Bạn trên tư vấn quá ổn luôn , mình tư vấn thêm chút ít nữa, chia sẻ thêm với bạn kinh nghiệm đi nghỉ dưỡng cùng gia đình (có trẻ em & người già) Đà Lạt:
- Đường đi Đà Lạt QL20 không khó quá khi đi mới đi lần đầu đâu: xe MT thì bạn cần thành thạo côn, thắng, ngừng khởi hành giữa dốc là OK; xe AT thì nhàn hơn. (mình đi Xpander MT 30/4 kẹt xe kỉ niệm 2 năm trước đây, chuyến về mình theo google map đi đèo Tà Pao ra QL1 về, cũng là 1 trải nghiệm thú vị; kẹt xe ở đèo (bò #5km/h trên đèo Bảo Lộc) cũng chưa khó bằng kẹt xe ở các con đường hẻm nhỏ trên Đà Lạt đâu (hẻm nhỏ, cong cong, phải nép sát cho xe ngược đi trước, xe máy, xe ô tô đỗ hết 1/2 đường, người đi bộ, dốc cao, cuối dốc cao là ngã 3,4 nên sẽ khó cho MT nếu chưa rành) nhưng cứ bò bò là qua hết, đừng vội, nóng tính. Xe nên có HUD, Vietmap nếu là tài mới.
- Khời hành 20-21g từ HCM 23g-1AM đến Bảo Lộc thuê KS Tâm Châu ngủ 1 giấc 8-9 giờ dậy trả phòng ăn sáng, cà phê ở Bảo Lộc (quán Phở gì ngay chợ ăn cũng được). Xong 10g-11g tà tà lên Đà Lạt nhận phòng.
- Resort mình khuyên bạn nên ở khu Hồ Tuyền Lâm phù hợp gia đính. Mình ở villa Wonder Resort quá tuyệt vời: 3 giường, máy sưởi điện, khu vui chơi trẻ em WonderLand, BBQ 1 đêm
- Ăn uống: bạn nên ghé thêm: phở gà, lẩu gà lá é, chân gà nướng, quán cơm chay to đùng đối diện bánh ướt lòng gà; bánh tráng nướng, sữa đậu nành, cơm lam gà nướng, ốc nhồi thịt, , đồ nướng,... bạn kiếm google thêm thông tin cứ những quán view 4-5* là OK
- Ăn dặm thêm khuya thì bánh mì Liên Hoa, kem bơ, đừng ăn trong chợ đêm không ngon, không đặc sắc
- Chơi thì: thác Prenn (cưỡi voi, trâu, đà điểu, chèo kajak,...)...thác Datala (xe trượt, đu dây,...), vườn hoa Đà Lạt
- Những điểm checking sống ảo thường dành cho teen, gia đình không phù hợp: săn mây cầu đất (đi từ 3-4 giờ sáng), đường đất, trơn, leo trèo,...
Tạm thế nhé