Hạng C
12/6/09
855
7.646
93
Vậy là xe Porsche Paramera nói riêng và xe Porsche nói chung không được chạy số tay (bán tự động) nhé. Porsche nó làm số tay cho vui. Xài là hư đó. Bạn Hoàng (lái xe của sự việc lùm xùm) nếu muốn lái thử xe thì a lô cho tôi, tôi cho bạn mượn xe KIA buổi sáng. Bạn tha hồ chạy các kiểu, tự động, bán tự động, rồ ga, thốc ga, vân vân và mây mây. Hư tôi chịu.
Theo mình thì trước khi cho anh vàng kia lái thử, thì nên lấy dây rút cột chặt cái lẫy bên vô lăng lại cho khỏi táy máy ! Chứ để ai không biết ngứa tay gảy gảy hư mịa cục máy thì xấu mặt Pọ chét lắm.
:3dcuoi:
 
Hạng D
31/5/14
3.485
4.311
113
Đã đi xe ké còn muốn biểu diễn.
Nhưng cái em quan tâm, chủ xe ngồi sau mà vẫn để cho diễn thì hơi bị lạ, em chạy C300 em "diễn" 2 đường là 2 đứa ngồi sau nó chửi thấy ông cố nội luôn, đằng này lại là pana :eek:
 
Hạng F
16/7/15
6.347
26.283
113
Nhưng cái em quan tâm, chủ xe ngồi sau mà vẫn để cho diễn thì hơi bị lạ, em chạy C300 em "diễn" 2 đường là 2 đứa ngồi sau nó chửi thấy ông cố nội luôn, đằng này lại là pana :eek:
thì phải đánh võng qua lại với vô tình va vào em Trinh được chứ... :D
 
Hạng B2
23/9/15
145
159
43
43

Mình luôn nể những thằng nói : Tiền đối với tôi không là vấn đề !
Dấu hiệu nhận biết Những thằng này là nó hút thuốc lào.
Gò Công cũng có thuốc lào à?
Tào lao!
 
Hạng D
18/3/08
1.565
13.007
133
Gò Công cũng có thuốc lào à?
Tào lao!
chưa chắc à !
Thằng Gò Công nó rủ thằng kia chở con bé Trinh về nhà Chơi.
Công An chưa xác nhận được 2 đối tượng bé Crinh và Chủ Xe nhoe ấy !
Hóng bé Chinh lật kèo cởi quần !
 
CKG confirmed
Hạng B2
18/12/19
386
294
63
43
Cha nội chủ xe chính là muốn đổ riệt lỗi cho ông kia. Còn ông kia thì chết cái tội thích trải nghiệm đồ người khác, gặp đúng chủ giẻ rách và đồ thì sắp hỏng.
Túm lại hai ông chia đôi đi rồi đường ai nấy đi chứ chơi bời làm ăn mịa gì nữa. Mất ít tiền là may sau đỡ mất tiền tỷ nha anh Hoàng ;)
 
Hạng D
18/3/08
1.565
13.007
133
Cha nội chủ xe chính là muốn đổ riệt lỗi cho ông kia. Còn ông kia thì chết cái tội thích trải nghiệm đồ người khác, gặp đúng chủ giẻ rách và đồ thì sắp hỏng.
Túm lại hai ông chia đôi đi rồi đường ai nấy đi chứ chơi bời làm ăn mịa gì nữa. Mất ít tiền là may sau đỡ mất tiền tỷ nha anh Hoàng ;)
Cãi nhao xong Rồi ai chả tiền cho bé Chinh ?
lũ mất dại !