vntlsepre24 nói:
Gửi bác Ngonhubu
Khi nào bác có con lên cấp 3 thì bác mới hiểu nỗi lòng của các phụ huynh trong vấn đề chọn trường học cho con. Vấn đề này hết sức nghiêm túc và khó khăn khi đưa ra quyết định.
Trân trọng
Em vưỡn biết bác ờ.
Việc cho con học các trường Tiêu Chuẩn Quốc tế thì rất nhiều tiền bối ôm hận rồi, Ngô không ra Ngô, Khoai không ra Khoai, Trình Độ Tư Lập Tiêu Tiền cực siêu, Trình Độ Đấu Tranh Dân Chủ cực kỳ ba láp ... được cái anh ngữ Vẹt cực siêu, ba thứ nhặng xị cực giỏi ... luôn cao ngạo xếp mình là tầng lớp ưu việt, ba đám Công Lập trường làng là dân mọt sách, đầu đất ....
Kết cục là phải tống chúng nó đi du học, lúc đầu tính cho học các trường được được - nhưng chúng nó theo không nổi, đành "nhắm mắt đưa chân" cho mấy cái trường còn tệ hơn trường Bách Việt nội địa.
Chẳng lẽ em Vô Lương Tâm đưa ra nhân chứng vật chứng, nhưng các bác thấy rất nhiều cửa hàng hay tiệm ... bên Phú Mỹ Hưng có phong cách tây của một số tiểu gia trẻ (sau khi du học về) sớm nở tối tàn hơi bị nhiều.
Em vẫn cho con theo công lập, dù định hướng nó du hoc (cầu trời nó tự xin được học bổng càng hay). Chuyện học thêm bị ép duyên ở trường, em cho Out (tất nhiên vẫn có lệ phí cho các thầy cô có liên quan), em cho học ở các thầy cô mà em đã thẩm định theo chủ quan của mình. Tiếng Anh thì vẫn tống ra các Trung tâm lớn. Ở Mạc Đỉnh Chi có trung tâm kèm cặp khá hay, em dự tính vào năm học mới tống F1 ra đó.
sniperz nói:
Eo ui....tới 50k Obama thì lên bác nhỉ? Chứ lúc em đi năm 2000 và đến bây giờ ở Mẽo có lên nhưng chỉ 20K/year .......50k chắc bác định cho vo cỡ Havard chắc?
Đó là bác còn đi cày thêm nữa, chứ lỡ là tầng lớp ưu tú Việt (khổ nỗi đám nhóc nó tự kết bè kết mảng khá siêu) ai lại đi bưng bê - chưa nói nếu vài học kỳ - không đổi xe 4B cho nó - nó về khách sạn ở Việt ngủ vài tháng là ai thua biết liền.
Ở các trường Quốc tế, có một thành phần không nhỏ trẻ con bị cha mẹ "bỏ rơi" (vì rất nhiều lý do) nhưng tiền nhiều như rác, cách hành xử như tiểu gia - gần bùn thì đen các bác ạ.