@Annie, ý mình là ngành nào, dù tình hình chung khó, vẫn có quà cho việc đào sâu & đeo bám.
Cụ Bùi, funny là bác cũng có nhận định về sòng bạc giông giống Alan, em trích:
"Khi giá cả tùy thuộc vào đội lái tàu và tin đồn hay hỏa mù, thì sớm hay muộn, các nhà đầu tư chính thống phải chào thua và bỏ chạy. Trên nguyên tắc, một canh bạc bịp không thể kéo dài vì số lượng người ngu thường có giới hạn."
Ý các bác là: chả ai ngu gì đánh bạc với các ông mãi.
Hehe, riêng về cờ bạc thì em lại có trải ngiệm thế này. Em nhớn lên ở khu trọng điểm cờ bạc HN, từ lớp 6 đã biết xỉa bài, mở bát cho nhà cái quen để kiếm thêm xièng chơi điện tử. Nội em biểu: đau thua bạc nó như đau đẻ ấy, vật vã dưng quên nhanh. Nhà cái cứ có khách quen đều, hehe.
Cho nên nếu nhận xét của bác về sự giầu ngầm trong dân là đúng thì đó là dư địa quá tốt để tạm giải mọi chuyện. Có vẻ các chiến lược gia CP đang đúng trong việc khơi dậy lòng tham rồi đó chứ?!