Phèo cũng thường hay theo dỏi thớt này, sao thấy thông tin loạn xì ngầu quá. Chả biết đường nào mà lần.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Túm lại là trước The Vista có trạm nào hông các bác? Chả lẽ em phải cuốc bộ 2km lên đây mới được leo lên metro à![]()
Ở vista hẹp như vậy ko làm trạm đc đâu mợ ah, khi nào mợ đi metro nhá cái em qua làm cuốc xe ôm chở mợ kiếm chút xèng đóng tiền masteri
Metro nó chạy êm ru hà bác ơi.Em củng nghi o có trạm ở vista.Thật ra 2km đi bộ củng đâu có xa đâu mợ,tính ra lại hay vì đỡ đuọc tiếng ồn.Em thấy t1 tầng thấp của bác nào view apak sau này se rat ồn
Ngay trước Vista thì không có trạm đâu mợ, vì nó nằm quá gần cái trạm Masteri mà cũng không có mặt bằng, đại khái thì các trạm cách nhau khoảng 1 cây chuối. Nhưng qua Vista chút thì có ngay cái trạm gần chỗ đèn xanh đỏ lên cầu vượt mà hàng ngày kẹt xe máy hướng Thủ Đức đi SG đó. Mợ ở Vista thì đi bộ cỡ 150-250m là cùng. Nói chung người ta tính cả rồi, nó phải gần chỗ có cư dân sinh sống, mợ khỏi phải lo.Túm lại là trước The Vista có trạm nào hông các bác? Chả lẽ em phải cuốc bộ 2km lên đây mới được leo lên metro à![]()
PS: Từ Vista lên Masteri, mợ "cuốc" theo đường nào mà những 2 cây chuối nhể?
Hình như Phèo chưa ở kế MRT bao giờ,Metro nó chạy êm ru hà bác ơi.
Em ko biết ở VN ra sao nhưng em kể cuộc sống của em ở Sing các nhà cách MRT tối thiểu cũng phải 20m, nó chạy ngang vẫn có cảm giác rung qua tiếng ồn. Chưa kể nó chạy ở phía trên nhà cửa phải che chắn ko ai đi ngang cũng thấy hết nhá nhất là khi nó vào gần đến station thì vận tốc giảm xuống khá thấp nên ai ngồi trên tàu cũng nhìn vô nhà được hết.
Và nếu nó chạy cứ 5 10 phút lần thì Phèo tự hình dung cuộc sống của mấy nhà ở gần đó nhá.
Hình như Phèo chưa ở kế MRT bao giờ,
Em ko biết ở VN ra sao nhưng em kể cuộc sống của em ở Sing các nhà cách MRT tối thiểu cũng phải 20m, nó chạy ngang vẫn có cảm giác rung qua tiếng ồn. Chưa kể nó chạy ở phía trên nhà cửa phải che chắn ko ai đi ngang cũng thấy hết nhá nhất là khi nó vào gần đến station thì vận tốc giảm xuống khá thấp nên ai ngồi trên tàu cũng nhìn vô nhà được hết.
Và nếu nó chạy cứ 5 10 phút lần thì Phèo tự hình dung cuộc sống của mấy nhà ở gần đó nhá.
Cam ơn bác! Có lẽ do VN chưa có nên lúc phèo leo lên thấy nó chạy êm ru thấy đã quá lo hưởng thụ cảm giác lạ mà không hình dung ra..
Thì ra cái sướng của người này lại là cái khổ của người khác!
Em thấy gần cầu Rạch Chiếc (cách somerset khoảng 700m) đang đổ trụ rùiTúm lại là trước The Vista có trạm nào hông các bác? Chả lẽ em phải cuốc bộ 2km lên đây mới được leo lên metro à![]()
![14086_615663995237517_1104223364489572633_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Gần Vista có trạm Rạch Chiếc đó mợTúm lại là trước The Vista có trạm nào hông các bác? Chả lẽ em phải cuốc bộ 2km lên đây mới được leo lên metro à![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.