- Status
- Không mở trả lời sau này.
em chỉ bít nhiêu thôiAskGOD nói:Theo như cụ Bùi nhận định thì năm 2013 sẽ là năm rất nhiều khó khăn cho CP. Tuy nhiên cụ có thể cho biết rõ thêm các phương án mà CP dự kiến để đối phó với các khó khăn được không? (Cũng chỉ là dự đoán thôi, đặt biệt là đối với những con gà đang đẻ trứng vàng)
Còn về vốn ngoại thì với tình trạng hiện tại thì cụ dự có nguồn nào dám chảy vào không?
This annual CG is the last in the current format which was designed about 20 years ago to serve primarily as an ODA resource mobilization platform. Today most development partners have their own bilateral ODA discussions and agreements and the resource mobilization function of the CG is no longer relevant.
Sau mỗi bữa tiệc, là một đống rác, bác có cao kiến gì không?bravia nói:Với bức tranh kinh tế 2013 vô cùng ảm đạm thế liệu các bác đã có những dự liệu gì rồi?
Hy vọng không phải sang 2014 chúng ta lại cùng nhau lên đây than thở nữa chứ!
Như em nói với bác khi off, bằng cú đạp cú đấm 2007 xem như khởi thủy của một cuộc tàn sát doanh nghiệp, không biết đến nay đã kết thúc chưa?
Last edited by a moderator:
Em về quê nuôi gàbravia nói:Với bức tranh kinh tế 2013 vô cùng ảm đạm thế liệu các bác đã có những dự liệu gì rồi?
Hy vọng không phải sang 2014 chúng ta lại cùng nhau lên đây than thở nữa chứ!
bùi nói:Dzung Khung nói:Các dòng tiền từ Tây đổ vào thì thế nào hả cụ?
Ở phần trên em thấy có cụ nào đó hỏi em về nông nghiệp, em xin được trả nhời nhanh, nông nghiệp của Việt Nam đang bị thương trầm trọng sau gần 10 năm nhập mọi thứ từ ông bạn vàng Trung Quốc, từ cám, từ giống, từ thuốc nên khả năng dựng vùng nguyên liệu là tương đối phức tạp. Nhưng may mắn thay, năm 2012 tình hình quan hệ giữa ta và ông bạn đểu đi xuống rõ rệt và tư duy bài Tàu nâng cao thấy rõ. Cái không may này nó lại dẫn đến cái may khác khi nông dân cũng như người tiêu dùng bắt đầu biết "Say No" với hàng Tàu giá rẻ. Họ chấp nhận nuôi, chấp nhận ăn, chấp nhận trả tiền cao hơn để ăn đồ sạch hơn, ăn đồ an toàn hơn của Việt Nam do vậy, dù gà Tàu, hoa quả Tàu có rẻ cũng khó tiếp cận với một bộ phận dân chúng. Đây là tín hiệu đáng mừng và đáng khích lệ để nông dân Việt Nam gột mọi thứ từ đầu bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ phương Bắc!
Tuy nhiên về lâu về dài, phải nhìn nhận một cách toàn diện, nông sản Việt Nam không có cửa nào ăn các nước khác trên thế giới trừ phi họ chẳng thèm cạnh tranh với chúng ta. Điển hình như mặt hàng gạo. Người Thái xác định rõ ràng chiến lược của họ là KHÔNG THÈM cạnh tranh với Việt Nam về gạo nữa. Họ sẵn sàng "nhường" Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu vì margin gạo quá thấp. Họ tập trung chiến lược tích trữ gạo để đảm bảo an ninh lương thực còn tập trung nhân lực, vật lực vào các ngành khác có margin cao hơn. Còn chúng ta, chúng ta sẽ ở trên đỉnh cao của xuất khẩu gạo nhưng rồi giá gạo và sản lượng gạo vẫn đều đặn năm sau nhiều hơn năm trước nhưng cuối cùng người nông dân vẫn chẳng thấy khấm khá hơn được tí nào. Đói vẫn hoàn đói, học ngắn vẫn hoàn học ngắn.
