau lưng nhiều nhưng kệ, miễn em không ở ác với ai thì chắc cũng không đến nổi bị đâm chết huhu
Nói chung, mọi việc không nên quá kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Chủ yếu là chính mình tỉnh táo suy xét, cảnh giác và có giác quan thứ 6 càng nhạy càng tốt ạ. Em chẳng có bí kíp gì, mà chẳng có thành tựu đặc biệt gì, nên chẳng khoe được gì luôn. Chỉ nói ra cách thức đang giúp em có cuộc sống tương đối vừa lòng hiện giờ để tham khảo thôi ạ.
Hình như triết lý này không phải là của Mao Trạch Đông mà là của Đặng Tiểu Bình thì phảituando nói:Em đoán là giống triết lý Mao Trạch Đông "Mèo trắng hay Mèo đen, miễn là bắt được Chuột"
Dùng người là để người giúp mình đạt được mục đích của mình, mục đích tốt hay xấu thì ... do mình.
Ngay cả mục đích đó là tốt hay xấu cũng rất khó mà xét đoán. Có thể gây hại cho khá nhiều người, nhưng lại tốt cho ... cả quốc gia, hoặc cả thế giới (đối với những người có năng lực thay đổi thế giới như Steve Jobs). Và ngược lại cũng vậy.
Mục đích có thể khi đặt ra là tốt, nhưng thực hiện không thành (vì thiếu 1 hay nhiều món Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa) thì vẫn có thể gây hại to lớn. Nhẹ thì như ... FED bên Mỹ đưa chính sách sai, khủng hoảng kinh tế kéo dài thêm chục năm. Còn nặng thì ôi thôi, một triết gia hay 1 vài chính trị gia muốn thay đổi cả thế giới vì mục tiêu cao cả, nhưng nếu họ sai lầm thì có thể đưa cả xã hội loài người thụt lùi cả trăm năm![]()
Tuyệt vời! Mợ xử lý hay quá!Hanh.Pham nói:... thì đi kiếm 1 con dao và một tiệm vàng , ngồi uống cafe ăn cho no chờ trời tối ...zeus2212 nói:wow... toàn các cao thủ nội công thâm hậu... típ đi các bác ! Em đang muốn thành thằng Luyện thì nên làm sao hả các bác ?
Rùa già này cũng thường xử lý như kiểu của mợ. Với tiêu chí: Nếu bạn thích Nổ, tôi sẽ đưa lựu đạn cho bạn Quăng.
Theo trí nhớ lẩm cẩm của Rùa thì câu nói này đúng là của Tằng Xỉu Pìn (Đặng Tiểu Tiện) ... hô hôtamvo nói:Hình như triết lý này không phải là của Mao Trạch Đông mà là của Đặng Tiểu Bình thì phảituando nói:Em đoán là giống triết lý Mao Trạch Đông "Mèo trắng hay Mèo đen, miễn là bắt được Chuột"![]()
Còn triết lý sống lẩm cẩm của Rùa đây :
PremiumT nói:To Bác ruametocdo: Cảm ơn bác ném cát em. Đúng là vui cửa vui nhà thật ạ. Tự nhiên đọc xong mắt sáng hết cả lên..hehe...bác là người đầu tiên ném cát em mà..hihihi.ruametocdo nói:Không có đá! Ném cát vào bác tí cho vui cửa vui nhà :
<span style=""color: #0000ff;"">KHÓ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI TỐT! VẬY HÃY KIẾM CÁI TỐT TRONG MỖI CON NGƯỜI !</span>
Thân
Cụ rùa nói hay quá, câu nào cũng hay. Có ai mà hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt đâu. Mình cần phải nghĩ rằng mọi người xung quanh hay bạn bè mình phải chịu đựng những tính xấu của mình thì mình cũng đừng lấy làm khó chịu với tính xấu của ai đó. Như bác nói "Nếu bạn thích Nổ, tôi sẽ đưa lựu đạn cho bạn Quăng" em thấy chứa đựng bên trong cả một triết lý sống rất tuyệt vời, cho thấy bác rất thấu hiểu người bạn mình, tôn trọng họ vì chính bản thân họ và chỉ có một tấm lòng rộng mở và rộng lượng mới có khả năng làm được như vậy. Nếu chỉ vì thấy bạn mình thích nổ hay một tính xấu nào khác mà dè bỉu hay quay lưng không thèm chơi thì quả là khờ khạo, khờ khạo chẳng kém kiểu chỉ yêu một bờ vai mà cưới cả một con người vậy.ruametocdo nói:Tuyệt vời! Mợ xử lý hay quá!Hanh.Pham nói:... thì đi kiếm 1 con dao và một tiệm vàng , ngồi uống cafe ăn cho no chờ trời tối ...zeus2212 nói:wow... toàn các cao thủ nội công thâm hậu... típ đi các bác ! Em đang muốn thành thằng Luyện thì nên làm sao hả các bác ?
Rùa già này cũng thường xử lý như kiểu của mợ. Với tiêu chí: Nếu bạn thích Nổ, tôi sẽ đưa lựu đạn cho bạn Quăng.
