em đi 1 lần rồi thôi......em vãi lắm,xe bể cốp pen khi thắng sẽ lệch tâm,xử dụng số để giảm tốc cho 1 chặng xuống dốc dài như thế hộp số và cây láp có chịu nổi áp lực đang ghì xuống hàng tấn,hàng tấn,hay là .....bung ra luôn để rùi mãi mãi không vào số được nữa (ai mờ bít trước được).....các bác nếu có thích cảm giác mạnh nên đi 1 mình,em chân thành khuyên không nên cho vợ con đi theo,chúc các bác vui.
Last edited by a moderator:
Em chưa lên hồi nào, cứ đi qua đây là cả nhà bàn lui bàn tới một hồi rồi lại quyết định ko lên, chắc lần sau đi một mình để tự leo bộ lên quá!
knine nói:Hồi trẻ lúc chưa làm đường lên núi đi băng đường mòn leo đá ngon lành, lên tới nơi thì thở dốc nhưng rất vui vì chinh phục được ngọn núi, lúc đó leo mất 2-3 tiếng, người dân tộc đi theo bán hàng, củi thông... leo nhanh cỡ hơn 30 phút là tới. Bây giờ đi xe uóat lên ngồi với mọi người, người trung và lớn tuổi thì im lặng sợ, bọn trẻ thỉ reo hò thích thú như đi tàu lượn siêu tốc.
NắngSG nói:Time thì em tỷ phú, nhưng có xa lắm ko bác? chừng mấy km? bằng lên chùa Hương ngoài bắc ko ạ?tammile nói:bác nào có time thì thử đi đường bộ lên đỉnh nhọn của Langbiang, đường hơi khó đi, nhiều đoạn phải leo nhưng khi đến đỉnh thì tuyệt vời... nhớ mang theo đồ ăn và nước uống... vì trên đó chỉ có mây thui
Dalat du khách đông như vậy cũng đáng để làm cáp treo lên Langbiang, chứ em cũng đi 1 lần rồi và thấy rất hãi