Hạng D
21/12/08
2.706
45.977
113
Đệt thế thì ko có 1 lý do nào để vượt và 1 lý do nào để trách người ta đi chậm!
Bởi vậy mới ngạc nhiên, nó chạy nhanh thì cũng phải coi sao chứ ép ng khác, qua mặt tạt minj2 1 phát, ko lẽ lên ép lại. Nhưng thôi kệ bà nó, chạy kiểu đó có ngày gây họa cho ng khác.
 
Hạng D
9/7/12
2.305
6.237
113
Hôm qua chạy cao tốc, cũng 1 thằng Huyhdai đá đèn lịa lịa đòi vượt,mà mình chạy đúng 90km/h r, bên trái 1 xe, ko lẽ mình chạy nhanh lên cho nó vượt, 1 hồi cái mình giảm tốc cho nó qua, nó qua nó cố tình lạng 1 cái r phóng rất nhanh. Bà mợ nó chứ.
Hôm mình đi Trung Lương - Mỹ Thuận cũng vậy, thấy con bán tải loi nhoi đá đèn xào chẻ từa lưa, cho nó qua xong qua trạm thu phí thấy nó đang bị túm. Ta nói ưng cái bụng gì đâu
 
Hạng B1
29/1/16
74
195
33
54
Bác chủ to con hơn hén mà để nó đánh chạy có cờ ui lạ quá !!!
 
Hạng D
16/11/20
2.902
9.118
113
38
Cái này thằng vượt sai, không nhường mà còn hành hung thì lên Phường trình bày. Này giống chỗ cầu vượt Tôn Đức Thắng với cầu Ba Son hoặc xếp hàng chờ phà, toàn bọn khôn lỏi đi lane trong xong tới gần chân cầu thì cúp đầu cướp lane rẽ ra làn mà người ta xếp hàng chờ sẵn. Chơi vậy ai chịu nhường mí anh. Đừng ai nói lỡ có việc gấp thì sao, nói thẳng luôn 90% là chẳng có gì gấp, mà gấp thì thái độ xin đường cũng quan trọng lắm, xuống kính, vẫy tay, gật đầu ra hiệu xin đường có khi người ta nhường chứ không phải dạng cướp đường vậy đâu.