Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Trích đoạn: polar bear
Thế đi xe máy bác lấy cái gì căn để 2 xe không va ghi dông vào nhau??.
Hay là, tự nhiên nó ... thế. Qua được là qua tuốt. Còn bao giờ nghe cái... rầm thì thôi
Trích đoạn: hvthu
Ngày trước đi học thầy dạy nói là: " từ ghế lái nhìn xuống bên phải, nếu lấy cái trụ gạt nước phải làm vật đối chiếu thì vệt bánh bên phải nhất định đúng vào điểm mà mắt nhìn vào là hàng đinh..."
Trích đoạn: hvthu
Trích đoạn: polar bear
Thế đi xe máy bác lấy cái gì căn để 2 xe không va ghi dông vào nhau??.
Hay là, tự nhiên nó ... thế. Qua được là qua tuốt. Còn bao giờ nghe cái... rầm thì thôi
Em nghe thiên hạ đồn là xe máy không có bánh phải bánh trái gì hết mà...
(Xin nói thầm với bác là em toàn căn bên lái, bên kia (lạy trời) mong nó qua nốt...)
Bác máy móc quá, thế ngày bác đi học thì lái xe gì (UAZ hay GAZ 69 hay...) bây giờ bác lái xe gì? mũi nó dài hay ngắn? Nếu bây giờ bác lái con Mẹc ... 54 chỗ mà căn như thế thì teo à!
Cái chính là nếu xe của Bác thì Bác phải tự định nghĩa lại điểm chuẩn (kể cả bánh bên lái và bánh bên phụ). Còn nếu lái lâu rồi thì theo em nghĩ nớ thành bản năng thôi.
Em thì vẫn căn thật sát bên lái và xông xênh bên phụ cho chắc. Nếu thấy hẹp quá thì tự lượng sức mình, không nên cụ cố.