Hạng B2
9/8/19
184
404
63
39
Đã cho mượn xe thì phải lường trước điều này , trách móc gì nữa . Ngta coi xe như vợ, cho mượn vợ thì hiểu là đầu có sừng gòi
Bác nói như nói, lúc đầu chủ xe làm gì trách móc? do thằng kia k hiểu chuyện thôi, mà tự nhiên lôi ra mượn xe là thành có sừng vậy?
 
Hạng D
5/7/16
1.966
14.260
113
cho mượn thì xài rồi còn đòi trả lại y như cũ, vậy đừng cho mượn ngen...

ông mượn xe cũng 1 kiểu còn ông cho mượn xe cũng ko vừa
 
  • Like
Reactions: thaidinh
Hạng D
31/3/11
1.384
1.892
113
40
cái thằng tao lao thế kia mà bạn bè nổi gì, thứ ăn cháo đá bát đó cuối cùng đời nó cũng chả tới đâu! cứ như ông bà ta thường nói đi cho nhẹ người : Tiên trách kỷ, hậu trách nhân !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
10/2/09
875
1.151
93
Mượn thì muợn xe cỏ thôi, mượn xe đẹp chi để ra nông nổi như này.
 
Hạng D
20/9/16
1.886
2.517
113
thằng bạn như thằng lon, đã bảo rồi, đừng bao giờ ngu mà cho người khác mượn xe