knine nói:Hồi trẻ lúc chưa làm đường lên núi đi băng đường mòn leo đá ngon lành, lên tới nơi thì thở dốc nhưng rất vui vì chinh phục được ngọn núi, lúc đó leo mất 2-3 tiếng, người dân tộc đi theo bán hàng, củi thông... leo nhanh cỡ hơn 30 phút là tới. Bây giờ đi xe uóat lên ngồi với mọi người, người trung và lớn tuổi thì im lặng sợ, bọn trẻ thỉ reo hò thích thú như đi tàu lượn siêu tốc.
NắngSG nói:Time thì em tỷ phú, nhưng có xa lắm ko bác? chừng mấy km? bằng lên chùa Hương ngoài bắc ko ạ?tammile nói:bác nào có time thì thử đi đường bộ lên đỉnh nhọn của Langbiang, đường hơi khó đi, nhiều đoạn phải leo nhưng khi đến đỉnh thì tuyệt vời... nhớ mang theo đồ ăn và nước uống... vì trên đó chỉ có mây thui
Sorry các bác e làm loãng topic tí xíu nhé
Có 2 đỉnh - Đỉnh Rada thì thấp hơn
Đường bộ thì đoạn đầu tương đối dễ đi (nhớ mang theo túi đựng rác đừng xả rác dọc đường xấu hổ với bọn Tây lắm vì tụi nó hay đi đường này)
Trời mưa thì ko nên đi vì nhiều đoạn rất trơn và dốc cũng khá nguy hiểm
Nhưng lên tới đỉnh rồi thì ko còn gì sướng bằng
Mình đứng ngang với mây
Đi xe của KDL này thì cũng hên xui thôi, vì em có nghe nhiều vụ lắm.
Nếu các cụ muốn đi thì cánh đàn ông thích thì đi để trải nghiệm cảm giác mạnh. Còn phụ nữ, người lớn, trẻ em thì chắc miễn đi đi, vì dẫu sao khi xảy ra chuyện thì đàn ông tỉnh táo và xử lý nhanh hơn.
Em cũng mần thử gùi, nói chung... khá phê, nhất là qua mấy cái cua gấp
Nếu các cụ muốn đi thì cánh đàn ông thích thì đi để trải nghiệm cảm giác mạnh. Còn phụ nữ, người lớn, trẻ em thì chắc miễn đi đi, vì dẫu sao khi xảy ra chuyện thì đàn ông tỉnh táo và xử lý nhanh hơn.
Em cũng mần thử gùi, nói chung... khá phê, nhất là qua mấy cái cua gấp
nhưng e có nghe nói nếu mình quen biết BQL hay gì gì đó thì được đem xe lên.Mấy ông biển số xanh tự chạy lên ko ah,mấy ổng đâu dám thử cảm giác mạnh đâu
Bữa em đi em Ranger 2 cầu mà cũng đâu cho lên..., phải đi xe DV. Xe cũ thiệt! Cám ơn Bác chủcpkhanhhung nói:Hôm trước em có hỏi thì được trả lời là phải xe 2 cầu mới được lên. Có phí hay ko thì ko biết, nếu đi theo đoàn thì sẽ có xe dẫn đường. Đi 1 mình ko quen đường mà gặp tụi U oát nó ào ào xuống cũng ghê lắm.NắngSG nói:Cám ơn bác đã cảnh báo, hôm mùng 5 Tết nhà em cũng tính lên rồi may lão xã đổi ý. Mà tự mình chạy xe mình lên có đc ko bác?
Xe của Tỉnh đội Lâm Đồng mà kiểm gì bác, chừng nào chết thì chôn thôi !!knine nói:Xe đó đăng kiểm không mấy bác ? nó loại mấy chỗ vậy, thấy xe uóat đó chở 8 người lận
Hiện nay không chỉ riêng Langbiang mà tại nhiều khu giải trí khác cũng đang sử dụng các xe Uoát từ thế kỷ trước để chở khách tham gia các tour có tính chất cảm giác mạnh này, đơn cử như Thăm đền Hùng ở khu du lịch thác Pren, thám hiểm rừng Nam Cát Tiên ở khu du lịch Madagui, ... Ở những chỗ này có những cung đoạn đường còn dốc dựng đứng, đá lởm chởm nhìn mà ...teo hết trơn. Trong khi nhìn lại mấy con xe này thấy ớn quá. Chả hiểu mấy bác chức năng có kiểm tra nghiêm túc mấy chiếc xe này hay không, hay là vì nó chạy trong ...rừng nên chẳng cần đăng kiểm ! Thật buồn, nhiều chỗ vì vài đồng bạc lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng con người quá !