Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Ngày thứ 2 : Thakhet - Vieng Chăn

81. Sáng hôm sau thức dậy, ra ban công làm 1 quả từ trên xuống sân KS.
img3975c.jpg


82. Một tỉnh của Thailand mà ở Lào nhìn qua là thấy liền. Cậu HDV bảo chổ bên kia người Việt qua làm ăn cũng rất nhiều.
img3978zu.jpg


83. Sông Mê Kông ở đây sao êm đềm thế, chả bù ở VN, cuồn cuộn chảy.
img3979o.jpg


84. Giờ mới chụp được KS em ở, KS này thuộc loại tốt ở Thakhet đấy, như phòng cho thuê ở VN.
img3980k.jpg


85. Lào là đất nước Phật nên đi đâu cũng thấy chùa. Cái chùa ngay gần KS em ở
img3983e.jpg


86. Em chụp được cái ghe Ngo mà mỗi lần tết hoặc lễ người Lào đem ra đua đây. Ghe làm bằng nguyên cây gỗ, dài khủng khiếp.
img3984gp.jpg


87.
img3986z.jpg


88. Không chú thích........kakaaka
img3989z.jpg


89. Phương tiện thay thế xe taxi. Tút tút
img3994ji.jpg


90. Bên Lào cũng rất khoái số đẹp như VN. Dọc đường em đi, em thống kê khoảng 70% dân Lào xài Toyota, gần 25% xài Hyundai và vài % còn lại cho các lọai xe khác. Chevy của mình tìm đỏ con mắt.
img3998bq.jpg


91. Lộc Phát Lộc Phát
img3999w.jpg


92. Nhiều xe số gọn hoặc số đẹp lắm, chụp kô hết.
img4000q.jpg


93. Đố các bác mấy cái nồi này dùng để nấu cái gì????
img4271o.jpg


94. Không nấu gì hết, để đựng rác. Công nhận một sáng kiến rất hay. tận dụng đồ phế thải, đẹp, bền chắc cũng không mắc.
img4003b.jpg


Như em đã nói, trên con đường mình đi qua, cảnh vật giống y chang lần trước và cũng giống như trên miền Tây Nguyên VN nên em quyết định không chụp hình nữa
Xe di chuyển càng lúc càng gần đến thủ đô Viêng Chăn.
95. Sân Vận động Quốc Gia Lào do VN tài trợ và đã tổ chức seagame
img4013ry.jpg


img4014z.jpg


96. Sân thi đấu môn khác.
img4015x.jpg


97. Làng vận động viên khi tham gia seagame đã nghỉ ngơi ở đây.
img4016mw.jpg


98. Nghĩa trang Liệt Sỹ lớn nhất Lào, em thấy tầm cỡ còn hơn VN nữa. Rộng bao la luôn.
img4006go.jpg


img4007z.jpg


99. Có biết bao nhiêu là saloon ô tô, nhưng tìm cái saloon bán xe Chevy hơi hiếm, đây là 1 cửa hàng .............nhìn bèo ghê.
img4028k.jpg


100. Riêng hãng Trung Quốc nhập xe BYO hoặc BYD thì khỏi nói, xe nhìn ngon, sang trọng cực kỳ, không như VN.
Đây là con S6 mà Lào quảng cáo, nhìn giống lexus ghê.
img4036g.jpg


Em này cũng đẹp
img4054v.jpg


101. Đã đến chổ ăn trưa. Nhà hàng buffet nỗi tiếng Lào.
img4042x.jpg


102. Tên đây:
img4052ku.jpg


103. Vào Trong
img4045o.jpg


104. Rau
img4044k.jpg


105. Thịt
img4043qu.jpg


106. Ối!!!!!!! có cả lẫu băng chuyền
img4046eo.jpg


107. Dân nước ngoài vào rất nhiều: Tây Lông, Thái, Trung Quốc, Hàn và.......Việt Nam hehehehe.
img4047d.jpg


108. MỘt loại bia nữa, nhưng không ngon bằng bia tên beerlao.
img4049v.jpg
 
Hạng B2
5/6/12
181
0
0
43
Sao nhìn nó nghèo quá vậy ta? Có tới thủ đô luôn k bác Poor?
 
