Hạng B2
14/5/15
343
696
93
Bình Dương - Hồ Chí Minh
Đi ngoài đường nhìn những gia đình nhỏ chở mấy em bé trên xe máy mới thấy cái vô giá của xe hơi, gặp trời mưa nữa thì thôi... Mình lái phía trước, đồ to ko dùng để cốp, đồ cần thiết để ghế phụ, vợ con nghỉ ở băng sau. Nắng, mưa, gió lạnh, bụi gì chả cần care.
Chẳng may có tai nạn thì xe hơi cũng an toàn hơn ít cũng phải chục lần so với xe máy (đã trải qua, bị xe máy tông đích bể đèn, xe máy té hư hỏng, rách tay chảy máu tè le - chứ mà là xe máy bị kéo té theo không dám nghĩ tới luôn)
Những lúc SOS có xe hơi tại nhà mới thấy giá trị.
Tóm lại, có tiền thì tội gì mà ko đi xe hơi hả các bác?
 
Hạng B1
18/11/19
98
152
33
Tôi nghĩ không có lý do gì để không sở hữu ô tô cả, vấn đề là những rào cản :D

Ờ, đấy là cái lối tư duy con gà và cái hột gà ! :p
Sao không nghĩ cách cởi mở hơn: khi có nhiều xe ô tô thì tiền thuế, tiền phí thu được sẽ nhiều hơn. Từ đó ngân sách có thêm tiền để duy tu, mở rộng hệ thống giao thông.
Còn cứ giữ cái tư duy: "đường đâu mà đi" thì có lẽ vài thế kỷ nữa người dân Việt vẫn cưỡi xe máy chạy ngoài đường. Vì tiền đâu mà làm đường, đường đâu mà đi. Có lẽ đợi Mỹ nó qua làm giúp.
Có chắc thuế phí được dùng để duy tu, mở rộng hệ thống giao thông không? Tui thấy nó dùng để bù lỗ cho mấy thằng như hàng không việt nam thì có
 
Hạng B2
11/2/22
232
203
43
24
Ờ, đấy là cái lối tư duy con gà và cái hột gà ! :p
Sao không nghĩ cách cởi mở hơn: khi có nhiều xe ô tô thì tiền thuế, tiền phí thu được sẽ nhiều hơn. Từ đó ngân sách có thêm tiền để duy tu, mở rộng hệ thống giao thông.
Còn cứ giữ cái tư duy: "đường đâu mà đi" thì có lẽ vài thế kỷ nữa người dân Việt vẫn cưỡi xe máy chạy ngoài đường. Vì tiền đâu mà làm đường, đường đâu mà đi. Có lẽ đợi Mỹ nó qua làm giúp.

Nhu cầu mỗi nhà bình dân nên có ô tô là cần thiết đặc biệt là vào mùa mưa rét miền Bắc hay bão lũ miền Nam gia đình có trẻ sơ sinh hay người cao tuổi. Nhà nước nên giảm thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt với những dòng xe giá rẻ phù hợp với cơ sở hạ tầng để mọi nhà đều được có xe, còn mở miệng ra là nói "không có đường đi" hay "không thu đủ thuế" thì chỉ là một trong hai thể loại một là óc bò thiếu trình độ, hiểu biết hoặc óc lợn vì lợi ích, cái máng ăn của cá nhân mình !
 
Hạng D
22/1/19
4.329
7.751
113
Một bài viết nói chuyện "bằng cách nào bạn sẽ sở hữu được ô tô", nghe sẽ thú vị hơn nhiều với chủ đề này. Ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng làm được :D
 
Hạng B2
26/8/08
259
2.114
93
Hà Nội
Em mua xe khi chưa có nhà, đi 4b cho an toàn cái đã, mọi cái khác tính sau, giờ thất nghiệp nằm nhà, vợ thì chỗ làm cách 200m, nhà vẫn.... 3 cái ( 1 cái để chở tụi nhỏ đi học), ko mua xe giờ có mấy lô đất rồi :D:D:D
 
Hạng D
25/10/20
1.568
17.050
98
56
Em mua xe khi chưa có nhà, đi 4b cho an toàn cái đã, mọi cái khác tính sau, giờ thất nghiệp nằm nhà, vợ thì chỗ làm cách 200m, nhà vẫn.... 3 cái ( 1 cái để chở tụi nhỏ đi học), ko mua xe giờ có mấy lô đất rồi :D:D:D
Mấy lô đất- bi giờ thì cỡ Phúc an Viên- Hoa viên ..may ra giá cả còn tăng !!!!!!:p:p:p:p:p:p
 
  • Like
Reactions: hooligan206
Hạng B2
18/7/04
358
236
43
53
saigon
bác chủ đã nói hộ cho ước mơ của bao người rất muốn có xe mà không có hay chưa đủ điều kiện, tôi cũng đã từng trải qua nỗi khổ trời mưa kẹt xe nước bẩn tạt vào người các con thì cố chui trong chiếc áo mưa nhưng cũng chỉ đủ để đừng ướt cả người chứ cũng ướt gần hết phần dưới nên cuối cùng việc mua xe là việc tôi quyết định nhanh và không suy nghĩ gì nữa, từ ngày có xe các con thích hẳn với các chuyến đi dù nắng hay mưa cũng vô tư.