Thấy các bác tranh luận vui quá.
Em thì thấy vầy:
Với mức giá hợp lý việc đầu tư nhà để ở thì không cần phải quá rộng đến mức dư thừa giống như quan điểm của bác @ryan3.
SG giá cả mọi thứ đắt đỏ nói chung, BĐS nói riêng. Bản thân em đã rút kinh nghiệm về chuyện đó khi đầu tư quá hớp cho ngôi nhà mình ở. Để rồi sau đó: dọn dẹp cũng mệt, chi phí vận hành ngôi nhà cũng cao. Việc đầu tư vào nhà ở hợp lý sẽ mang lại cho mình nhiều cơ hội hơn.
Xã hội ngày càng phát triển:
Các chợ truyền thống dần được thay thế bằng những trung tâm thương mại, nó không phải quá xa để phải sắm cái tủ lạnh cho lớn trữ thức ăn cho cả tuần. Nó cũng góp phần tạo nên nếp sống hiện đại, văn minh hơn.
Phương tiện, giao thông thuận tiện giúp cho mình tiết kiệm thời gian hơn, năng động hơn.
Có được những tiện ích để có thể thư giản, TDTT cùng cộng đồng giữ gìn sức khỏe, không phải quá lo lắng là không có nơi rèn luyện, hay phải xách chiếc 2b chạy đến chỗ gần nhà.
Có chổ cho trẻ con vui chơi, học tập như trẻ khác mà không phải lên giây cót đồng hồ để đưa và đón phục vụ nhu cầu của chúng.
Đó là những tiêu chí em cho rằng căn bản cho các các gia đình thành thị khi mà các gia đình này còn phải nghĩ đến chuyện làm việc, đầu tư, tích lũy cho tương lai.
"Cao cấp" hay đại loại vậy em thấy nó mơ hồ. Em thì khoái những người tiêu dùng thông minh vì có họ em mới có cơ may học hỏi.
Cuối tuần không có nơi xả gió, lên đây góp vui với mấy bác.
Em đồng ý với bác là không nên mua nhà quá lớn vì không cần thiết. Em cũng dính quả mua nhà đầu tiên quá lớn, ở không hết, lãng phí.
Nhưng đánh đồng việc quá lớn với việc bé chút xíu là không phù hợp.
Em không hề nói Masteri là dự án cùi bắp, em chỉ không thích việc các bác bơm thổi, làm sai lệch thông tin.
Masteri không thể so với The Vista hay Estella vì không cùng phân khúc.
Có một điểm rất hay là các bác đánh giá cao Masteri ở việc có TTTM ngay trước cửa nhà. Em hỏi chứ mấy bác một tháng ra Vincom hay Diamond shopping được mấy lần ạ ? Đổi cái TTTM trước nhà lấy sự xô bồ liệu có đáng ?
Và TTTM trước nhà thì lợi gì hơn so với thằng hàng xóm cách đấy 300m ? Các bác được discount 20% hay sao ạ ?
Trong khi dịch vụ chung như công viện các thể loại sẽ được dùng chung. Em bỏ thằng VCP ra khỏi list ngay từ đầu là vì khoản này.
Các bác bỏ 3-4 tỉ trở lên để mua cái chung cư, tự lừa mình là có công viên riêng các thể loại, sau đó phải share với thằng khác các bác có vui ?
Nước mình dân ít đi bộ vì hạ tầng không thuận lợi, sắp tới có Metro, nếu có khả năng đi bộ, em thà ở cách 300-500m rồi đi bộ hằng ngày tới Metro còn hơn có nó ngay trước cửa rồi bị thổi giá.
Em nghĩ các bác mua để ở nên đặt tiện ích các bác hay sử dụng và sự yên tĩnh, thoải mái lên hàng đầu. Nếu không nó thật không đáng với khoản tiền các bác bỏ ra