Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Đang ấm dần lên, nhiệt độ lúc này mới 27oC. Tăng nhiệt đi bác Poor! Em sẽ ngồi đợi đến khi nhiệt độ lên trên 50oC, hơn nữa chắc em không chịu nổi.
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Poorguy nói:
<span style=""color: #ff0000;"">Ôi sorry mấy bác, cái tài khoản hình của em nó full, up một hồi nó báo không up được nữa nên phải xóa một số hình củ rồi mới post tiếp được ạ. </span>

Cồn, sẽ có cồn. Hình nóng của em không có, chỉ có thể off Ken và kể trực tiếp cho các bác thôi ạ
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
24.gif
24.gif
24.gif

Bác tạo thêm cái email nữa, rồi mở thêm 1 tài khoản mới để sử dụng cho đã, chứ xóa bớt đi cũng không được bao nhiêu đâu.
Tạo email mới, có nhiều cái lợi lắm, email mới này đừng để bà cả biết nhé (nói nhỏ thôi các bác!)
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Vì chương trình là đi thẳng qua Thakhet Lào trong ngày nên ra Đà Nẵng là lên xe đi ngay.
13.Xe đón đoàn đậu sẵn bên ngoài sân bay:
img3822r.jpg


14. Sân Bay Đà Nẵng giờ cũng hiện đại lắm nhưng em không chụp được nhiều.
img3825v.jpg


15. Xe đón tụi em đăng ký ở Lào:
img3828v.jpg


16. Giống hôm đoàn mình đi Phan Thiết thấy hãng xe Việt mà biễn số "giun" đấy:
img3829iz.jpg


17. Tổ lái chuyến cơ này như thế này đây:
img3839h.jpg


18. Bác hướng dẫn người Việt nhỏ tuổi, nhỏ con nhưng ăn nói uyên bác và dí dỏm số 1 (nghề hướng dẫn mà).
img3830u.jpg


19. Hướng Dẫn Viên: " cả nhà mình ghé đây điểm tâm một chút đặc sản Đà Nẵng rồi lên đường nhé, ta không có time đi lòng vòng tham quan Đà Nẵng đâu ạ".
img3840i.jpg


20. Bàn ghế sẵn sàng:
img3843k.jpg


21. Rau sống + chanh + ớt. Người Trung rất thích ớt này, cay, thơm không có cay xé như ớt hiểm miền Nam.
img3845h.jpg


22. Mì Quảng Tôm Thịt của F1 em:
img3848vz.jpg


23. Mì Tôm thịt của người lớn, có hành.
img3849s.jpg


Mì Quảng bây giờ không làm cọng vuông vuông và bự bư như xưa, ngoại trừ những quán thường vẫn xài. Bây giờ là cọng mõng bản mì bự hơn, nhưng nói chung ngon đều.

24. Sau khi điểm tâm xong em tự thưởng cho mình một ly đen đá. Lưu ý các bác miền Nam, ra Đà Nẵng mà muốn uống cà phê đá như trong mình thì kêu: "cho ly đen đá Sài Gòn" chứ không thì họ đem cà phê kiểu Đà nẵng, cà phê chỉ bỏ vài cục đá nho nhỏ thôi.
img3851b.jpg
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
25. Sau khi ăn sáng xong, mọi người lên xe đi theo một cung đường dọc theo bờ biển Đà Nẵng để ra Huế. Con đường này được cho là đẹp nhất Đà Nẵng.
img3852g.jpg


26. Phía đầu con đường rất đẹp, nhưng vì bên tay phải sát biển người ta đang triển khai một dự án ăn chơi cao cấp nên họ làm hàng rào che lại hết nên chả chụp được phía biển.
img3853d.jpg


27. Đến lúc nhìn thấy biển chỉ còn zầy:
img3854a.jpg


28. Miền Trung là nơi đường ray xe lửa và đường quốc lộ 1 chạy song song nhau nhiều nhất.
img3857sk.jpg


29.
img3858na.jpg


30. Xa xa bên phải, đường hầm thoát hiểm hầm Hải Vân
img3864vi.jpg


31. Gần chút nữa, Hầm chính cho xe lưu thông
img3866k.jpg


32. Cận cảnh miệng hầm
img3867sr.jpg


33. Bên trong đường hầm. Tốc độ tối thiểu 40km/h và tối đa là 70km/h. Đường hầm dài khoảng 6km. Ngăn cách một bên là Đà Nẵng, đầu kia là Huế.
img3868d.jpg


