Sau những ngày căng thẳng và mệt mỏi đi tìm chốn bình yên để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, mình thấy chọn Côn Đảo làm điểm đến thật sự là sự lựa chọn hợp lý.
tumblr_oivy1tkFQo1vyzpato7_540.jpg
Sau khi đặt mua được cặp vé máy bay Côn Đảo giá rẻ thế là thẳng tiến thích đi tàu biển ra Côn Đảo lắm nhưng vì say sóng nên không thể được.

Trên đường từ Sân Bay Côn Đảo về đến thị trấn bắt gặp bao nhiêu là cảnh đẹp tha hồ chụp ảnh, nắng vàng biển lặng trong và xanh.
Đến cảng bến Đầm Côn Đảo bạn sẽ tha hồ chụp ảnh tạo dáng nơi này chụp hình rất ăn ảnh và nghệ thuật.
tumblr_oivo4c4zye1vyzpato3_1280.jpg

Khi vào thị Trấn Côn Đảo bạn sẽ thấy nhiều gốc bàng cổ thụ đây là nét đặc trưng của Côn Đảo - Bàng Cổ thụ được Pháp trồng hơn trăm năm trước đây với gốc xù xì theo năm tháng.
tumblr_ognwobJwWv1vyzpato2_1280.jpg
Tắm biển ở Côn Đảo thì có thể chọn bãi tắm Đầm Trầu gần sân bay Cỏ Ống (Sân bay Côn Đảo) cát trắng xốp mịn, vì địa hình khá đặc biệt núi ôm lấy biển theo hình vòng cung nên luôn có sóng nhẹ, yên tĩnh. Hoặc bạn có thể chọn Bãi Lò Vôi dọc đường Tôn Đức Thắng hay Bãi An Hải: cách trung tâm huyện chỉ 10 phút đi bộ, được bao quanh bởi núi nên rất êm dịu và phẳng lặng, nước trong xanh.

Nếu muốn ngắm hoàng hôn thì bạn có thể ngắm hoàng hôn tại Mũi Cá Mập bạn sẽ có những bức ảnh rất lung linh.
5.jpg

Ngoài cảnh đẹp ra thì Côn Đảo còn có rừng nguyên sinh với nhiều hệ động thực vật, bạn có thể tha hồ khám phá Rừng Quốc Gia Côn Đảo
tumblr_ognwobJwWv1vyzpato8_1280.jpg

tumblr_ognwobJwWv1vyzpato10_1280.jpg

Rừng nguyên sinh Côn Đảo​
Đến Côn Đảo bạn cũng nên ghé thăm những di tích lịch sử, để biết thêm về lịch sử cha ông như:​
  • Bảo tàng Côn Đảo
  • Trại Phú Hải: là trại tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn.​
  • Chuồng cọp kiểu Mỹ: hay còn gọi là trại Phú Bình với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần, là nơi nhận được tin Sài Gòn giải phóng đầu tiên.​
  • Chuồng cọp kiểu Pháp: Hay còn gọi là trại Phú Tường, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo. Khám phá hệ thống Chuồng Cọp kiên cố được xây dựng ẩn giữa các tòa nhà như mê cung. Xem chuồng cọp và nghe mô tả các hình thức tra tấn thể xác các tù nhân.
  • Nghĩa trang Hàng Dương: gần 2000 ngôi mộ được chôn vùi nơi đây. Viếng đài tưởng niệm, các phần mộ liệt sĩ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và thắp hương các phần mộ khác. Viếng mộ cô Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu tiên tại Côn Đảo.​
  • Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua thời Pháp và Mỹ. Nơi đây dùng để tra tấn bằng cách ngâm tù nhân vào hầm phân bò.​
  • Miếu bà Phi Yến: hay còn có tên chữ là An Sơn Miếu. Bà Phi Yến là thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, là 1 trong 2 người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người dân Côn Đảo. Viếng Miếu, nghe kể chuyện về Bà và tìm hiểu câu hát ru “Gió đưa cây cải về trời, rau răm (Râm) ở lại chịu đời đắng cay​
Chiều xuống bạn có thể đạp xe loanh quanh thị trấn và hưởng thụ cuộc sống thanh bình nơi đây
tumblr_oivy1tkFQo1vyzpato3_1280.jpg

Sau 2 ngày nghỉ ở Côn Đảo bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ hơn hẳn, bắt đầu về thành phố chinh chiến tiếp.​