Ý của CT hay đó, em cũng spam vài phát. Em trả 145 tr để cho chủ xe hoảng mà bán cho bác chủ thớthunghanoi nói:Bác cho địa chỉ, số ĐT của chủ xe đó, để anh em đến dìm giá, hehehe. Em gọi đến trả 140tr thôi.
Trưa ăn cơm anh em cũng bàn nhau, cử "chân gỗ" đến, xem xe trong vòng 7 nốt nhạc, sau đó trả giá, cứ làm như thế đến khi nào chủ xe chịu gả và phải bù anh em nhà Su 1 chầu mới thôi, he he.
Chắc em lấy em này thôi các bác. Tuy nhiên em vẫn im lặng đến hết ngày mai xem thế nào, có thể hết cuối tuần. Đau đầu quá.
Nhưng chắc có đau trên cái đít 1 tý (cái ví ấy mà>>>)
trieu thuy nói:Oh , bác mà mua xe em về chỉ phải đặt đít lên lái thui, đâu cần gì phải chỉnh sữa nữa. Hahahhaahtronglam nói:trời ơi! giá đó chát quá! zxe em về sửa nảy nọ cũng hềt 5tr rồi, em <span style=""color: #ff0000;"">nghĩ xe nào mua rồi cũng phải chỉnh sửa</span>, <span style=""color: #ff0000;"">kiểm tra</span>. Em mới kiểm tra phuộc, bánh xe, thắng. Tán lại bố thắng sau, thay má thắng trước, thay dầu thắng,...
[
Đẹp long lanh giống trái chanh hỏi!!!!!![>]
hoangnhimgia nói:Mới đi họp về, phụ bác chủ thớt báo cáo buổi "ngắm nghía" nàng Su " lemon question" (165 chai!!!)
Đây là buổi xem mắt hoành tá tràng, gồm 4mem và BS Huy.
Kết luận (theo cảm nhận cá nhân):
Mặc dù em nó hơi chảnh, nhưng vì em nó cũng "ngon", "không phải nghĩ" nên "chảnh" cũng chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu được 160 chai thì OK. Xe còn đẹp đến bất ngờ, máy móc êm, ổn, mạnh. Ốc ác 07 màu, nội thất thì như mới, liền đồ cực kỳ, công nhận là mình hơi ngạc nhiên về độ mới của nó, mới đồng bộ từ trong ra ngoài mới kinh chứ. Tự thân đánh giá là hơn con vợ 2 ở nhà hiện nay (chắc tại em "mần" em nó dữ quá nên em nó mau xuống sức).
Mong sau 1 đêm mất ngủ của chủ xe, sáng mai anh ý gọi cho chauhungvnpt.
@hunghanoi; @trieuthuy: Thôi mình kg cần chơi trò này, chủ xe là dân môi giới nhà đất nên bài này sẽ gây phản ứng ngược. Theo mình biết thì chủ xe cũng khổ sở vì trả tiền thuê bãi hàng tháng, rồi đang cần tiền để thanh toán cái xe mới mua....hoangnhimgia nói:Trưa ăn cơm anh em cũng bàn nhau, cử "chân gỗ" đến, xem xe trong vòng 7 nốt nhạc, sau đó trả giá, cứ làm như thế đến khi nào chủ xe chịu gả và phải bù anh em nhà Su 1 chầu mới thôi, he he.
Thật sự thì vợ cả e cũng đã duyệt quota rồi nhưng em dang phan van ve vu giay to xe. Minh nhanh qua lai bi ep nua.vsiu nói:vậy bác mua đc xe rồi hả?
chúc mừng bác.
Haha! Các bác cứ bàn nhau như thế cũng không hay đâu! Biết đâu bác chủ xe cũng thường xuyên là khách của forum mình nhưng không ra mặt thì sao?hoangnhimgia nói:Trưa ăn cơm anh em cũng bàn nhau, cử "chân gỗ" đến, xem xe trong vòng 7 nốt nhạc, sau đó trả giá, cứ làm như thế đến khi nào chủ xe chịu gả và phải bù anh em nhà Su 1 chầu mới thôi, he he.