34. Đã thoáng thây tia sáng cuối đường hầm
img3872g.jpg


35. Chuẩn bị ra khỏi hầm
img3873fp.jpg


36. Phía bên trái khi ra khỏi hầm, cảnh mình nhìn thấy đẹp lắm các bác, nhưng em chụp không có con mắt nghệt thuật nên nhìn xấu thôi.
img3875a.jpg


37.
img3878au.jpg


38. Trạm thu phí hầm từ ngoài Bắc vào Nam
img3879w.jpg


39. Như vậy đoàn chúng em đã đến địa phận Thừa Thiên Huế.
img3881o.jpg


40. Đây là cua cùi chỏ khi ra khỏi hầm Hải Vân, đèo gì em quên tên
img3891d.jpg
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Em tiếp đây:
41. Sắp đến thành phố Huế rồi:
img3899sr.jpg


42. Chụp đại, tour này chủ yếu là ngồi xe nhiều nên không chụp được nhiều cảnh dọc đường.
img3900ef.jpg


43. Các bác xxx làm việc rất hăng say dưới trời nắng. Các xe khách khi vào nội đô "đóng phí" rất nhiều, em nghĩ toàn chở quá tải hoặc quá số người quy định.
img3902vv.jpg


44. Tới trung tâm TP Huế rồi.
img3903kn.jpg


45. Chợ An Cựu:
img3904x.jpg


46. Siêu thị Big C
img3907rj.jpg


47. Một vài khách sạn cao tầng ở Huế.
img3908p.jpg


48. Chùa
img3910nu.jpg


49. Hình ảnh các lăng tẩm ở Huế thì chắc ai cũng đã biết, chuyến này mục đích đi Lào nên xe chỉ chạy thẳng thôi, không ngừng nên em chả chụp được gì.
Cầu Tràng Tiền xa xa
img3914z.jpg


50. Vì ở Huế có những con đường rất đẹp, rất thơ mộng & lãng mạn. Con đường có lá me bay nên em chụp toàn Me. kekekeke
img3918t.jpg


51. Me cũng đẹp các bác nhẩy
img3920sl.jpg


52. Bắt gặp anh em hãng nhà, cùng họ hàng vợ 1 của em ngày xưa.
img3921r.jpg


53. Đã đến Quảng Trị, mọi người dừng để ăn trưa. Sau khi ăn ở đây xong là rẽ qua đường Chín Nam Lào để đến cửa khẩu Lao Bảo.
img3926iv.jpg


54. Trời nóng quá nên phải vô đây
img3927e.jpg


55. Đoàn đi lần này được BTC sắp xếp ăn uống rất ngon, mỗi bàn chừng 6 người mà thức ăn giống như cho 10 người nên ăn thoải mái.
img3929y.jpg


56. Món ăn tuy không sang trọng nhưng nấu rất ngon ạ. Hay chắc em người Trung nên món Trung ngon. Hình này chỉ mới 1 nữa số thức ăn dọn ra.
img3930u.jpg


57. Bên kia ks bọn em ăn trưa là bảng hiệu chỉ hướng vào đường Hồ Chí Minh và tiếp tục đến cửa khẩu Lao Bảo.
img3925r.jpg


58. Lên xe mọi người đều no và mệt mỏi nên đi ngủ hết, em cũng không ngoại lệ, đi qua bao nhiêu địa danh như em toàn ngủ cho đến lúc hướng dẫn nói qua Micro là đã đến cửa khẩu Lao Bảo, mọi người mới thức dậy để chụp hình.
Xe đậu chờ làm thủ tục xuất cảnh.
img3932i.jpg


59. Trạm gát
img3935rd.jpg


60. Phía xa là cổng cửa khẩu của Việt Nam
img3933m.jpg


61. F1 chụp cho em
img3938y.jpg


62. Em chụp bà cả em. Thông cảm cổng VN đang tu sữa.
img3939su.jpg


63. Phía sau cổng VN là cổng nước bạn Lào
img3943di.jpg


64. Cận cảnh tí
img3942m.jpg
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Hiiii, hội GMFC phải phấn đấu 1 chuyến Xuyên Việt nhé!