Em tí vãi đái ra ghế vì cái đoạn đỏ đỏ trên.tranvietanhtuan nói:Công nhận kèo của cụ là kèo khó binh hết của em những 4 tiếng cầm chuột + 1 ly cafe sữa.
Cao độ mỗi tầng em đang tính 3.6 mét.
Khu bếp cao 2.25 mét. sàn ngủ kia còn lại 1.2m cũng đủ để triển khai các tư thế chiến đấu phức tạp. Ngoại trừ thế ông già đẩy xe bò .
Thi công gác lửng cực đơn giản, khung kẽm + tấm lót là ok.
Khái toán giúp cụ có cơ sở tính toán:
Giả sử căn này ở nha trang thì sẽ có giá như sau:
<span style=""color: #ff0000;"">Phần thô: 56m2 x 5 tầng x 2.9triệu/m2 = 812 triệu. </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Hoàn thiện + thiết bị luôn: cũng cỡ 1 tỉ là full đồ xinh xắn, cái cần xịn là đã xịn hết. </span>
Đồ ở đây mỗi căn chỉ có 1 tủ lạnh, 1 tivi, microware.
Còn ba cái tủ âm tủ bếp này nọ em đạo diễn cho, bao ngon bổ rẻ.
Total = 1.8 tỉ ( đã có dự phòng 5%)
Tên thì em chịu, không biết đuợc ai đia kinh doanh của cụ.
Cụ có tính nhầm không ạ? Hiện tại, em đang làm estimation là tiền xây 5 trẹo/m2. Cụ làm thế nào mà có 2.9 triệu/m2 thế kia?
Thêm nữa, phần móng cụ tính giùm em khoảng bao nhiêu. Do ngõ nhà em nhỏ, nên chắc không ép cọc được, làm mẹ một phát lên 5-6 tầng mà không đóng cọc được đâm em lo quá. Nó sập một phát là cả lò nhà em lên trang nhất VNExpress luôn
Các cụ có cao kiến gì không ạ?!?
Còn về phần cao độ, em nghĩ 3m6 là ổn rồi. Còn gác lửng, em hứa sẽ làm trong tờ rơi là không chấp nhận tư thế....ông già đẩy xe bò như cụ khuyến cáo