Hạng D
22/2/07
1.412
43
48
vietuc.info
Cuối cùng, ngày mong đợi cũng đến, bà cả nhận được bằng lái 4B, em mừng lắm vì em sẽ khỏe chỉ ngồi và hưởng thụ.
Và hôm nay, lần đầu tiên ngồi ghế Lơ, tim em đập loạn xạ, nhanh gấp 2 lần bình thường...dù xe chỉ mới 40kmh...
thế là trong suốt chuyến, em dù có buồn ngủ cũng không dám chợp mắt....
Có lẽ chuyến sau, em làm 2 xị trước khi bà cả lái, yên tâm hơn!!
Có bác nào trên OS có cùng cảm giác "lần đầu" như em?

 
Hạng D
14/8/11
4.167
88.203
113
Hết hồn!! Đọc title cứ tưởng cụ post nguyên " đêm tân hôn" lên chứ!!
21.gif

Nhà cháu từng chứng kiến phụ nữ lái xe khách đường dài... tuy nhiên sau mấy lần cũng nghĩ động viên bà cả đi học lái ( phòng khi mình vui bạn nhậu quá đà ) xong đọc báo thấy mấy bài phụ nữ nhần chân gà nên quyết định THÔI.. đi nhậu thì taxi!!!!
21.gif

 
Hạng D
13/2/11
2.095
790
113
chắc em phải về vận động bà cả đi học lái để có cái cảm giác giống bác chủ :)
 
Tập Lái
9/7/12
32
3
8
Em cũng tâm trạng giống bác chủ. Mắt đảo liên tục, tay trái nắm chặc thắng tay thủ thế
 
Hạng B2
2/8/12
455
45
28
lần đầu ai cũng thế thôi các bác ah, chính ta còn thế chứ huống chi là mấy bà.:D:D:D
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
Theo em thì cứ vận động bà cả học lái, và lái thường xuyên ạ, cái này có lợi chứ không có hại đâu!