Hôm trước đúng hôm có event của Masteri em có ghé qua đó ngó nghiêng xem có hớt váng được tý nào còn sót lại của các bác đợt đầu không thì thấy 1 số điểm còn lấn cấn như sau, nhờ các bác khai thông giúp em với:
- Ban đầu em nghe có cái Vincom Mall ở đó, em cứ đinh ninh là CĐT là Vingroup, bụng bảo dạ thằng này sao lắm tiền thế, làm cái Vinhomes CP xong thêm cái này nữa, hóa ra CĐT là Thảo Điền, thế cái ông TĐ này có mạnh không các bác? tiền án tiền sự dư lào rồi?
- Em đi xem nhà mẫu thì có ưng căn 2 PN, các em sales cũng nhiệt tình đưa ra cái bảng phân tầng block, em thấy toàn bộ hầu như đen sì (tức là đã bán xong rồi), 1 block chỉ còn khoảng 10-20 căn available cho em chọn. Thế nhưng hôm trước ông anh cùng phòng em đi thì hỏi bên khác thì cái căn đen sì đó vẫn available. Phải chăng là có chuyện mỗi em sales được "phát" cho 10-20 căn, tạo sốt ảo cho khách? Được cái vồn vã bảo anh không mua ngay thì người khác lấy mất, làm ông già em căng hết cả thẳng tý thì rút tiền đặt cọc. Làm gì có chuyện mở bán từ 27/10 mà bán nhanh thế 2-3 tỏi/căn chứ mấy, may mà em hết thời kỳ gà gô bị dụ rồi.
- Vào nhà mẫu em có cảm tưởng là nhà mẫu to hơn với diện tích công bố?!! Lần trước em đi xem nhà mẫu của chỗ em ở cũng thấy nó to thật, nhìn sướng mắt gật đầu mua ngay, nhưng khi nhận nhà sao thấy nó nhỏ hơn. Không biết bác nào có kinh nghiệm đến ngó xem đúng là nhà mẫu to hơn diện tích công bố hơn giúp em nhé.
- Lúc hỏi về HĐ thì công nhận các em ở đó rất nhiệt tình đưa cho em 1 tệp HĐ dày đúng 1cm, chắc cũng tầm xấp xỉ 100 trang A4 dày đặc chữ. Nếu mua thì ký luôn các bác ạ, mà chắc từ lúc đồng ý đến ký em đọc đc 10 trang là giỏi mà đó là đọc không suy nghĩ, chứ mà ngẫm kỹ các câu chữ chắc được 2-3 trang. Đúng chiến thuật ngoài Bắc luôn! Em đùa thôi, nhưng có 2 điểm em chưa thấy hợp lý lắm:
+ Tiến độ thanh toán theo thời gian chứ không phải theo tiến độ xây dựng? Cứ khoảng 3 tháng thì đóng 10% cho CĐT, như vậy 2 năm thì t/t gần hết, vậy sao đảm bảo là sau 2 năm CĐT xây xong? lỡ 2 năm sau em đóng hơn 90% rồi mà mới đổ xong cái móng thì em biết vin vào đâu để kiện?
+ Có 1 điểm là các thiết bị ở đây ghi rất hoành tráng, nhưng baoh cũng bị thòng 1 chữ TƯƠNG ĐƯƠNG vào cuối, vậy tương đương ở đây là gì? về điểm nào: chất lương, giá tiền, công năng?!! VD: bồn cầu, bàn rửa mặt nhà mẫu là Toto, lúc giao nhà là Ceasar VN, vậy có phải là tương đương không? Gạch lát nhà mẫu là gạch Italy, lúc giao nhà gạch VN, chả nhẽ lại đòi trả lại? Nên em thiết nghĩ cái từ TƯƠNG ĐƯƠNG này rất điên đầu, vì thế em đề nghị em nhận nhà thô, tự em làm nội thất từ A-Z nhưng CĐT chưa đồng ý nên em cũng đang lăn tăn vụ này. Nhận xong mà đập đi vừa phí tiền và công sức.
- 1 điểm cuối cùng là hiện nay giá nhà tầm 28 tr/m2 (chưa VAT) tức là 2,5 T mua được căn 2PN. em rất lăn tăn là cất 2,5T này vào bank, gửi hẳn 2 năm (ls ~8%) thì có 3T, vậy lúc giao nhà em cầm 3T đến có vớt được căn 2PN không các bác nhể?