Chỗ văn phòng mới của em khá vắng vẻ, và có khá nhiều xe đậu và có em. Một hôm có mấy chú CA phường đến đòi lập biên bản phạt xe em do đậu xe trong khu dân cư ..
chú CA tay thì cầm cái luật phạt đưa cho em xem, em chỉ cười bảo .. khu này không có bảng cấm đậu cũng chả là khu dân cư, chú về phường điều động thêm người rồi dẹp hết toàn bộ các công ty đặt VP ở đây đi ....rồi em xin số và điện thoại để em làm việc, còn nếu muốn phạt thì khỏi cần, chìa khóa đây chú cứ mang xe về phường cất giúp anh nhé..
Thấy em căng quá, các chú lại xuống nước bảo thôi anh đi đi .. để em còn bắt mấy thằng khác..
Chả hiểu sao dạo này ra đường gặp CA là em lại thích gửi chìa khóa nhờ các chú cất hộ giúp..