Cảm ơn thông tin của Bác Dinhriu nhưng em click vào đường dẫn thì ko ra nội dung, chắc chỉ dành cho thành viên ;(Dinh.REAL nói:http://www.phuot.vn/threads/73408-24-C%E1%BB%A7-Chi-1-ng%C3%A0y-n%E1%BA%AFng
Bác xem qua, khu nhà vườn An Lạc Trang, khu này 4 mặt giáp sông, sông cỡ vừa chứ ko phải rạch nhé, nước sông cũng okie chứ ko phải kênh đen.
Vị trí, cách Q1 đúng 40km, đi về phía TL 15, CỦ CHI.
Chủ nhà cho tham quan thoải mái, có nhà nếu có nhu cầu, ở qua đêm hay muốn tổ chức tiệc thì đặt trước, giá cả cũng okie, ko mắc.
Muốn qua khu này thì đi ghe, ghe này của chủ nhà nên miễn phí.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Dạo bước An Lạc Trang, cũng đã từng nghe 1 vài thành viên phuot nhắc đến địa danh này. Có đến mới biết cuộc sống bình dị của 1 đại gia...
Đúng là nhìn sơ qua là bình dị đó! Nhưng cái này các đại gia gọi là: "Đại gia của đại gia" đó! Hehe!!! Giống như bác Xe line cũng đã bước đầu thành đại gia rồi còn gì???"Thèm chén trà trong tiếng nhạc mơ hồ" trị giá cả tỏi bạc!!! Hehe!!! Chúc cả nhà vui!!!Dinh.REAL nói:Dạo bước An Lạc Trang, cũng đã từng nghe 1 vài thành viên phuot nhắc đến địa danh này. Có đến mới biết cuộc sống bình dị của 1 đại gia...
Nếu chịu khó đầu tư....suy nghĩ cho sự đầu tư tiền bạc vào nhu cầu của mình thì ko quá nhiều đâu Bác ợ. Em thường vẫn được người ta gọi là Đại....da- Chẳng là em nhiều da mà- hehehh. Vì thế em tóm tém trong khả năng. Câu chuyện của em cũng sẽ có sông có nước, có cây cối, rau cỏ đặc biệt phải có tầm nhìn thật thoáng đãng. Ko trồng nuôi con gì vì ko phải chuyên môn. Chỉ cỏ và cây. Vì ít thời gian nên cỏ cũng theo giề, từng mảng mà gắn vào. Cây người ta trồng sẵn vài năm, ta bứng về. Căn nhà thì đơn giản nhất có thể. Bếp núc ko dám kỳ công nhóm lửa bằng củi như Bác giới thiệu mà theo cách thông thường, bật lên là có lửa thôi. Tức chỉ dám khung cảnh thì thoáng đãng làng quê, còn tiện nghi thì như nhà thường.Minhquan2008 nói:Đúng là nhìn sơ qua là bình dị đó! Nhưng cái này các đại gia gọi là: "Đại gia của đại gia" đó! Hehe!!! Giống như bác Xe line cũng đã bước đầu thành đại gia rồi còn gì???"Thèm chén trà trong tiếng nhạc mơ hồ" trị giá cả tỏi bạc!!! Hehe!!! Chúc cả nhà vui!!!Dinh.REAL nói:Dạo bước An Lạc Trang, cũng đã từng nghe 1 vài thành viên phuot nhắc đến địa danh này. Có đến mới biết cuộc sống bình dị của 1 đại gia...
MỌi chuyện đang dần dần vào guồng.
Em có chút kinh nghiệm như sau:
Đã làm nhà vườn thì ko thể thiếu người trông coi thường xuyên.
Thuê người dc mấy cái lợi chính như sau: Vườn sạch sẽ, cây trong vườn tươi tốt có hoa, có quả, có không khí người ở thường xuyên lúc nào cũng tốt hơn. Vườn ko ai trông coi cũng như nhà ko chủ, chắc hẳn ko ai yên tâm dc.
Vườn dùng làm mục đích gì, bố trí như thế nào thì mỗi người 1 sở thích, em ko bàn tới.
Riêng em, em có sở thích vườn vừa trồng cây ăn trái dc như: bầu bí, mít, ổi, xoài, vú sữa, bưởi...., vừa nuôi 1 số gia súc như: gà, vịt, thỏ, heo, cá.... Về tới vườn mình chỉ thiếu gia vị để chiến thôi. ^^ (Mấy việc này người trông vườn làm ^.^, em chỉ phụ lúc thu hoạch ^|^)
Đã làm nhà vườn thì ko thể thiếu người trông coi thường xuyên.
Thuê người dc mấy cái lợi chính như sau: Vườn sạch sẽ, cây trong vườn tươi tốt có hoa, có quả, có không khí người ở thường xuyên lúc nào cũng tốt hơn. Vườn ko ai trông coi cũng như nhà ko chủ, chắc hẳn ko ai yên tâm dc.
Vườn dùng làm mục đích gì, bố trí như thế nào thì mỗi người 1 sở thích, em ko bàn tới.
Riêng em, em có sở thích vườn vừa trồng cây ăn trái dc như: bầu bí, mít, ổi, xoài, vú sữa, bưởi...., vừa nuôi 1 số gia súc như: gà, vịt, thỏ, heo, cá.... Về tới vườn mình chỉ thiếu gia vị để chiến thôi. ^^ (Mấy việc này người trông vườn làm ^.^, em chỉ phụ lúc thu hoạch ^|^)
@xe-online: Dần dần em...cảm được chuyện tình cháy bỏng của bác với "bến mơ Cần Giuộc"! Nó giống như kẻ lãng du đến với cô gái thôn trang vào những đêm trăng sáng bên bến sông trăng mộc mạc chứ không phải là là chuyện tình "kiều nữ và đại gia" bên ánh đèn màu! Chúc bác "trọn niềm vui" làm cảm hứng cho em nối gót bác khi nào có thể! Sau này có dịp bác up hình chia sẻ thêm nhé!!!
- Status
- Không mở trả lời sau này.