Lên núi này,mình bị rớt cái phone để trong túi quần ,nó rớt lên sàn xe chở mình lên núi xong,xuống núi chưa kịp rờ túi quần thì em Tài xế vọt xe chạy mất tiêu luôn!gọi phone cho quản lý ,em Tài xế nói hong thấy rùi bye bye luôn.....hihi....của đi thay người luôn....
xe đó có đăng kiểm nhưng đăng kiểm còn hạn k thì hên xui bởi vì đa số chỉ chạy lòng vòng trong khu vực đó, xxx thì chẳng bao giờ vào đó kiểm tra. bao giờ mà có tai nạn nghiêm trọng thì mới có chuyện để bàn, vn mình trước giờ luôn mất bò mới ra làm chuồngknine nói:Xe đó đăng kiểm không mấy bác ? nó loại mấy chỗ vậy, thấy xe uóat đó chở 8 người lận
Dốc này nếu muốn leo thì cứ đi bình thường đâu có gì đâu chỉ sợ hại xe thôi , Langbian nại lý do an toàn để kiếm tiền thôi.
Tết đi mới kinh chỉ có mấy chiếc xe lượng khách thì đông quá nên mấy ổng cứ phóng vèo vèo để tranh thủ . Mấy ông điếc kg sợ súng này quen đường lái giỏi nhưng xe kg đảm bảo an toàn có chuyện gì chỉ tội cho người ngồi trên xe .
Tết đi mới kinh chỉ có mấy chiếc xe lượng khách thì đông quá nên mấy ổng cứ phóng vèo vèo để tranh thủ . Mấy ông điếc kg sợ súng này quen đường lái giỏi nhưng xe kg đảm bảo an toàn có chuyện gì chỉ tội cho người ngồi trên xe .
Langbiang là khu du lịch nổi tiếng của Đà Lạt mà làm vậy thì kinh quá, phí thuê nguyên xe cũng đâu có rẻ gì, hình như là hơn 300k. Xe đang đổ dốc mà thắng không ăn thì e thà xuống đi bộ cho chắc!