Hạng B2
30/5/15
220
562
93
41
Pác
Ko rõ lý do nhưng anh quá chủ quan. Đi xe mà bình dầu để gần cạn thì nằm cũng phải. Cạn rồi bơm dầu cũng banh có ngày lại nằm. Lần sau nhớ cứ nửa bình đổ cho chắc nhé. Lỡ kẹt xe vài tiếng giữa đèo mà trời nóng anh tính sao? Ẩu quá. :)
pác ạ. E đi con này là con thử 6 rui. Chưa bao giờ e gặp cái cảnh dầu còn vậy mà tèo đâu pác. Con tải ghẻ của e đi con dốc này báo kim đỏ rui lên xg bình thường. Ngày nào e hok di. Con ghẻ e chỉ co 300 củ. Con này gần 700 cũ. Chẳng lẽ nó tệ hơn.