E về PMH ở từ năm 2005 - khu Sky II, bạn bè e trong PMH này ở đây cũng được gọi là đời đầu của cư dân PMH, và bg thì ai cũng là đại gia hết đó bác, mọi người đều nói là phong thủy ở đây rất tốt, mà e thấy cũng đúng trong trường hợp của e và của cả bạn thân e. Vì ngày đó tụi e đều đang ở khu trung tâm quận PN, thời gian đầu về đây vừa vắng, muỗi mòng, ếch nhái kêu ộp ộp cũng nản lắm. Nhưng bg thì chắc tại ở quen rồi thì lại kg thể đi đâu được nữa.
Khu Sky I và II kg thấy người SG là vì mua đầu tư và thắng lớn năm 2007 nên bác thấy ít người SG ở. Nhưng khu Sky III thì người Việt mình ở cũng nhiều rồi. Chất lượng thì thật sự PMH làm chuyên nghiệp lắm bác vì đa số thầu chính là HB làm. Nhưng thật sự thì đất nền ngày xưa là đầm lầy mà nên dù phần móng làm tốt cỡ nào thì cũng có độ lún. Nhưng bù lại PMH bảo trì và sửa chửa rất nhanh chóng, đúng tác phong chuyên nghiệp. Và phải thật sự phục họ ở khâu quản lý khu vực công cộng sạch sẽ và tốt. KN của e thì ở nhà chung cư đầu tiên bác nên xem dự án đó sau khi đưa vào vận hành thì việc trước tiên kvcc họ quản lý tốt khg, việc bảo hành công trình như thế nào. Phí quản lý ngày trước chỉ trên 100K, hiện giờ là 250K/th (gồm vệ sinh khu vực cc, lấy rác, bv..., đặc biệt thang máy không thu phí giống những dự án bên ngoài, đậu xe máy miễn phí). Penthouse dt đó giá đó là rẻ rồi đó bác, nhưng thật sự bác phải suy nghĩ kỹ trước khi bỏ số tiền 7 tỷ vào căn hộ. Bác phải thật sự thích ở cc đã, vì giờ này mà mua căn hộ giá đó thì sao này muốn bán lại cũng khó nhé bác. Số tiền đó bác mua đất nền thì tốt hơn về nhiều mặt. Nhưng thật sự thì PMH đã ở rồi thì lại không muốn đi đâu nữa, nhất là cho F1 nhà mình.