Hạng D
14/10/09
1.967
202
63
Bác làm e nhớ chuyến caravan Lào-Cam quá, qua Lào mà ko đi LuongPhaBang là tiếc lắm nha bác Poor, ráng tranh thủ lên đó cảnh rất đẹp và bình yên.
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
@binzin: Thì nhìn chung nó nghèo hơn mình thiệt mà bác.Loạt hình em vừa post xong là tới thủ đô rồi đó bác nhưng chưa đi tham quan, chỉ mới ăn trưa tại thủ đô thôi.
@kid..: LuongPhaBang đã được HDV nhắc đến trong chuyến đi, nhưng họ nói lên đó phải ở lâu chứ đi tour ngắn như mình thì mất thời gian và chả hưởng thụ được gì. Mà chổ đó rất thích hợp cho kid và bà xã phải không?
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
3/4/10
1.612
13
38
39
Poorguy nói:
@binzin: Thì nhìn chung nó nghèo hơn mình thiệt mà bác.Loạt hình em vừa post xong là tới thủ đô rồi đó bác nhưng chưa đi tham quan, chỉ mới ăn trưa tại thủ đô thôi.
@kid..: LuongPhaBang đã được HDV nhắc đến trong chuyến đi, nhưng họ nói lên đó phải ở lâu chứ đi tour ngắn như mình thì mất thời gian và chả hưởng thụ được gì. Mà chổ đó rất thích hợp cho kid và bà xã phải không?
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Kinh phí bao nhiêu 1 người bác Poor?
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
em tiếp tục từ buổi chiều ngày thứ 2.
Chương trình này toàn đi tham quan Chùa mà ngồi xe nữa nên chụp phố xá bị out nét hết nên em không post luôn.
109. Sau khi ăn trưa xong đoàn thăm viện bảo tàng Sisaket
img4064gk.jpg


110.
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


111. Chùa ở Lào nếu phụ nữ ai mặc váy hoặc quần short thì phải được quấn một cái xà rông mới có thể vô trong chùa tham quan được.
img4056p.jpg


112. Toàn tượng Phật
img4057y.jpg


113. Tông màu chủ đạo: Vàng
img4060bl.jpg


114. F1 chụp với bảo vệ
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


115.
img4067ht.jpg


116. Bắt gặp xe độ
img4065kn.jpg


117. HDV nói đây là ngôi đền cổ nhất của người Chàm hay còn gọi là Khmer còn sót lại ở Lào. Rất Linh Thiên
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


118. Những tấm bia khắc chữ hàng ngàn năm trước em đọc.......................rồi chả hiểu luôn.
img4071s.jpg


119. Khoai Tây con đứng ở ngoài tạo dáng.
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


120. Bé này thì chỉ đứng ở ngoài chụp hình, vào trong chánh điện phải quấn xà rông.
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


121. Tiếp tục là chùa nữa. Chùa này rất linh thiên, trong đây có xin xăm, cầu nguyện (nghe nói cầu gì được đó), tục buộc chỉ cổ tay do nhà sư làm phép (em cũng buộc 2 dây).
img4074s.jpg


122. Chú ý: Vào Chùa phải bỏ hết giày dép ra ngoài, chỉ được đi chân trần. Bảo đảm không bị mất.
img4075y.jpg


123. Sau khi đi hết chùa, đoàn qua tham quan Khải Hoàn Môn, cũng na ná Khải Hoàn Môn bên Pháp.
img4084o.jpg


124. Cả nhà tự sướng
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


125. Đội ngũ chụp hình dạo ở đây cực kỳ chuyên nghiệp. Họ để máy in khổ lớn ngoài xe ô tô, còn máy in nhỏ thì mang theo bên hông. Khi mình chụp hình, họ chụp ké theo và in ra ngay tức thì rồi bán với giá khoảng 150.000vnd/ hình (khổ A3 thì phải).
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm

Họ làm chiêu này đánh tâm lý mình, đưa mình vào thế đã rồi, nhiều hình cũng đẹp nên thôi mua dùm cho họ. Mà mình không mua cũng không sao nhé các bác.

Tóm lại, người Lào rất hiền. Không ồn ào, cái câu cửa miệng dân VN hay nói :" muốn nhanh thì phải từ từ" đúng y chang tính cách người Lào. HDV nói chợ búa, hàng quán, công sở bắt đầu từ lúc 9h sáng thì phải và tới 4h chiều là dọn dẹp đóng cửa. Vì thế người Việt qua tranh thủ làm giàu nhanh hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
vule_nev nói:
Poorguy nói:
@binzin: Thì nhìn chung nó nghèo hơn mình thiệt mà bác.Loạt hình em vừa post xong là tới thủ đô rồi đó bác nhưng chưa đi tham quan, chỉ mới ăn trưa tại thủ đô thôi.
@kid..: LuongPhaBang đã được HDV nhắc đến trong chuyến đi, nhưng họ nói lên đó phải ở lâu chứ đi tour ngắn như mình thì mất thời gian và chả hưởng thụ được gì. Mà chổ đó rất thích hợp cho kid và bà xã phải không?
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Kinh phí bao nhiêu 1 người bác Poor?

