Hạng C
6/5/12
501
1.565
93
Đà Lạt
Bác titustnk ở Đơn Dương, có dịp em ghé bác làm ly cafe..chắc bác ở ngoài thị trấn, làng K'ho của em thì tuốt trong núi......hehe..
Chúc vui.
Dạ, em ở Lạc Lâm,
Welcom Bác và tấc cả Anh Em trong group OSYDL. Số cầm chưng của em 0918 706 112
 
  • Like
Reactions: Thofth
Hạng B1
10/5/16
57
50
18
49
rất yêu DL, mong bác 6 và các bác kết nạp em vào nhóm OSYDL ạ, em dự định là lấy bằng xong sẽ đua gia đình lên đó 1 chuyến, chắc cũng tầm cuối tháng 12, xe thì mua rồi, nhưng chưa dám chạy :D
 
  • Like
Reactions: Thofth
Hạng D
18/12/10
2.040
2.497
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Khi nào có dịp ghé lấy vài thùng bánh đa, em sẽ hú bác..đùa thôi, chúc bác luôn vui khỏe. Bác nào có mấy nhóc thích bánh đa nướng, với mắm tôm, mắm tép, gì đó, nhai dzòn dzòn, vui vui... thì ghé Lạc lâm chổ bác titustnk, đúng lò...hihi..
 
Hạng D
21/7/07
1.206
9.464
113
rất yêu DL, mong bác 6 và các bác kết nạp em vào nhóm OSYDL ạ, em dự định là lấy bằng xong sẽ đua gia đình lên đó 1 chuyến, chắc cũng tầm cuối tháng 12, xe thì mua rồi, nhưng chưa dám chạy :D
Chú ý đường đèo Bảo Lộc nha bác. Hôm qua không phải cuối tuần hoặc ngày lễ nên vắng xe , các bác xe con biển 49 và taxi ỷ quen đường nên vượt tá lả mấy chổ cua khuất đè vạch liền luôn.
 
Hạng C
12/6/14
616
280
63
51
E vừa check in ngọc lan . Đi mất 5h . Giao thông đứng ngay rừng giá tỵ và vừa hết đèo bảo lộc . . Thời tiết dẹp ko mưa
 
Hạng F
18/2/13
5.653
13.864
113
Saigon & Dalat
E vừa check in ngọc lan . Đi mất 5h . Giao thông đứng ngay rừng giá tỵ và vừa hết đèo bảo lộc . . Thời tiết dẹp ko mưa
Dalat welcome bác Gấu:). Chiều ghé chợ mua đồ, chạy ra đầu đèo làm dĩa com gà Phan rang, xong vừa về đến nhà. Mai hoặc mốt có dịp gặp bác, chiều tối thôi vì mỗi sớm em đi làm rồi.
 
Hạng F
29/10/14
8.657
11.433
113
Em mới ở đà lạt tuần trước. 1 đêm nghỉ ở bảo lộc buồn muốn chết. 2 đêm đà lạt. Ngày đầu nóng vã mồ hôi. Ngày 2 mới thấy hơi mát mát. Đà lạt giờ khác xưa quá.
Đường đi. Cả đi lẫn về chạy bình thường, biển báo rõ ràng chả có gì phải lo. Đèo bảo lộc leo phà phà chả có gì ghê gớm. Đổ đèo về thì cứ số 3 xe trôi ào ào. Vào khúc cua nhấp thắng phát. Nói chung đường đi quá đơn giản chả có gì lo lắng cả. Nên các pác mới đi lần đầu cứ yên tâm đi.