Status
Không mở trả lời sau này.
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
JBL.WWE nói:
Giờ chơi CK em thấy giống như nghiện đánh đề. Sáng ra làm 1 con đề thế là tụm 5, 7 ngồi phân tích là hết cả ngày, vui vì biết phần thua thuộc về mình:D:D:D

Dân Trứng lớp chết lớp bị thương, co vòi, gác kiếm hết cả. Mấy tháng trước xe sang rao bán đầy sân golf, mà nhục cái chả dám rao lớn, sợ chủ nợ biết thì chết còn nhanh hơn.
24.gif

Thế mà giờ này vẫn còn con cò bi bô "ăn bằng lần". Éo mịa, vãi NHƯ...
24.gif
 
  • Like
Reactions: bravia
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
lucsi nói:
JBL.WWE nói:
Giờ chơi CK em thấy giống như nghiện đánh đề. Sáng ra làm 1 con đề thế là tụm 5, 7 ngồi phân tích là hết cả ngày, vui vì biết phần thua thuộc về mình:D:D:D

Dân Trứng lớp chết lớp bị thương, co vòi, gác kiếm hết cả. Mấy tháng trước xe sang rao bán đầy sân golf, mà nhục cái chả dám rao lớn, sợ chủ nợ biết thì chết còn nhanh hơn.
24.gif

Thế mà giờ này vẫn còn con cò bi bô "ăn bằng lần". Éo mịa, vãi NHƯ...
24.gif
Có những thứ không thể thay đổi được mà phải đào thải nó :D
 
Hạng F
5/3/05
8.716
78.580
113
đây
Ôi bái phục
080402cool_prv.gif
và thật đáng buồn :mad: Bà Như (1978) vốn là bạn học cũ thời cấp 3 của em... thi thoảng vẫn gặp lại, ăn nhậu chung, thấy bà khá giả chỉ nghĩ bà thành công do gặp thời, nào ngờ...
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.172
113
Cái này gọi là gặp thời nhưng " Trèo cao thì té đau" thôi!
Phát triển không bền vững.
Tuy nhiên cũng không phải là bà Như dở, có điều là bà không lường trước được sự việc kéo dài quá, ngoài sức chịu đựng. Một phần là quá tin tưởng vào nhận định từ bản thân, kết hợp vời nhiều nguồn tin nội gián, công việc phải luân phiên xoay vòng mà thị trường đầu ra không chủ động được => và việc gì tới cũng đã tới bà Như không phải là trường hợp cá biệt đâu, còn nhiều trường hợp khác lắm cũng đang mắc chứng bệnh này.
Hội chứng CÁI CHẾT CUẢ CON THIÊN NGA
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
VN sẽ xuất hiện Bulfet của thập niện 2102- 2022 . Lớp này ngã lớp khác lên và lại xuất hiện ngôi sao thực thụ mới, quy luật nó thế ,hehe.
Công nhận mụ Ốc Như tài quá ,lừa được cả nghìn tỏi
 
Hạng C
20/11/09
678
65
28
53
KCN Sóng Thần, Bình Dương
bravia nói:
Cái này gọi là gặp thời nhưng " Trèo cao thì té đau" thôi!
Phát triển không bền vững.
Tuy nhiên cũng không phải là bà Như dở, có điều là bà không lường trước được sự việc kéo dài quá, ngoài sức chịu đựng. Một phần là quá tin tưởng vào nhận định từ bản thân, kết hợp vời nhiều nguồn tin nội gián, công việc phải luân phiên xoay vòng mà thị trường đầu ra không chủ động được => và việc gì tới cũng đã tới bà Như không phải là trường hợp cá biệt đâu, còn nhiều trường hợp khác lắm cũng đang mắc chứng bệnh này.
Hội chứng CÁI CHẾT CUẢ CON THIÊN NGA

Bác HP nói chuẩn. Căn bệnh "Phát triển không bền vững" này thì cả nền KT xứ Vịt này đều mắc chứ chẳng phải riêng ai. Nghĩ sao mà đưa tiền để lấy 5-7%/tháng (60 - 84%/năm) lãi. Có đi ăn cướp NH hay buôn ma túy cũng không biết có chịu được LS cao như thế không nữa. Hy vọng còn lại là số tiền mất đi (vài ngàn tỷ này) sẽ chỉ chạy từ túi người VN này sang túi người VN khác chứ đừng rơi vào túi tụi tư bản giãy chết ngoài kia :D
 
Hạng F
5/3/05
8.716
78.580
113
đây
Cổ phiếu: giống mua bán giấy lộn, thằng trước lừa phỉnh thằng sau kiếm lời, thằng sau thi mua với hi vọng lừa phỉnh đc thằng kế tiếp :D
 
Hạng D
14/12/04
1.721
43
48
45
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
tuanle nói:
Cổ phiếu: giống mua bán giấy lộn, thằng trước lừa phỉnh thằng sau kiếm lời, thằng sau thi mua với hi vọng lừa phỉnh đc thằng kế tiếp :D
Em tâm đắc câu này của bác, xin phép em note lại cái ạ :D
Dưng mà em phải công nhận "Bà Như" này giỏi.
Lừa đc cả nghìn tỷ, vậy tiền mặt hiện tại còn bao nhiêu ????
Kg biết còn bao nhiêu nhưng nếu đổi tiền xu thì em nghĩ kg đủ xu để mà đổi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.