Tour này em đi là thay thế vào chổ khách hủy phút chót nên có vài phần được free vì người trước đã chịu phí. Nhưng túm lại em phải trả cho cty du lịch khoảng 8triệu VND/ người (mà con em có 5 tuổi cũng tính người lớn luôn :(:(:(). Vị chi 24 triệu chưa kể tiền tiêu vặt bên Lào và mua sắm.
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Tiếp tục xe dừng cho đoàn vào chợ mua sắm. Đi chợ mà cũng hối tranh thủ chứ 4h là nó đóng cửa hết. Mà thật các bác ạ, khoảng tầm gần 4h là họ bắt đầu dọn dẹp, có chổ đóng cửa luôn. Buổi tối thì có chợ đêm giống VN nhưng chủ yếu bán hàng mỹ nghệ và áo quần mà cũng dọn dẹp sớm lắm.
126. Em vào Chợ thấy Mit đang quảng cáo, chỉ chụp được 1 tấm này thôi.
img4081c.jpg


127. Vào TP từ trưa đến chiều, lúc vào KS để nghỉ ngơi em mới thấy được em này (em đi đường để ý tìm ra xe của GMFC mà hiếm quá kakakaka)
img4094nv.jpg


128. Đít em nó
img4095or.jpg


129. Phòng KS tốt hơn rồi, sạch sẽ thơm tho.
img4096ns.jpg


Tới đây bà cả và F1 mệt quá nên đi ngủ. Em tắm rữa sạch sẽ, thay đồ, gọi dt cho ông Anh làm việc bên Lào lái xe đến đón đi chơi. Tranh thủ đúng 2 tiếng đồng hồ rồi về lại KS để đi ăn tối.

130. Điểm ăn tối. Ông Anh em nói là tour mà tổ chức vô đây là sang đó nhưng em thấy hôm qua đến giờ chỉ có chổ này sang thôi.
img4097m.jpg


131. Nằm trong KS này.
img4098w.jpg


132. Vô trong phải gửi dép vào quầy. Em và hướng dẫn ăn gian không gửi. (giày của mợ Rec. qua tới Lào rùi).
img4099a.jpg


133. Tranh thủ trong lúc chờ thức ăn
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


133a. Bà Cả
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


134. Tiết mục múa truyền thống đầu tiên của Lào.
img4106t.jpg


135. Cận cảnh. Nhiều em xinh chịu không nỗi mà "súng" em nó cùi bắp, không làm ăn gì được
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


136. Lại chờ đợi thức ăn, em thử tí gụ đế Lào. Vị thì giống Vodka VN nhưng mùi thì thơm lắm. 45 độ, 2 anh em uống không hết chai này (cơ bản em thấy nặng quá....sợ say sớm).
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


Vì đã có nhậu với ông Anh + rựơu đế + máy ảnh yếu Pin nên em không chụp nữa. Mấy hình sau cho đến lúc đi ngủ là ông anh bạn trong chuyến đi chụp.
137. Nội dung là gì em biết chết liền, chỉ biết mô tả hình tượng con khỉ thôi.
img4117gj.jpg


138. Sau khi gần hết các tiết mục, một cô gái Lào ra tròng một vòng hoa (bông Vạn Thọ) vào cổ mình rồi chụp hình chung. Có một người chụp cho mình rồi rửa ra, lúc ra về thì họ mời mua với giá cũng cả trăm ngàn tiền Việt nhưng hình nhỏ xíu.
img4115t.jpg


139. Em cũng bon chen.
Chuyến Du Lịch lữ hành qua LÀO của em - 4 ngày 3 đêm


Sau khi ra khỏi nhà hàng chương trình chấm dứt đưa khách về KS nghỉ ngơi. Bây giờ mạnh ai nấy đi, và như thế một số người ra khu chợ đêm, cũng đi lòng vòng xem và mua mấy món bậy bạ làm quà.
Em và ông anh bạn ghé quán nhậu gần KS quất thêm vài chai bia Lào nữa rồi về ngủ.

140. Bia đây, 2 anh em làm 4 chai là phê luôn
img4123tt.jpg


Kể thêm chút xíu chổ này:
Em và ông anh bạn vào gọi bia, lúc này cũng đã hơn 10h. Trong quán còn có 2 bàn khách và 1 bàn nhà. Gọi 2 chai bia hỏi gia trước cho chắc ăn. Bọn em tiếng Anh, bọn quán tiếng Lào khổ thân nói quá trời mà không ai hiểu ai. Thế là tay chỉ chai bia, tay móc tiền ra so sánh .. kakakaka nó hiểu luôn lấy tờ 10.000kip. Như vậy 20.000kip/ 2 chai, OK lấy tao 4 chai luôn. Nhưng biết là đá 5000kip/xô nên không kêu thêm vì bia ướp lạnh rồi.
Bia này làm một người 4 chai là cũng thấm rồi vì to giống chai Tiger lớn bên mình. Sau khi gọi tính tiền trước và rút 5000kip bo cho em gái phục vụ, nó cứ tưởng là trả tiền bia nên nói NO NO, ý là không đủ tiền bia. Mình nói không cái này là TIP, là For You nó cũng NO NO nữa. Thế là móc tiền trả bia trước, sau đó Bo sau .........chúng cười như ngóe, Khạp Chay Lay Lay liền (cám ơn nhiều nhiều).
 
Chỉnh sửa cuối: