Hạng B2
23/8/07
308
0
16
0934.658.266
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

Bác cứ đậu ở nhà là an toàn nhất:D ah
 
Tập Lái
30/7/08
12
0
0
Visit Site
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

Đường Thanh niên mà đỗ thì bị lột biển là đúng rồi (hẹp & đông), chắc bác tài đỗ lâu quá chứ bình thường mình ở loanh quanh đấy thì giải quyết được ngay. Thực ra các chú ấy vẫn luôn có ý chờ lái xe, việc tháo biển chỉ là giải pháp cuối cùng thôi, chứ nào ai muốn lao động chân tay đâu :D
 
Tập Lái
6/7/08
8
0
0
Visit Site
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

Hà Nội là thủ đô thì phải chấp hành đúng luật chứ làm gương cho cả nước.
Tôi chạy khắp nước Việt Nam và thấy 1 điều ko thể tưởng tượng được là Hà nội lại là nơi chấp hành luật lệ giao thông thấp nhất nước.
Xe chạy túa xua, ko theo len, muốn thì đậu bất cứ chỗ nào và chạy ẩu số 1.
Tp. HCM đông dân xe nhiều nhưng chạy theo luật lệ nghiêm chỉnh. So với Hà nội thì TP. HCM là năm bờ one
 
Hạng C
15/6/04
821
12
0
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

Trích đoạn: hopthutam

Hà Nội là thủ đô thì phải chấp hành đúng luật chứ làm gương cho cả nước.
Tôi chạy khắp nước Việt Nam và thấy 1 điều ko thể tưởng tượng được là Hà nội lại là nơi chấp hành luật lệ giao thông thấp nhất nước.
Xe chạy túa xua, ko theo len, muốn thì đậu bất cứ chỗ nào và chạy ẩu số 1.
Tp. HCM đông dân xe nhiều nhưng chạy theo luật lệ nghiêm chỉnh. So với Hà nội thì TP. HCM là năm bờ one

HN nhiều cốp ở, con cháu của các cốp thì luôn nhìn đời = nửa con mắt, éo thèm nghe ai hết, bạ tý là anô cho cốp rồi!
 
Hạng D
23/3/05
2.199
285
83
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

em mới ở HN về, thấy anh em lưu thông và đậu xe bừa bãi ghê... các bác xxx phải có biện pháp chứ k thì loạn hết cả
 
Hạng F
10/3/07
9.466
34
48
somewhere I belong
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

em nghĩ mọi biện pháp chỉ là áp tài... còn chính vẫn là ý thức người điều khiển phương tiện. mỗi người tự ý thức 1 chút thì cũng là tốt cho mình. các bác đỗ xe lung tung ko đúng trật tự mà bị va quệt thiệt hại gì cũng là các bác chịu trước. hơn nữa em thấy cả trong SG lẫn ngoài HN: tối đến là ko đội mũ bảo hiểm chạy xe lung tung(HN có vẻ nhiều hơn)-em chẳng hiểu hay ho cái gì??? cho dù có đi SH300i đi chăng nữa cũng chỉ là cái xe máy, và phải đội mũ bảo hiểm. nhưng rõ ràng là ý thức nhiều người còn kém quá
 
Hạng D
17/4/06
2.749
786
113
51
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

Trích đoạn: hopthutam

Hà Nội là thủ đô thì phải chấp hành đúng luật chứ làm gương cho cả nước.
Tôi chạy khắp nước Việt Nam và thấy 1 điều ko thể tưởng tượng được là Hà nội lại là nơi chấp hành luật lệ giao thông thấp nhất nước.
Xe chạy túa xua, ko theo len, muốn thì đậu bất cứ chỗ nào và chạy ẩu số 1.
Tp. HCM đông dân xe nhiều nhưng chạy theo luật lệ nghiêm chỉnh. So với Hà nội thì TP. HCM là năm bờ one

Em hổng nghĩ zậy đâu bác ơi, đâu cũng có người chạy ẩu chạy tốt.

Giá xăng tăng mà chả thấy sở GTCC giảm tần suất chạy của xxx gì cả, xe của xxx ngốn xăng bỏ xừ, mỗi ngày TP chi cả chục triệu tiền xăng cho họ chứ chả ít.
 
Hạng C
24/8/06
732
84
18
52
HN
www.excite.com
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

Vừa rồi tôi đỗ xe trước ngân hàng Quân đội, Liễu Giai, HN (mọi lần đến làm việc vẫn đỗ chỗ đó suốt) và 30 phút sau quay xuống thì hỡi ôi cái biển số phía sau xe đã bị tháo mất tiêu, tụi nó giật luôn cả 4 cái đinh tán vào biển ra. Sau đó trên kính xe phía trước có một giấy thông báo đến 83 Quán Thánh nộp phạt lấy biển số do thanh tra giao thông cấp.

Tôi rất ngạc nhiên vì tụi nó không thông báo là cấm đỗ xe ở đó mà lại tự động lấy biển số xe của tôi đi. Thật là lố bịch. Chắc tụi nó nghĩ tụi nó là bố ông trời. Tôi đã lên tận tổ của tụi nó làm um lên nhưng cuối cùng vẫn bị mất tiền.
 
Tập Lái
8/7/08
13
0
0
otosaigon.com
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

Trích đoạn: PhiLong

Vừa rồi tôi đỗ xe trước ngân hàng Quân đội, Liễu Giai, HN (mọi lần đến làm việc vẫn đỗ chỗ đó suốt) và 30 phút sau quay xuống thì hỡi ôi cái biển số phía sau xe đã bị tháo mất tiêu, tụi nó giật luôn cả 4 cái đinh tán vào biển ra. Sau đó trên kính xe phía trước có một giấy thông báo đến 83 Quán Thánh nộp phạt lấy biển số do thanh tra giao thông cấp.

Tôi rất ngạc nhiên vì tụi nó không thông báo là cấm đỗ xe ở đó mà lại tự động lấy biển số xe của tôi đi. Thật là lố bịch. Chắc tụi nó nghĩ tụi nó là bố ông trời. Tôi đã lên tận tổ của tụi nó làm um lên nhưng cuối cùng vẫn bị mất tiền.

theo em bác thuê mấy thằng dặt dẹo tìm xe thằng nào tháo biển bác, vặt trụi gương và biển của nó đi cho bõ tức
 
Hạng C
13/2/08
557
11
18
RE: Cẩn thận khi đỗ xe ở các tuyến phố Hà Nội

vậy thì Bác cũng được cái làm ùm lên ... sướng cái thân rồi...he he
Trích đoạn: PhiLong

Vừa rồi tôi đỗ xe trước ngân hàng Quân đội, Liễu Giai, HN (mọi lần đến làm việc vẫn đỗ chỗ đó suốt) và 30 phút sau quay xuống thì hỡi ôi cái biển số phía sau xe đã bị tháo mất tiêu, tụi nó giật luôn cả 4 cái đinh tán vào biển ra. Sau đó trên kính xe phía trước có một giấy thông báo đến 83 Quán Thánh nộp phạt lấy biển số do thanh tra giao thông cấp.

Tôi rất ngạc nhiên vì tụi nó không thông báo là cấm đỗ xe ở đó mà lại tự động lấy biển số xe của tôi đi. Thật là lố bịch. Chắc tụi nó nghĩ tụi nó là bố ông trời. Tôi đã lên tận tổ của tụi nó làm um lên nhưng cuối cùng vẫn bị mất tiền.