Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Nissan89 nói:
Hiiii, hội GMFC phải phấn đấu 1 chuyến Xuyên Việt nhé!

Em mong 1/2 thui là đã lắm rồi bác HT. Đi xuyên Việt mà không có thời gian dài thì giống chuyến đi Lào của em. Ngồi xe là chính, hãi!!!!!!!!!
 
Hạng C
12/10/05
587
32
28
43
Poorguy nói:
40. Đây là cua cùi chỏ khi ra khỏi hầm Hải Vân, đèo gì em quên tên
img3891d.jpg
góc cùi chỏ phía bắc Đèo Phú Gia nhé bác
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
xecuuhoa nói:
Poorguy nói:
40. Đây là cua cùi chỏ khi ra khỏi hầm Hải Vân, đèo gì em quên tên
img3891d.jpg
góc cùi chỏ phía bắc Đèo Phú Gia nhé bác

Cảm ơn bác 114. Bác emdangtaplai về quê bác ý ạ.
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
65. Thêm hình cửa khẩu - Tiếng Việt
img3944sc.jpg


66. Tiếng Anh
img3945n.jpg


67. Cột mốc đánh dấu 2 nước.
img3946d.jpg


68. Cụ xxx Lào
img3947p.jpg


69. Vừa qua Lào là thấy Bank ngay, tiền lúc nào cũng đi trước nhẩy. hihihi
img3948p.jpg


70. Bác này chuyên kiểm tra xe qua lại cửa khẩu, xem có hàng Quốc cấm hay không.
img3949h.jpg


71. Có Bank cho mượn tiền thì phải có cửa hàng để mua sắm chứ.
img3956i.jpg


72. 3 cô gái Lào đầu tiên em thấy. Em canh chụp hình cứ tưởng là con buôn ở biên giới. Khi xe làm thủ tục nhập cảnh xong, thấy 3 cô bước lên xe mình và bước ra đằng sau xe ngồi (em cũng ngồi sau luôn :D:D:D). 3 cô này nói tiếng Việt chút chút nên em nói tiếng Anh, 1 trong 3 cô nói được tiếng Anh và sau khi tâm sự vài câu mới biết 3 cô là HDV du lịch Lào, sau khi trả khách về VN thì quá giang xe em trở về Lào.
img3951jn.jpg


73. Có một điều em thắc mắt là HDV sao tiếng Việt cũng yếu, tiếng Anh cũng yếu (yếu hơn em) thì hướng dẫn làm sao. Nghe đồn người Lào giỏi tiếng Pháp, chẵn lẽ nói tiếng Pháp. Mà thôi, miễn sao lần đầu ngồi 8 với gái Lào là kool rùi.
img3952ft.jpg


Các TP của Lào cách xa nhau hàng trăm cây số, muốn chạy vào trung Tâm một TP thì phải qua nhiều nơi, cuộc sống dọc theo 2 bên đường giống như đi trên vùng Cao Nguyên VN.
74. Phong cách nhà ở của Lào 2 bên đường là như vậy. Cột BT bên dưới, gát đà gỗ và làm tòan gổ bên trên. Lào gỗ bạc ngàn.
img3958m.jpg


75. Nhà nghèo hơn thì cột gỗ bên dưới, không cột BT như nhà có tiền nhiều hơn. Nhưng nói về xe hơi, hơn 50% người dân đi rẫy bằng xe hơi, xe pick-up là xài nhiều nhất. Kinh chưa????
img3959uh.jpg


76. Nhiều chổ giống nông trại bên Châu Âu ghê.
img3965hu.jpg


Đến đây thì em cũng mệt mỏi và ngủ luôn cho đến Thakhet.

77. Khi đến Thakhet thì trời đã tối, mọi người vào KS ăn tối. Nhà hàng này của người Việt qua Lào làm ăn nên món ăn y chang Việt Nam.
img3967i.jpg


78. MỘt bàn trong đoàn.
img3968d.jpg


79. Nước uống đầu tiên bên Lào, 15.000 kip/chai (1000 kip = 2800 vnd). Dễ uống, ngon.
img3971u.jpg


Lưu ý: Bên Lào ai uống bia ướp lạnh hoặc bia nóng thì đỡ xèng, ai uống nhiều đá thì chết, một xô đá nho nhỏ 4000 - 5000kip/ xô.

80. Ăn xong, lên phòng tắm rửa. Em tranh thủ chụp một cảnh Thailand về đêm, một vùng đất sát biên giới Lào ngăn cách bỡi con sông Mê Kông. Máy củ khoai lang sùng nên chả thấy gì.
img3974o.jpg


Kết thúc ngày đầu tiên.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Nissan89 nói:
Hiiii, hội GMFC phải phấn đấu 1 chuyến Xuyên Việt nhé!

Ủng hộ ý kiến của bác HT, nếu không tổ chức được xuyên Việt thì ít nhất cũng xuyên nửa Việt đến Đà Nẵng hoặc Huế.
 
Hạng D
25/11/09
4.271
16
38
CADIVI
captiva_11 nói:
Nissan89 nói:
Hiiii, hội GMFC phải phấn đấu 1 chuyến Xuyên Việt nhé!

Ủng hộ ý kiến của bác HT, nếu không tổ chức được xuyên Việt thì ít nhất cũng xuyên nửa Việt đến Đà Nẵng hoặc Huế.
Vậy thì bác HT tổ chức chương trình từ bây giờ đê , mau không thì hết năm mất.