Hạng B2
6/4/11
249
190
43
Em ủng hộ việc lập lại trật tự kỷ cương giao thông trên đoạn đường này. Thật sự thì xe máy chạy tràn lan, không tuân theo bất kỳ luật giao thông nào cả, tràn lên lề, chạy ngược chiều, chạy bạt mạng trên làn xe oto.
Từ hôm nay, Sở GTCC đã bắt đầu cho di dời các trạm dừng xe buyt qua làn xe oto, tuy nhiên em nhận thấy các trạm dừng này khá bất hợp lý, đều cách khá xa các ngã 3, ngã 4 có đèn xanh đèn đỏ, vì tại các vị trí giao lộ này là điểm băng qua đường dành cho người đi bộ đúng luật, an toàn, và không gây cản trở lưu thông. Thiết nghĩ Sở GTCC nên nghiên cứu các trạm dừng cách ngã 3, ngã 4 có đèn giao thông (ví dụ khoảng 20m), và tại đây đều phải có bảng hướng dẫn “điểm băng qua đường cách đây 20m”, có lối đi trên dải phân cách, để người dân dần quen với việc băng qua đường an toàn và đúng luật. Và giám sát nếu khả thi thì cho xử lý tất cả các trạm dừng trên toàn thành phố mà có cùng tình trạng như vậy (ví dụ đoạn Điện Biên Phủ gần Hàng Xanh)
Hiện nay thì tại các trạm dừng xe buyt ở đoạn TC này đều có kẻ vạch băng qua đường dành cho người đi bộ, tuy nhiên không có đèn tín hiệu, chỉ có bảng cảnh báo giao thông (nhưng có mấy ai mà để ý), cộng thêm vài vạch “tưng tưng tưng“ xe, người đi bộ băng qua đường chỗ này hoàn toàn không an toàn và luôn gây cản trở lưu thông.
 
Hạng B2
31/5/11
136
26
38
Cấm hai bánh vào làn oto, Theo mình thì xe máy sẽ biết tôn trọng luật giao thông hơn. nếu tắc đường mà không chịu được phải đi xe bus thì trúng kế của các bác bộ Gtvt rùi vì sẽ làm giảm phương tiện cá nhân.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
nobito nói:
Cấm hai bánh vào làn oto, Theo mình thì xe máy sẽ biết tôn trọng luật giao thông hơn. nếu tắc đường mà không chịu được phải đi xe bus thì trúng kế của các bác bộ Gtvt rùi vì sẽ làm giảm phương tiện cá nhân.
Nói như bác thì SG đâu có hiện tượng kẹt xe, dịch vụ công cộng của nước ta thì các bác đã biết rồi, cho nên ai mà muốn đi chứ. Kẹt thì kẹt, xe mình mình đi. Kẹt xe cũng cả chục năm nay mà thấy có ai chán mà đi xe bús đâu. Người ta chấp nhận sống chung với lũ mà. Lũ kẹt xe còn hơn là "lũ" trên xe bus
 
Hạng B2
16/11/10
426
2
18
43
nồi nào lại úp cái vung đó. Xây phá xây đập. Rất giống điệu hò dô ta!!!
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
bác đừng nói vậy, đây là chương trình phát triển đô thị để giảm tai nạn giao thông mà... hihi
 
Hạng C
29/9/11
689
366
63
Cứ đễ như trước khi cấm thì có sao đâu, chán các vị này quá
 
Hạng F
4/1/08
8.318
121.122
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
huynguyen1204 nói:
nobito nói:
Cấm hai bánh vào làn oto, Theo mình thì xe máy sẽ biết tôn trọng luật giao thông hơn. nếu tắc đường mà không chịu được phải đi xe bus thì trúng kế của các bác bộ Gtvt rùi vì sẽ làm giảm phương tiện cá nhân.
Nói như bác thì SG đâu có hiện tượng kẹt xe, dịch vụ công cộng của nước ta thì các bác đã biết rồi, cho nên ai mà muốn đi chứ. Kẹt thì kẹt, xe mình mình đi. Kẹt xe cũng cả chục năm nay mà thấy có ai chán mà đi xe bús đâu. Người ta chấp nhận sống chung với lũ mà. Lũ kẹt xe còn hơn là "lũ" trên xe bus

Em thấy đa số dân ta rất lì.

Thà chịu kẹt, chịu phơi nắng phơi bụi chứ nhất định không chịu chuyển qua dùng thử xe buýt.

Xe máy luôn là phương tiện tiện lợi nhất để lựa chọn, nếu không tạo hoàn cảnh kìm hãm bớt sự tiện lợi của xe máy, sẽ không ai sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Hậu quả là phương tiên công cộng sẽ không có khách hàng. Mà không có khách hàng thì không thể phát triển.

Báo chí cũng nhiều bác cơ hội, luôn tỏ vẻ bênh vực số đông để giữ mối. Những dịp như thế này, các bác nhà báo nên làm phóng sự so sánh sự tiện lợi khi đi xe buýt qua tuyến đường này và kiến nghị các giải pháp xây dựng bãi gửi xe máy ...
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
Việc lập lại trật tự giao thông cho đoạn đường Trường Chinh này là đúng rồi. Mà đúng ra phải làm từ rất lâu rồi. Trước nay 2B quen đi vào đường dành cho 4B, nay đưa vào quy cũ thì lại kêu la. Các bác nhà báo cũng theo đám đông mà không hiểu luật đi đường gì cả.
Nếu 2B đi đúng như 4B thì đâu có vấn đề gì xảy ra: khi có kẹt/ùn xe thì 2B cũng nên có ý thức dừng thẳng hàng, xe trước xe sau mà chờ nhau, không nên len, chèn cứng như nêm thì không kẹt mới là chuyện lạ.