CUỐI NĂM LẠI BÀN CHUYỆN CẦU ĐƯỜNG NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI – Q.9, HCM
Tết lại sắp đến rồi, năm 2015 DL thì cũng đã qua lâu rồi. Hôm nay em lại ngồi tám tiếp với các bác về chủ đề muôn thở của thơ ca đất Nhơn Trạch, Đồng Nai đó là đường cầu từ Q.9 đi Nhơn Trạch.
Tên đầy đủ của tuyến đường này là đường cao tốc Tân Vạn - Nhơn Trạch. Con đường “Lịch sữ” này
“bắt đầu từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai); điểm cuối nối với đường cao tốc Tân Vạn - Mỹ Phước (Bình Dương) dài 34,28 km, gồm 28,4 km chính tuyến và 5,88 km nối với nút giao Thủ Đức” - ^^ copy nguyên xi trên mạng! Phần em thì chỉ bàn về đoạn bên Nhơn Trạch thôi.
Tấm minh họa cho bày viết này em chụp tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch cách đây ít hôm. Sau này sẽ xây cầu Bắt qua Q.9, HCM ở đây!?!!
Nói về cây cầu và con đường này có thể nói đúng là một phiên tình sử đối với dân đầu tư đất nhơn trạch, chờ đợi trong mỏi mòn hơn chục năm nay, kế hoạch thay đổi hoài riết rồi nghe nói tới đất Nhơn Trạch là người ta kinh hãy
Có câu chuyện vui về con đường và cây cầu như thế này. Ngày xửa ngày xưa sau khi chủ đầu tư đầu tiên của cây cầu bỏ đi thì cây cầu bơ vơ. Lúc đó Bộ GTVT mới giao cho HCM và Đồng Nai tìm kiếm nhà đầu tư cây cầu này. Ông HCM thật ra cũng không muốn làm vì thực chất cầu này phục vụ Nhơn Trạch là chính mà Nhơn Trạch (cũng như Long Thành) thì Đồng Nai ôm khư khư ko chịu tách về HCM (đến mức phải dời UBND tỉnh về Long Thành là biết rồi). Riêng Đồng Nai thì lại không đủ sức. ... còn tiếp, em đang viết
