À một câu hỏi: Các cụ cho em hỏi theo quy định thì chiều cao tối đa mỗi tầng là bao nhiêu các cụ nhỉ? Vì đúng là nếu để gác là 1m2 thì em thấy có vẻ hẹp quá. Nhất là lúc thằng nhà dưới đi ngủ mà hai em sinh viên tầng trên nó lại kéo nhau vào bếp để.....toèn toeng thì.....khó ngủ lắm
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Theo em 4 căn hơi chật,
thử làm 3 căn, đón ánh sáng mặt tiền với cái hẻm hông bên trái,
góc phấn tư phía sau, bên phải làm thang và phục vụ
thử làm 3 căn, đón ánh sáng mặt tiền với cái hẻm hông bên trái,
góc phấn tư phía sau, bên phải làm thang và phục vụ
Đây chính là job em đã và đang làm cụ ạ.bùi nói:em thấy nếu giờ xin xây nhà chính sách hay các dãy nhà giá rẻ cũng không đến nỗi nào. Vấn đề là nguồn đất rẻ làm sao cụ access vào nguồn đất rẻ cấp quận thì đây là vấn đề em đang suy nghĩ
Nhưng em mua đất rẻ rồi phân lô xây nhà bán quy mô bé <15 căn/dự án.
Nếu cụ có nguồn đất free thì quá ngon. Đầu ra khỏi bàn, chưa xây xong đã đặt cọc hết.
Em cảm ơn cụ Phóng! Tình hình này chắc em phải co kéo chút chút.phongluu nói:Thông thường với nhà phố :
- Trệt 3,5-3,8m nếu có lững 5,6m ( tính từ sàn đến sàn ,nên thông thủy nhỏ hơn . )
- Lầu 3,3m tùy theo quy hoạch chung khu vực ....
Dĩ nhiên có linh động nhưng tùy cán bộ quản lý và tùy khu vực nào trong TP .
Cụ TVAT ơi, theo phương án thiết kế này, sao mình không làm thêm cái lửng nữa cho máu cụ nhỉ? Max mẹ nó diện tích đi. Cái tầng lửng nếu không làm được cái siêu thị, thì em làm cái phòng máy tính cho trẻ em vào chơi điện tử hoặc các bạn dân cư ở đây có chỗ học bài hay truy cập internet....khoe hàng
Thử đi hai cụ, em sẵn sàng làm chuột bạch cho các cụ phangvinh99vn nói:
Financial model em có rồi, CCCP = Các cụ cứ phóng
Sao lại cụt hả cụ??? Cụ giúp em khai sáng tí. Em ngu về hình học không gian lắm nhưng em được cái khơ khớ trong tính toán dự án.ngoinhaxanh nói:Đang đi vào ngõ cụt.
Trong trường hợp bi quan, em cũng có cái plan 4-5 năm hoàn vốn sao cụ lại là đi vào ngõ cụt nhỉ? Hay em bị missed mất đoạn nào????
Nghe, nhìn còn thấy ko hứng huống chi chui vô đó ở. Nhỏ phải có võ, phải độc chứ còn đẽ như gà công nghiệp thế này thì chỉ mang yếu tố kiếm tiền. Cụ thà đi bán bò bía tháng 30tr mà ko thèm làm nhân viên cổ trắng tháng hai chục chai. Tối về nghe tụi nó cả trăm thằng ngồi trong nhà cười nói rôm rã thật nhưng chán phèo.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.