Trùm Cô
27/11/07
855
46.927
93
N5.
Chơi sông Chày, Hang Tối. Đây là tour dễ đi, nên trải nghiệm để cảm nhận được các hang động ở Quảng Bình.

Đầu tiên mặc áo phao, trượt zipline 300m để băng qua sông. Tiếp đến bơi chừng 50m trên sông Chày để vào hang tối. Sông Chày nước xanh ngọc, mát lạnh do nước chảy từ núi đá xuống, màu xanh giống các hồ ở Thuỵ Sỹ. Mới đầu có thể thấy nước hơi lạnh, nhưng bạn cứ mạnh dạn đi xuống, đạp chân khua tay là sẽ thấy thích thú, cảm giác mát rất đã vì nguồn nước trong lành.

Vào hang thì có các đoạn đi bộ qua đá, bò, trượt qua bùn và đích đến là một vũng bùn lớn, tắm bùn tại đó. Bùn cũng loãng thôi. Tắm bùn xong thì đi trở lại đường cũ để ra ngoài. Rồi bơi thuyền qua sông để đến khu vui chơi. Tại đây có máng trượt đơn giản, đu dây, chèo sup... Tour không khó, phù hợp với các bạn từ 10 tuổi. Bé nhỏ hơn có thể chỉ chọn option chèo thuyền và bơi tại sông 250k. Giá full là 450k.
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
Trưa nhà mình ăn tại nhà hàng của kdl hang Tối. Mẹt thập cẩm có gà nướng rất ngon nên nếu kêu chỉ nên kêu gà nướng và xôi. Có món khoai mật luộc khá lạ, gần giống khoai lang nhưng không bột như khoai lang.
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen

Thấy món gà ngon. Tối mình ghé quán Len Con peak ăn gà đồi nướng và ếch nướng rất ngon. Quán ở giữa đồng, khá rộng rãi, sạch, có chỗ để xe ở phía ngoài rồi đi bộ chừng 30m vô. Gà chắc thịt, không bị xác ngay cả chỗ thịt trắng. Ếch nướng thì thằng kén ăn nhất đoàn xơi liền 3 chú. Đặc biệt giá rất rẻ, gà 300k bao gồm lòng nấu miến gạo, 200k 6 ếch
 

Attachments

Trùm Cô
27/11/07
855
46.927
93
N6
Chiều nay nhà mình tới Hội An, tính không viết tiếp vì toàn các điểm quen thuộc Hội An, Nha Trang. Nhưng phải ngoi lên post cuối vì đã đi đoạn đường quá đẹp.

Lịch trình Phong Nha-Hội An
Từ Phong Nha nhà mình đi đường HCM khoảng 100km, đường nhỏ, xe không đông lắm nhưng khá bụi. Chắc do có nhiều mỏ đất đá gì đó. Đặc biệt gặp rất nhiều xe gắn biển tập lái, có cả xe tải tập lái, chắc do giờ siết chặt thời gian tập lái nên bà con phải tập lái lâu hơn, chạy nhiều hơn, vậy cũng tốt.

Qua đường HCM mình tới Cam lộ, Quảng trị để chuẩn bị vào cao tốc Cam Lộ-La sơn-Tuý loan. Cao tốc đi gần 3 tiếng nên dù chưa đói, nhà mình phải kiếm chỗ ăn, hơi khó kiếm chỗ ăn nhà mình ghé ăn đại, chỗ này chủ yếu toàn cơm

Rồi vào cao tốc Cam Lộ-La sơn-Tuý loan, chiều dài khoảng 150km. Lần đầu tiên mình đi cao tốc không có con lươn ở giữa, chỉ có một làn lại không cho vượt nên nếu gặp xe bồn thì phải bò một đoạn vài km. Cứ khoảng 5-10km sẽ có 1 đoạn cho phép vượt, đoạn này có thể có con lươn hoặc không, có lươn thì 2 làn xe, đoạn này chừng 1-2km thôi. Vận tốc cao tốc là 60-80. Đi không nhanh nhưng cũng vắng xe và đặc biệt cảnh cực kỳ đẹp, núi nhấp nhô xanh mướt, đẹp nhất trong các cung đường ở Việt Nam mình đã từng đi, không kém c Âu. Chắc đoạn này đi dọc dãy Trường sơn?

Mình lười chụp nên có mọt hình thôi
5D983744-563E-4448-B4EC-C45A1557F76C.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối: