Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
14/10/04
136
13
18
Trái Đất
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Em cho vợ cả đọc bài của BS, vợ cả đòi xách vợ hai đi xuyên Việt lun, ngại quá :D:D:D.
 
Hạng D
4/10/05
4.881
41
48
53
Gò Té
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Cô bé này quá dữ rùi, đúng là tuổi trẻ có khác, dám nghĩ dám làm
clapping_hand.gif
. Hồi xưa còn là SV tôi cũng liều mình theo đám bạn đi xe máy từ SG ra Q.Ngãi vào dịp về quê ăn tết, nhưng lúc đó đi 6 mạng trên 3 xe chứ một mình thì nói thiệt không dám :D. Đọc bài của bác BS thấy rất hay, am hiểu về xe nên viết rất thực. Xin chúc mừng và wéo cằm bác trở lại OS.
 
Hạng D
4/10/05
4.881
41
48
53
Gò Té
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Trích đọan: huyentrang
Các bác bái với khâm phục nhiều quá..Em đọc thấy chán lun..
Hông có gì hay hơn ạ...:)Kiểu này các bác mà gặp đội nữ du lịch bên ttvn thì sao nhể...
Chẹp, chắc từ đầu topic đến cuối topic toàn mí câu này hông
Topic lại trở nên nhàm chán:D
Không chán đâu bác, anh chưa thấy nữ nhi nào mà có máu liều đến thế. Thế HT có chuyến xuyên vịt nào để đời không chia sẽ cho ae bít với để cho anh bái lun :D:D
 
Hạng D
6/4/04
1.879
4
38
51
OS-Pasteur
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

BS chả xì pam bài thơ xe hơi xe cộ gì đó còn gì... :D:D:D Chứ xì pam cỡ Yến Điệu thì chắc có nước xẹc vơ OS nổ tung... Còn cái vụ con rận thì chắc là từ bụng ta suy ra bụng người chút xíu... Anh em vẫn còn con rận BS hôm đi chấm mút dẫn anh em vòng vo lung tung chui rừng nứa, lội suối 2,3,4 lần, đánh nhau với lâm tặc, về muộn cãi nhau với bà lão 5 phút... :D:D:D Nhưng có thế thì mới còn nhớ đến giờ... ;)
anyway... óe cằm BS - con rận trở về với mái nhà đơn sơ, cơm cà canh rau OS... Ráng chút xíu rồi hôm nào mình lại đi chấm tiếp hen... [:-]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/1/06
179
0
0
41
Hà Nội
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Dạ..em nó thì k được như chị Minh ạ..Chỉ dám đi đến Sài Gòn chịu hông nổi nên quay về HNội..Thân phận em nó kém nên chỉ thế thoai ạ..
Nếu anh muốn nữ nhi liều thế mời anh sang bên du lịch bên ttvn..Nhiều lắm anh ạ:D
Có điều một topic đưa ra bác nào vào cũng viết vậy thì chán thật...:D
 
Hạng D
28/4/05
3.046
5
38
28
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

bà cô làm chuyến xiên dziệt dzào nam đi:D
 
Hạng B2
6/1/06
179
0
0
41
Hà Nội
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Trích đoạn: tenziketui

bà cô làm chuyến xiên dziệt dzào nam đi:D

Vào roài..Hè này mày làm chuyện xiên dziệt ra Bắc đê..Ra đây tung tăng
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Trích đoạn: huyentrang

Có điều một topic đưa ra bác nào vào cũng viết vậy thì chán thật...:D

Thế phải viết thế nào em nhỉ ? Trao đổi về các cung đường đi ? Cảm nhận theo từng đoạn à ?

Mình cũng phục em BS này nhưng ở cái khoản dám chạy em sport trên 1 đoạn đường quá dài, nhức mỏi lắm.

Cái cách viết bài của BS, theo mình cảm nhận rất có tương lai với nghề PR đấy.
Văn là người mà!
 
Hạng B2
6/1/06
179
0
0
41
Hà Nội
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

Dạ...em nó k bảo anh ạ..Đọc và hiểu đi rùi nói
Thanks:D

Em té ạ
 
Hạng B1
4/10/05
51
0
0
53
RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!

nhìn dáng HT ngồi yểu điệu thục nữa kia té thì đau lém, cẩn trọng nha;)
@các bác: Thán phục nhiều rùi thì phải làm cái giề đi chứ, toàn hô khẩu hiệu không thế em nó lại ngại ngùng nữa thì cũng tội:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.