Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Duc Huan nói:
vankhanhktpn nói:
Nhóc con em năm nay vào lớp 10 , trúng NV1 vào Gia Định ,gần nhà em và cũng vừa sức với nó. Thằng lớn trước vào LHP học đc 1 năm rồi vọt qua Anh chơi tiếp 2 năm trung hoc và mới vào UNI of Mel, Úc. Em vừa mới chuyển học phí 4 môn học của kỳ 2 : 4 x 3870 = 15480 AUD , méo mặt luôn
20.gif
. Rút kinh nghiệm ,cho thằng nhỏ học hết cấp 3 + (thêm tiếng Anh bên ngòai) ở VN ,sau đó mới tính tiếp. Cá đuối quá.

Chát thiệt nhưng Melbourne Uni cũng thuộc loại nhất nước Úc đó bác, mà nhóc nhà bác học ngành gì ? có phải thi vào trường không ?
Hồi tính chuyển từ Anh về Úc học đại học cho nó nhẹ tiền bớt và gần, ai ngờ $ nó lên quá ,sinh họat lại đắt đỏ còn hơn cả bên Anh. Nhưng thôi ráng cày cho nó xong vậy. Em chả biết nó học chuyên ngành gì ? Hình như tài chính thì phải?
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.171
113
vankhanhktpn nói:
Em vừa hỏi nó nói là học : finance and economics
bác Khánh sắp có trợ thủ đắc lực rồi
 
Hạng F
6/12/08
9.716
33
48
Ukraine
yongmin1111 nói:
[

@baca odessa và manhodessa: Hồi cấp 3 em cũng dân Năng khiếu học chuyên Lý, xin chia sẻ một ít kinh nghiệm học ở PTNK:

1. Hồi đó lúc em còn học là chỉ có 7 lớp chuyên cho mỗi khối, cụ thể: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh Lớp học chỉ khoảng 20 đến 25 học sinh. Sau này khi xây lại trường có mở rộng thệm một vài lớp ko chuyên môn nào mà học đều hết tất cả các môn để cạnh tranh với trường Lê Hồng Phong thì phải vì hai trường này là đối thủ truyền kiếp của nhau. Vì mục đích lập trường ra là để đào tạo gà chọi cho thi quốc gia nên học lệch kinh khủng. Mấy phụ như Sử, Địa, v.v thì học gấp, học dồn, học vẹt cốt chỉ để đậu thôi. Mà mấy thầy mấy cô biết học môn chuyên nặng nề nên cũng châm chước và chấm điểm dễ và đảm bảo ko có ai rớt mấy môn phụ hết
080402cool_prv.gif
. Em học khóa 01-04, về sau thay đổi thế nào thì em ko rành lắm. Cần thêm thông tin em nghĩ bác vào forum của trường theo link sau đây:
http://www.truongptnk.com/diendan/index.php

2. Về cách học thì do đầu vào được lựa chọn kĩ, thầy cô là giảng viên đại học nên họ mong đợi là mình phải tiếp thu nhanh và theo tinh thần tự thân vận động theo kiểu đại học. Về khối lượng học cho môn chuyên thì đúng là nặng thật, đặc biệt là học sinh nào được vào đội tuyển đi thi quốc gia thì học ra bã luôn. Em thấy sức em ko theo con đường này được nên học thêm anh văn và học luyện thi vào NTU, NUS để kiếm tấm vé du học cho nó lành. Mấy môn ko chuyên nhưng có liên quan (ví dụ học chuyên Lý như em thì môn liên quan là môn Toán và Hóa vì định hướng sau này sẽ thi vào ban A, tương tự như vậy nếu học chuyên Anh thì môn có liên quan là môn Văn vì định hướng vào ban D) thì cũng tăng cường tiết học và mục đích là để thi vào đại học điểm cao và đỡ phải đi học thêm bên ngoài. Mấy môn phụ (ko liên quan) thì đã đề cập ở trên, học cho có thôi, bỏ qua cũng ko sao!

3. Về môi trường học thì vì là dân học hành nên tính tình cũng hiền lành, thật thà, chất phát và ít ăn chơi, oánh lộn hơn các trường khác. Thầy cô là giảng viên đại học nên cũng đối xử với mình như sinh viên vậy, như đã nói ở trên, tự thân vận động là chính, ko có bắt ép học. Về sau này em ko biết xu hướng ra sao chứ thời em là nó vậy





Cám ơn bác đã truyền đạt kinh nghiệm . Nhóc nhà em muốn vào học trường đó , em cho tụy nhỏ đi nghỉ xả hơi trước khi vào năm học .. hehe . Em dân chuyên là nòi ( Chuyên lý DHTH HN ) sống thời tem phiếu nên cũng không muốn cho tụy nhỏ học trường chuyên lắm , nhưng tụy nhóc học được cũng phải cho chúng nó đi học thôi
36.gif
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.477
133
40
Trường của tụi Úc thì tụi nó mặc định là tiền học phí mỗi năm tăng 5%....tụi nó không cần biết có khủng hoảng kinh tế hay k....

