Status
Không mở trả lời sau này.
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.172
113
Theo giới truyền thông thì bà Như tự chui vào rọ (tự thú). Vậy là bà này chọn giải pháp an toàn cho tính mạng rùi.
Trăm sự cũng tại vì Đất mà ra. Theo em bà này chắc là vẫn còn 1 lượng tiền mặt cũng khá khá đây.
Hệ quả xấu từ nền kinh tế đang trên chiều đi xuống ngày càng lộ diện với tần suất cao và mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn.
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Chắc là sẽ có hiệu ứng dây chuyền từ vụ vỡ nợ này đây. Em chuẩn bị ít tiền chuẩn bị mua BĐS thanh lý giá rẻ thôi.
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Nhiều tiền sướng nhỉ, sinh lứa 7x, lại là lừa đảo bị bắt nhưng được báo trân trọng gọi "Bà":).
Chả thấy nữ công nhân tay làm hàm nhai nào được gọi 'bà" bao giờ.
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
laonong nói:
Chắc là sẽ có hiệu ứng dây chuyền từ vụ vỡ nợ này đây. Em chuẩn bị ít tiền chuẩn bị mua BĐS thanh lý giá rẻ thôi.

Bác coi chừng nha. Em Như chết vì 2 tội: chơi Trứng và mua BDS thanh lý giá rẻ đó
24.gif
24.gif
24.gif

Ai bảo mua BĐS bị ngân hàng siết là thơm? Sai bét, phải mua BĐS (hay xe cộ, kim cương...) của dân Trứng khoán và NH bán ra mới thơm!
24.gif
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
Nói thật là em cũng phải ngưỡng mộ những vị này :D:D:D mình chém gió cấp 12 cũng 0 thể lừa dc người nào đưa 1 tỷ chứ đừng nói con số lớn vậy
19.gif
Các trường Mỹ, Anh nên mời mấy vị này làm giảng viên khoa Tài Chính Chém Gió mới đúng
 
