Ayza, bác không đổi là đúng, gặp em em cũng không đổi.Em đang ở chỗ khỉ ho cò gáy, chả có trung tâm thương mại ma gì, cách metro 15p đi bộ chết bỏ. Được mỗi cái yên tĩnh, với view ra opera house như này
Bảo em đổi lấy cái ga với TTTM thì em chịu, không làm được
VN văn hoá xe máy chắc lệ thuộc còn lâu. Kinh tế thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa có cái "Mall" ngay chân, có cái phương tiện gọi là "Metro" qui hoạch gần chục năm giờ mới có thì phải xem là phát triển và hiện đại lắm rồi. Còn để hơn như vậy thì phải ra sức cày bừa thôi, khi nào nó phát triển nữa thì tính tiếp.
Với mặt bằng giá như vậy, với mức đầu tư như vậy có được thêm những tiện ích này thì cũng phải tạm hài lòng thôi bác.
Có thêm cái công viên bờ sông, hay sự tĩnh lặng, cây xanh ngút ngàn, hệ số dân cư thấp phải bỏ thêm tiền nữa.
Còn đẳng cấp hay không phải có thêm nhiều yếu tố nữa.
Nói vậy chứ Mall cũng chả là gì đâu, chỉ là một sự tiện lợi trong cuộc sống thôi. Dân VN mình có tính hiếu kỳ. Cái gì mới, lạ thì nhào vô xem, riết chán thì cũng quên nó luôn.
Vinmark nó mở mỗi quận 1 cái và nó cũng như Parkson, aeon thôi, cũng buôn bán mấy mặt hàng giống nhau. Khi bà con biết như vậy rồi thì nó có mở cũng kệ tía nó, lúc nào cần thì ghé, chỉ vậy thôi.