Thảo Luận Chung Có nên bám theo con lươn?

Hạng B2
2/4/11
106
7
18
50
HOTWHEEL nói:
Ôm con luơn rất dễ ăn đinh. Mấy bác chém gió quá đê......... Nhưng dù gì, ai xin vượt trái, bác chủ cũng nên nhường chứ nhỉ !!!
Mấy lần chạy do đường ngày tết không đông nên mọi ngươì toàn phải vượt phải thôi:D, em nhan đèn trái liên tục mà. Mải ôm lươn, giữ cứng tay lái, miệng lẩm bẩm "chân thắng" nên có nhường được ai đâu các bác. Cứ nghĩ đến hồi đi học lái mà chán, toàn là dạy canh cục gạch hay chai nước gì đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
bởi vậy giờ bác mới thấy được từ lý thuyết mà đến thực hành thì cả một đoạn đường dài thăm thẳm....mà hai bên đều là vực sâu hun hút hết mà người tài xế phải luôn luôn minh mẩn để giữ vững tay lái ......đó là lý do tại sao có cái 4 rum OS này mọc lên tại ngay đây là vậy đó bác chủ ui.....Ráng lên nghen....chúc thành công.....hihi....
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/4/11
106
7
18
50
phantan nói:
halogen nói:
đi đường trường thì bám vạch bên phải
Rồi chong...Không nên bác ạ...vì biên phải 2B lấn tràn lan.
Đương trương vắng xe, <span style=""background-color: #993300;"">ban ngày bám vạch giữa</span>, có xe ngược dạt vào trong. Bám biên phải là khi chạy đêm.
Đường không có lươn phải không Pác? Em sợ phải đánh lái nên mới bám lươn, và chân thủ thắng.
 
Hạng B2
2/4/11
106
7
18
50
Bangonnen nói:
bởi vậy giờ bác mới thấy được từ lý thuyết mà đến thực hành thì cả một đoạn đường dài thăm thẳm....mà hai bên đều là vực sâu hun hút hết mà người tài xế phải luôn luôn minh mẩn để giữ vững tay lái ......đó là lý do tại sao có cái 4 rum OS này mọc lên tại ngay đây là vậy đó bác chủ ui.....Ráng lên nghen....chúc thành công.....hihi....
Cám ơn Pák, e chạy 4B mà chỉ nhanh hơn xe đạp thôi:D, không gây ùn tắc GT là mừng rùi:).
 
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
hong sao đâu bác ui,hồi xưa em mới có bằng lái,lái xe con bọ vừa ra khỏi trung tâm bán thuốc Tân Định,bây giờ là Trung Tâm y tế Quận 1 đó,ngay góc bánh mì Như Lan thì phải.....gây ra vụ ùn tắc giao thông liền ngay tại đó đó.....hihihi....may là hồi xưa sao mấy anh xxx hiền vô số kể....nhưng bây giờ.....huhu ....luôn......Kinh nghiệm nào cũng có giá của nó hết....va quẹt ,suýt ....nghiêm trọng....etc....là chuyện bình thường nên mình cứ mạnh dạn lên,cứ lái thoải mái,can đảm.....là mọi chuyện như đơn giản vậy.....smile.
 
Hạng D
11/3/11
1.572
107
63
TP.HCM
Tuyệt đối tránh xa, ở SG có nhiều con lươn thấp, trời mưa, bẩn, đen thui, thiếu biển báo cao và to (giúp dễ nhận biết được từ xa) nên rất khó nhìn lúc trời nhá nhem hoặc buổi tối mà xe ngược chiều bật đèn (bật đèn pha là khỏi thấy lun nhé) vô cùng nguy hiểm.
Kinh nghiệm thương đau của em đó. lỡ cham con lươn mà xxx tóm là tốn tiền triệu lun áh
 
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Ý Bác ấy là ôm cái vô lăng cho chuẩn xác để chăm chú lái xe cẩn thận hơn đó.....