Theo trí nhớ lẩm cẩm của Rùa thì câu nói này đúng là của Tằng Xỉu Pìn (Đặng Tiểu Tiện) ... hô hôtamvo nói:Hình như triết lý này không phải là của Mao Trạch Đông mà là của Đặng Tiểu Bình thì phảituando nói:Em đoán là giống triết lý Mao Trạch Đông "Mèo trắng hay Mèo đen, miễn là bắt được Chuột"![]()
Còn triết lý sống lẩm cẩm của Rùa đây :
PremiumT nói:To Bác ruametocdo: Cảm ơn bác ném cát em. Đúng là vui cửa vui nhà thật ạ. Tự nhiên đọc xong mắt sáng hết cả lên..hehe...bác là người đầu tiên ném cát em mà..hihihi.ruametocdo nói:Không có đá! Ném cát vào bác tí cho vui cửa vui nhà :
<span style=""color: #0000ff;"">KHÓ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI TỐT! VẬY HÃY KIẾM CÁI TỐT TRONG MỖI CON NGƯỜI !</span>
Thân
Câu chuyên hôm trước của bác tuando cung rat hay tuy nhiên thiên về lý trí nhiều hơn là về cái tâm. Người khôn ngoan biết dùng người để công việc hiệu quả, nhưng cũng sẽ có lúc sai và bị người phản vì họ theo mình nhưng chưa chắc phục mình, khi đó cái giá cũng chẳng nhỏ. Người có tấm lòng rộng mở và rộng lượng vừa có thể đánh thức hay phát huy được cái tốt trong mỗi con người vừa có thể thu phục được cả một con người đó. Em nghĩ đó đó chính là cái khác nhau của Lưu Bị và Tào Tháo. Điều này không có nghĩa là một người rộng lượng thì không bị lừa, có khi còn bị nhiều hơn người khác nữa ấy chứ, nhưng em đảm bảo một điều là người lừa bác cũng sẽ cảm thấy có chút ăn năn trong lòng dù ... chỉ 1 giây (hehehe), nhưng ngược lại số người tốt với bác sẽ nhiều hơn gấp bội, và lợi ích từ những người tốt đó thì là không thể so sánh với những gì bác bị lừa mà mất đi. Bác cũng cẳng nghèo đi vì bị lừa, mà người lừa bác cũng chẳng vì thế mà giàu lên. Mà có thể có trường hợp những người lừa bác cũng do một lý do bất khả kháng nào đó trong nhất thời. Đấy là em thấy nó đúng với trường hợp bạn bè chứ không nói đến chuyện đối tác làm ăn.
Theo em thì bạn bè và đối tác có thể là cùng một người nhưng rõ ràng lúc này đã có hai mối quan hệ rõ ràng. Một là bạn, một là đối tác. Ở phương tây thì họ rành mạch hơn, họ có thể vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè, trong công việc họ có thể đánh nhau chảy máu mũi máu miệng nhưng cuối giờ về họ vẫn có thể bắt tay nhau và vui vẻ đi bar với nhau. Còn ở VN mình thì khác, nhiều người chỉ cần bất đồng ý kiến với nhau vì công việc là có thể lôi những cái xấu của nhau từ thời ông bà ông vải ra để mà thù tới già chứ nói gì tới bạn với bè. Đó là cái mấu chốt của việc nhiều liên minh bạn bè bị đổ vỡ trong công việc do không phân minh hai mối quan hệ bạn bè và đối tác/công việc. Người mình hay đưa cảm xúc cá nhân hoặc thành kiến cá nhân vào công việc và các mối quan hệ. Không có problem thì cũng ổn, nhưng khi có thì chắc chắn sẽ phát sinh những suy nghỉ chủ quan do cảm xúc hoặc thành kiến cá nhân của từng người mà ra, suy nghĩ chủ quan dẫn đến hành động thiếu khách quan, cộng thêm yếu tố cái tôi quá lớn, nhất là của mấy bác uống nước sông Hồng ... hay sông Đáy... (hehe, iem chính hiệu ba vi co con bo vang đây, nên iem rành cái này nắm ạ, các bác đồng giang đừng chưởi iem nhé), và thiếu tinh thần team work nên đổ vỡ là tất yếu.
Em thấy là ở các nước phát triển họ hay sát nhập để trở thành một tập đoàn lớn mạnh, còn ở mình thì cứ làm ăn được với nhau một chút, đủ lông đủ cánh hay bất đồng nhau một chút là tách "ra riêng". Bài học "ba cây chụm lại lên hòn núi cao" học từ nhỏ mà chả thấy ai thuộc. Chụm lại thì to thì mạnh, tách ra thì nhỏ thì yếu ai cũng biết nhưng được cái "được làm một mình, tự quyết một mình, chẳng dưới thằng éo nào"!!! Cái này em cũng đang phải đối mặt hàng ngày mà cũng đành pó tay chẳng biết phải làm sao, thay đổi một quan niệm đã đi vào máu rồi là quá khó. Mong rằng thế hệ F1 sẽ khá hơn, nhưng với phong cách và phương pháp giáo dục cũng như môi trường xã hội như hiện nay thì em cũng chẳng biết khá hơn hay tệ hơn nữa. Cứ nhìn chú Luyện nhà ta có một số kha khá fan hâm mộ thì thấy ... chắc mình lẩm cẩm như cụ rùa rồi.
Xin lỗi mợ HP vì hiểu nhầm từ , nhưng có tật hay giật mình mà .Em xin lót dép ngồi nghe các bác vì có lẽ em lớn lên ở NN nên nó hơi khác VN .
@rua : em đang ở Vn có gì thứ 7 anh em gặp nhau vì tuần sau em lại ra đi đánh bắt xa bờ ..hic hic .
@rua : em đang ở Vn có gì thứ 7 anh em gặp nhau vì tuần sau em lại ra đi đánh bắt xa bờ ..hic hic .
- Status
- Không mở trả lời sau này.