Các hoa quả xuất khẩu khác cũng tương tự, sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước nhiệt đới khác làm ta không thể cạnh tranh được từ chiến lược PR đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Về lâu dài, không thể lấy nông nghiệp làm ngành mũi nhọn của một quốc gia được.
cám ơn cụ! vậy là ngành nông nghiệp vẫn ảm đạm, âu cũng có tia hy vọng lóa lên trong bóng tối
Nghề Trồng nấm của bác thì vẫn OK ,trong nước còn ko đủ cung lấy đâu xuất ?chaukiendat nói:bùi nói:Dzung Khung nói:Các dòng tiền từ Tây đổ vào thì thế nào hả cụ?
Ở phần trên em thấy có cụ nào đó hỏi em về nông nghiệp, em xin được trả nhời nhanh, nông nghiệp của Việt Nam đang bị thương trầm trọng sau gần 10 năm nhập mọi thứ từ ông bạn vàng Trung Quốc, từ cám, từ giống, từ thuốc nên khả năng dựng vùng nguyên liệu là tương đối phức tạp. Nhưng may mắn thay, năm 2012 tình hình quan hệ giữa ta và ông bạn đểu đi xuống rõ rệt và tư duy bài Tàu nâng cao thấy rõ. Cái không may này nó lại dẫn đến cái may khác khi nông dân cũng như người tiêu dùng bắt đầu biết "Say No" với hàng Tàu giá rẻ. Họ chấp nhận nuôi, chấp nhận ăn, chấp nhận trả tiền cao hơn để ăn đồ sạch hơn, ăn đồ an toàn hơn của Việt Nam do vậy, dù gà Tàu, hoa quả Tàu có rẻ cũng khó tiếp cận với một bộ phận dân chúng. Đây là tín hiệu đáng mừng và đáng khích lệ để nông dân Việt Nam gột mọi thứ từ đầu bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ phương Bắc!
Tuy nhiên về lâu về dài, phải nhìn nhận một cách toàn diện, nông sản Việt Nam không có cửa nào ăn các nước khác trên thế giới trừ phi họ chẳng thèm cạnh tranh với chúng ta. Điển hình như mặt hàng gạo. Người Thái xác định rõ ràng chiến lược của họ là KHÔNG THÈM cạnh tranh với Việt Nam về gạo nữa. Họ sẵn sàng "nhường" Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu vì margin gạo quá thấp. Họ tập trung chiến lược tích trữ gạo để đảm bảo an ninh lương thực còn tập trung nhân lực, vật lực vào các ngành khác có margin cao hơn. Còn chúng ta, chúng ta sẽ ở trên đỉnh cao của xuất khẩu gạo nhưng rồi giá gạo và sản lượng gạo vẫn đều đặn năm sau nhiều hơn năm trước nhưng cuối cùng người nông dân vẫn chẳng thấy khấm khá hơn được tí nào. Đói vẫn hoàn đói, học ngắn vẫn hoàn học ngắn.
Các hoa quả xuất khẩu khác cũng tương tự, sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước nhiệt đới khác làm ta không thể cạnh tranh được từ chiến lược PR đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Về lâu dài, không thể lấy nông nghiệp làm ngành mũi nhọn của một quốc gia được.
cám ơn cụ! vậy là ngành nông nghiệp vẫn ảm đạm, âu cũng có tia hy vọng lóa lên trong bóng tốiráng cày cuốc xóa đói giảm nghèo
![]()
Cũng muốn viết nhiều mà thiết nghĩ cũng chả giải quyết được việc gì.Hoan Lạc nói:Sau mỗi bữa tiệc, là một đống rác, bác có cao kiến gì không?bravia nói:Với bức tranh kinh tế 2013 vô cùng ảm đạm thế liệu các bác đã có những dự liệu gì rồi?
Hy vọng không phải sang 2014 chúng ta lại cùng nhau lên đây than thở nữa chứ!