Bên đấy thì Mel Uni là đắt nhất...rồi tới Monash...trước e học ở Monash...học phí có 19K/năm...giờ thằng e e nó học...lên đến 26K/năm roài....
Oải chè đậu luôn...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/2/11
198
0
16
manhodessa nói:
yongmin1111 nói:
[

@baca odessa và manhodessa: Hồi cấp 3 em cũng dân Năng khiếu học chuyên Lý, xin chia sẻ một ít kinh nghiệm học ở PTNK:

1. Hồi đó lúc em còn học là chỉ có 7 lớp chuyên cho mỗi khối, cụ thể: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh Lớp học chỉ khoảng 20 đến 25 học sinh. Sau này khi xây lại trường có mở rộng thệm một vài lớp ko chuyên môn nào mà học đều hết tất cả các môn để cạnh tranh với trường Lê Hồng Phong thì phải vì hai trường này là đối thủ truyền kiếp của nhau. Vì mục đích lập trường ra là để đào tạo gà chọi cho thi quốc gia nên học lệch kinh khủng. Mấy phụ như Sử, Địa, v.v thì học gấp, học dồn, học vẹt cốt chỉ để đậu thôi. Mà mấy thầy mấy cô biết học môn chuyên nặng nề nên cũng châm chước và chấm điểm dễ và đảm bảo ko có ai rớt mấy môn phụ hết
080402cool_prv.gif
. Em học khóa 01-04, về sau thay đổi thế nào thì em ko rành lắm. Cần thêm thông tin em nghĩ bác vào forum của trường theo link sau đây:
http://www.truongptnk.com/diendan/index.php

2. Về cách học thì do đầu vào được lựa chọn kĩ, thầy cô là giảng viên đại học nên họ mong đợi là mình phải tiếp thu nhanh và theo tinh thần tự thân vận động theo kiểu đại học. Về khối lượng học cho môn chuyên thì đúng là nặng thật, đặc biệt là học sinh nào được vào đội tuyển đi thi quốc gia thì học ra bã luôn. Em thấy sức em ko theo con đường này được nên học thêm anh văn và học luyện thi vào NTU, NUS để kiếm tấm vé du học cho nó lành. Mấy môn ko chuyên nhưng có liên quan (ví dụ học chuyên Lý như em thì môn liên quan là môn Toán và Hóa vì định hướng sau này sẽ thi vào ban A, tương tự như vậy nếu học chuyên Anh thì môn có liên quan là môn Văn vì định hướng vào ban D) thì cũng tăng cường tiết học và mục đích là để thi vào đại học điểm cao và đỡ phải đi học thêm bên ngoài. Mấy môn phụ (ko liên quan) thì đã đề cập ở trên, học cho có thôi, bỏ qua cũng ko sao!

3. Về môi trường học thì vì là dân học hành nên tính tình cũng hiền lành, thật thà, chất phát và ít ăn chơi, oánh lộn hơn các trường khác. Thầy cô là giảng viên đại học nên cũng đối xử với mình như sinh viên vậy, như đã nói ở trên, tự thân vận động là chính, ko có bắt ép học. Về sau này em ko biết xu hướng ra sao chứ thời em là nó vậy





Cám ơn bác đã truyền đạt kinh nghiệm . Nhóc nhà em muốn vào học trường đó , em cho tụy nhỏ đi nghỉ xả hơi trước khi vào năm học .. hehe . Em dân chuyên là nòi ( Chuyên lý DHTH HN ) sống thời tem phiếu nên cũng không muốn cho tụy nhỏ học trường chuyên lắm , nhưng tụy nhóc học được cũng phải cho chúng nó đi học thôi
36.gif
Hehe, bác cũng dân chuyện lý à
080402cool_prv.gif
. Vậy chúc mừng bác và nhóc nhà bác nhe. Người ta nói : "Con hơn cha là nhà có phúc". Em nói "Con theo cha là nhà có phúc"
033102beer_1_prv.gif
. Nhóc nhà bác con gái chắc là chuyên Anh nhỉ :D
 
Hạng B2
8/6/11
197
38
28
em thấy bài báo này khá hay, copy hầu các bác xem qua.
Du học: Từ chuyện cá nhân đến chuyện đất nước

Tôi buồn vì vẫn có nhiều sự học vô mục đích

Tốn bao nhiêu để có tấm bằng Tây?
Theo Viện Giáo dục quốc tế Mỹ, trung bình các chi phí du học của một sinh viênnhư sau:
Khoản mục
Chi phí
Học phí đại học tư (loại cao)
25.000 USD/năm (500 triệu đồng)
Học phí đại học tư (loại thấp)
15.000 USD/năm (300 triệu đồng)
Học phí đại học công lập (loại cao)
20.000 USD/năm (400 triệu đồng)
Học phí đại học công lập (loại thấp)
10.000 USD/năm (200 triệu đồng)
Sinh hoạt phí bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, điện thoại, đi lại, sách vở…
Khoảng 1.000 USD/tháng, tương đương 10.000 USD/học kỳ (200 triệu đồng)
Như vậy tính tổng cộng cho bốn năm đại học, một tấm bằng cử nhân Hoa Kỳ sẽtiêu tốn của một gia đình Việt Nam khoảng 2,4 tỉ đồng, nếu con em họ du học tự túc hoàn toàn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.