lần trước e đi đường 5 từ HN về HP ban đêm, có 1 bác tài xe tải phóng vụt qua xe e mà không để ý cửa thùng đồ phía sau bị bung chốt, bay phất phơ. thấy xe chở hoa quả đóng thùng, có vẻ thiếu mất 1 vài thùng - chắc rớt dọc đường.
bác tài xe e cố gắng bám theo để báo cho bác ấy biết. khổ, ban đêm, thấy xe e phía sau đuổi theo, lại nháy pha liên tục, xe tải kia chắc sợ càng cố gắng chạy bán sống bán chết.
đuổi theo 1 hồi mới kịp, xe tải dừng lại đóng thùng e mới thấy nhẹ người. nói dại chứ lúc đó mà có thùng hoa quả nào rớt xuống đường, không biết xe e sao nữa.
