ờ kiếm cam về sửa cho vui hả kiếm cớ để đi bà rịa chứCam87xaxi nói:Thế là việc gì tới cũng tới rồi. Ngừ bắt Cọp về cưỡi, ngừ kiếm Cam dzìa sửa. Mình ở giữa đc nhậu ké nè!
phuongha nói:vậy là mai mốt xe số tp có giá hơn vì nếu mua xe tỉnh khác về tp đăng ký lại tốn tiền quáCam87xaxi nói:Thế là việc gì tới cũng tới rồi. Ngừ bắt Cọp về cưỡi, ngừ kiếm Cam dzìa sửa. Mình ở giữa đc nhậu ké nè!
9 XÁC NÓ LÀ NHƯ VẬY BÁC AH. MAI MỐT XE TỈNH (ỦY QUYỀN) CHẠY ĐẦY SG LUÔN.
Cái thông tư đó E thấy ghi chung chung quá, k rõ ràng. Nhưng E hỏi 2 chỗ ( cò) chuyên đăng ký, rút hso ( 282) thì họ nói chỉ áp dụng xe mới thôi.phuongha nói:ờ kiếm cam về sửa cho vui hả kiếm cớ để đi bà rịa chứ vậy là mai mốt xe số tp có giá hơn vì nếu mua xe tỉnh khác về tp đăng ký lại tốn tiền quáCam87xaxi nói:Thế là việc gì tới cũng tới rồi. Ngừ bắt Cọp về cưỡi, ngừ kiếm Cam dzìa sửa. Mình ở giữa đc nhậu ké nè!
Em gõ lộn mừXedaumalai nói:Vào OS Mart, ghé PHỤ TÙNG TOYOTA - BOSCH - DENSO tìm matic hoặc chai quét vào hốc bánh xe để chống ồn, mua rồi trét vô. Lâu rồi ko cập nhật sản phẩm mới nên ko biết bgio ngta đã phát minh ra cái gì mới rồi.truongkhoi2004 nói:hehe E nộp bác bộ 2 chai AP, bác chủ tịch thì chai apollo
Mà chung quy là trét cái gì bác, em tự mần mà
PS: Keo AP & AB là khác nhau hả đ/c?
Thanks bác nhiều
Đúng là chủ tịchCamry88xamlongchuot nói:Lão Khôi ghé em để lấy dụng cụ và vật tư về để DIY nè, có đầy đủ tất cả những thứ cần thiết: sơn chống sét ATM, Bột trét AB, tấm nhôm mỏng tạo mặt, giấy nhám... Lúc trước tính mở gara mà...Hehe
Em ghé lấy tấm nhôm thôi, mấy món kia em có rồi. Thanks bác
Cơ bản ok rồi bác. nhờ bác Xá xị chỉ mốiabumap nói:Lâu wa mới thấy bác, vụ đó sao rồi bác
Giờ em chỉ biết chờ đợi. người ta bảo là 2 tháng. nên tranh thủ thời gian này cố gắng dọn hết mấy cái linh tinh. khi nào xong lên bác Tấn chỉnh cái máy và ghé chủ tịch tha một mớ hàng họ nữa là ok
Lẩu cá gộc chiều ni nhiều mem cancel quá, lão Tạo rinh Cọt ghé cơm gà Hải Nam Nguyễn Tri Phương xong rồi phi về Rạch Giá luôn rồi, bác Phương cũng có việc bận. Em thì còn tuốt mãi tận Đức Hòa. Thôi thì hẹn bác Cò hôm khác mình sẽ hoành tráng hơn ah.