Himlam nói:Bác bị quăng "lựu đạn " rồi hic.hic.hic....bravia nói:câu chuyện thật , hôm ở Bình Phước nghe bác GD Sở KHDT nói, theo thống kê thì công nhân đi du lịch nước ngoài nhiều nhất là Công nhân cao su. lương 1 chú cạo 1 tháng từ 18 -25tr, các chú di cạo được oto chở tới mời xuống cạo, cạo xong lên xe oto về, chứ cái thời đi bộ, xe máy thì xưa rồi. Nghe có vẻ xạo quá, nhưng hỏi mấy đứa trong nghê thì đứa nào cũng xác nhận là ĐÚNG
bravia nói:câu chuyện thật , hôm ở Bình Phước nghe bác GD Sở KHDT nói, theo thống kê thì công nhân đi du lịch nước ngoài nhiều nhất là Công nhân cao su. lương 1 chú cạo 1 tháng từ 18 -25tr, các chú di cạo được oto chở tới mời xuống cạo, cạo xong lên xe oto về, chứ cái thời đi bộ, xe máy thì xưa rồi. Nghe có vẻ xạo quá, nhưng hỏi mấy đứa trong nghê thì đứa nào cũng xác nhận là ĐÚNG
Chuyện 18-25m thì đúng là quăng lựu đạn. Cao điểm 12-13m/tháng thì có. Em có ông bạn cấp luôn xe hơi riêng cho người quản vườn, đương nhiên là xe cũ nhưng còn chạy tốt.
Em thấy mọi người chưa đề cập đến vấn đề chăm sóc cây. Em nghe kể mà thấy phức tạp quá. Phải là người rành thổ nhưỡng ở đó, biết trị bệnh cho cây, biết cách quản lý công nhân không để cạo sai qui cách, đủ thứ,... nói chung là nhức đầu lắm.
Cao su tặc thì khỏi nói, bao la như con cá tra. Chỗ nào cũng có.