Hạng D
24/2/08
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
scorp8x nói:
Nói thật là em cũng phải ngưỡng mộ những vị này :D:D:D mình chém gió cấp 12 cũng 0 thể lừa dc người nào đưa 1 tỷ chứ đừng nói con số lớn vậy
19.gif
Các trường Mỹ, Anh nên mời mấy vị này làm giảng viên khoa Tài Chính Chém Gió mới đúng
Làm trưởng phòng của một ngân hàng lớn nhất nhì VN ,chồng là phó giám đốc cũng một ngân hàng to nhất nhì VN,quan hệ cực rộng,chém gió mà không ai tin mới lạ,em nghĩ bác không gặp chị này thôi chứ gặp em nghĩ bác cũng dâng tiền cho chị ấy.Chung qui cũng chỉ vì tham nên mới bị lừa,lãi suất huy động ngân hàng có lúc lên tận hơn 20%, gửi tk như vậy cũng quá ngon rồi, thấy gửi lãi tới 6-8%/tháng ai cũng tham,lòng người không đáy.Chết là đúng.
Xin lỗi mấy bác em nói điều này.Lúc lãi suất huy động lêtối 20% ,nhiều khách hàng đến giao dịch cứ đòi deal lên cao nữa ,hơn nữa (lý do NH ngày vừa chào chị /anh ,......tận thế này thế kia cơ thôi để anh qua bên đó.) lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu ,thôi để cho họ đi,huy động kiểu đó không sập với lạ.
Mà thói đời người Việt mình cứ thấy cái gì lợi trước mắt là ào ào vào làm chẳng có suy nghĩ gì.Lúc nào cũng bảo lạm phát thế này thế kia ,điều hành thế này thế kia.Mà chẳng chung tay mà làm cho tình hình dịu vớt.Các bác thử nghĩ huy động trên 20% thì cho vay thế nào dĩ nhiên là từ 23 % trở lên ,doanh nghiệp nguyên chi phí vay đã từng đó đã chiu không thấy thấu rồi ,chưa kể chi phí nhân công nguyên liệu...........doanh nghiệp chết ,nến kinh tế chết......... đời sống dân thế nào ,Ai cũng bảo là nhà nước điều hành kém.Thử nhìn sang thê giới bên kia xem,suy thoái toàn cầu chứ có phải chỉ riêng VN đâu,Suy thoái là quy luật ,có suy thoái ắt có tăng trưởng và ngược lại.
hôm nọ có 1 bác xách tầm 20k eur tới gửi TK hỏi lãi suất VND,bên em trả lời chỉ 14% là tối đa ,bác ý phán 1 câu lên 18% bác mới gửi,nghĩ trong đầu (bác cứ chờ khi ấy mà gửi ,mịa chỉ biết cho riêng mình,vì khách hàng mình tư vấn chứ ức chế lắm,dù bank cũng đã huy động vượt cả chỉ tiêu đề ra).Thực chất khi lãi suất nhảy múa bên em vẫn có 1 lượng huy động của khách hàng khá ổn định,rất nhiều khách hàng nói thẳng dù lãi suất cao cũng không dám gửi các bank khác.Lúc lãi suất nhảy múa ,cũng có 1 số tin đồn vài bank mất thanh khoản ,thâm chí NH nhà nước còn đưa 1 số NH vào diện kiểm soát đặc biệt ,cá biệt có NH lúc đó huy động 23%/năm.
Các bác biết đấy huy động kiểu ấy cũng chỉ là hình thức lấy của người sau trả cho người trước thôi .............
Vụ của chị Như này không biết có gây hiệu ứng domino không?:(
Các doanh nghiệp,nền kinh tế ,thậm chí người dân sẽ "ngấm đòn " suy thoái từ từ hiệu ứng sụp đổ domino rất có thể xẩy ra.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
yeu xe hoi nói:
scorp8x nói:
Nói thật là em cũng phải ngưỡng mộ những vị này :D:D:D mình chém gió cấp 12 cũng 0 thể lừa dc người nào đưa 1 tỷ chứ đừng nói con số lớn vậy
19.gif
Các trường Mỹ, Anh nên mời mấy vị này làm giảng viên khoa Tài Chính Chém Gió mới đúng
Làm trưởng phòng của một ngân hàng lớn nhất nhì VN ,chồng là phó giám đốc cũng một ngân hàng to nhất nhì VN,quan hệ cực rộng,chém gió mà không ai tin mới lạ,em nghĩ bác không gặp chị này thôi chứ gặp em nghĩ bác cũng dâng tiền cho chị ấy.Chung qui cũng chỉ vì tham nên mới bị lừa,lãi suất huy động ngân hàng có lúc lên tận hơn 20%, gửi tk như vậy cũng quá ngon rồi, thấy gửi lãi tới 6-8%/tháng ai cũng tham,lòng người không đáy.Chết là đúng.
Xin lỗi mấy bác em nói điều này.Lúc lãi suất huy động lêtối 20% ,nhiều khách hàng đến giao dịch cứ đòi deal lên cao nữa ,hơn nữa (lý do NH ngày vừa chào chị /anh ,......tận thế này thế kia cơ thôi để anh qua bên đó.) lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu ,thôi để cho họ đi,huy động kiểu đó không sập với lạ.
Mà thói đời người Việt mình cứ thấy cái gì lợi trước mắt là ào ào vào làm chẳng có suy nghĩ gì.Lúc nào cũng bảo lạm phát thế này thế kia ,điều hành thế này thế kia.Mà chẳng chung tay mà làm cho tình hình dịu vớt.Các bác thử nghĩ huy động trên 20% thì cho vay thế nào dĩ nhiên là từ 23 % trở lên ,doanh nghiệp nguyên chi phí vay đã từng đó đã chiu không thấy thấu rồi ,chưa kể chi phí nhân công nguyên liệu...........doanh nghiệp chết ,nến kinh tế chết......... đời sống dân thế nào ,Ai cũng bảo là nhà nước điều hành kém.Thử nhìn sang thê giới bên kia xem,suy thoái toàn cầu chứ có phải chỉ riêng VN đâu,Suy thoái là quy luật ,có suy thoái ắt có tăng trưởng và ngược lại.
hôm nọ có 1 bác xách tầm 20k eur tới gửi TK hỏi lãi suất VND,bên em trả lời chỉ 14% là tối đa ,bác ý phán 1 câu lên 18% bác mới gửi,nghĩ trong đầu (bác cứ chờ khi ấy mà gửi ,mịa chỉ biết cho riêng mình,vì khách hàng mình tư vấn chứ ức chế lắm,dù bank cũng đã huy động vượt cả chỉ tiêu đề ra).Thực chất khi lãi suất nhảy múa bên em vẫn có 1 lượng huy động của khách hàng khá ổn định,rất nhiều khách hàng nói thẳng dù lãi suất cao cũng không dám gửi các bank khác.Lúc lãi suất nhảy múa ,cũng có 1 số tin đồn vài bank mất thanh khoản ,thâm chí NH nhà nước còn đưa 1 số NH vào diện kiểm soát đặc biệt ,cá biệt có NH lúc đó huy động 23%/năm.
Các bác biết đấy huy động kiểu ấy cũng chỉ là hình thức lấy của người sau trả cho người trước thôi .............
Vụ của chị Như này không biết có gây hiệu ứng domino không?:(
Các doanh nghiệp,nền kinh tế ,thậm chí người dân sẽ "ngấm đòn " suy thoái từ từ hiệu ứng sụp đổ domino rất có thể xẩy ra.

Chức vụ 2 vợ chồng này với những người Hà Lội như em thì ... nhỏ thôi :D ngay cả thằng bạn khá thân em đang nằm trong ban 6 người quản lý gần 100K tỷ cơ sở hạ tầng hàng năm thuộc kho bạc NN cũng chỉ coi là muỗi nếu thích chém gió. Cái đáng "ngưỡng mộ" mấy vị này là họ lừa người ta đưa mấy chục tỷ dễ như ăn kẹo thì hơi phi lý khi những người có từng ấy tiền đâu phải gà mờ, chưa kể ls như vậy thì 0 làm cái gì ra dc trừ khi buôn ma túy ;) Con người luôn bị lừa bởi lòng tham nhưng làm dc vậy thì 0 đơn giản chút nào, thường mấy vụ kiểu này hay xảy ra ở HN - mảnh đất của những điều ngược đời. Haizzz nói đến vụ này cũng buồn, ông anh họ em cực giỏi, làm trưởng phòng chi nhánh VCB từ khi 27T cũng phải bán nhà đầu năm nay trả nợ CK :( sẽ còn nhiều vụ hoành tráng sắp tới khi gần như tất cả mọi người đều rơi vào cái bẫy CK, BDS 5 năm qua, nợ xấu các NH thực sự 0 ai biết dc lớn đến mức nào.
 
Hạng D
24/2/06
2.148
189
63
51
Saigon Vietnam
chỗ CK Phương Đông này ngày xưa là chợ cp OTC đây, điển hình là CP MB, mỗi ngày GD chốt qua chốt lại cũng vài chục tỷ, nên chuyện đưa mấy tỷ cũng là chuyện thường:D
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.163
113
Vietnam
Giờ chơi CK em thấy giống như nghiện đánh đề. Sáng ra làm 1 con đề thế là tụm 5, 7 ngồi phân tích là hết cả ngày, vui vì biết phần thua thuộc về mình:D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.