Bảo không có dự định thì không đúng. Có dự định làm nhưng trong bối cảnh này phải nói là rất khó. Tuy nhiên trong cái khó nó cũng ló ra một vài cái. Có lẽ những cái bước tiếp theo coi như bắt đầu làm lại từ đầu thôi. Hix! trong bối cảnh này muốn làm cái gì cũng SỢ - Nhưng thôi, Quyết là phải Làm
nói xạo!elvina nói:Em về quê nuôi gàbravia nói:Với bức tranh kinh tế 2013 vô cùng ảm đạm thế liệu các bác đã có những dự liệu gì rồi?
Hy vọng không phải sang 2014 chúng ta lại cùng nhau lên đây than thở nữa chứ!![]()
tuy nhiên chịu kho PR mạnh vào. sau này nghê bán thực phẩm chắc chắn có cửa sống, mà sống tốt nữa là đằng khác.
Bây giờ chịu khó đặt gạch cho việc phát triển hệ thống vận chuyển đi là vừa. Cái này tốn kém lắm đó. Phải kiên trì. Ít tiền đầu tư thì nó luôn thế mà. 10 năm nữa nhìn lại khác liền à.
Đừng bỏ cuộc giữa chừng đấy!
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
Last edited by a moderator:
Em đang suy nghĩ về cái vòng H-T-H, bi chừ Tiền nó chạy đâu hết thì chắc là bị đoản mạch thiệt cụ Bùi hỉ?
Cu bạn em hỏi tiền đi đâu hết, em phán bừa:
1. trong bank tăng lên.
2. bank cho vay giảm lại.
3. quần chúng hồn ai nấy giữ, bớt cho vay cho mượn vì kinh tế thế lày, đưa ra là tèo.
4. trước trung lưu tỷ trọng ít hơn, giờ nhiều, tiền mỗi người giữ 1 ít trong túi cũng tăng "tiền chết"...
5. găm tiền chờ thời.
...
Vậy đúng k cụ? dek có xu thì căng hỉ? mấy cái gói giề giề ở đâu đâu mà chẳng thấy xu xèng tràn ra thị trường vậy cụ? Chơi tiền "mặt" ngán thiệt...
Cu bạn em hỏi tiền đi đâu hết, em phán bừa:
1. trong bank tăng lên.
2. bank cho vay giảm lại.
3. quần chúng hồn ai nấy giữ, bớt cho vay cho mượn vì kinh tế thế lày, đưa ra là tèo.
4. trước trung lưu tỷ trọng ít hơn, giờ nhiều, tiền mỗi người giữ 1 ít trong túi cũng tăng "tiền chết"...
5. găm tiền chờ thời.
...
Vậy đúng k cụ? dek có xu thì căng hỉ? mấy cái gói giề giề ở đâu đâu mà chẳng thấy xu xèng tràn ra thị trường vậy cụ? Chơi tiền "mặt" ngán thiệt...
Hoan Lạc nói:Một thống kê sẽ khiến không ít người vội ôm chặt lây ví tiền của mình và chột dạ - TRONG 6 NĂM (2006 – 2012), ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM MẤT GIÁ HƠN 50%.
Tuy nhiên các bác cứ yên tâm, em nghe đồn CP sẽ phá băng BĐS bằng cách tạo bong bóng mới.
Cái này cho kẹo CP nó cũng không dám đâu. Nếu CP dám cá cược là bong bóng nó đủ sức căng trong 5 năm thì làm. Chứ bây giờ bơm bong bóng mạnh nhưng dân ta nó mắc bệnh "chim sợ cành cong" hết rồi. Tiền tung ra không thu về kịp thì chỉ 2- 3 năm là chúng ta ăn tô phở giá 1triệu và uống ly cà phê giá 500k đấy.
dạ em cũng đang lọ mọ ngâm cứu để sang năm về quê làm nông trồng nấm rơm để bà con có nấm sạch để ănvankhanhktpn nói:Nghề Trồng nấm của bác thì vẫn OK ,trong nước còn ko đủ cung lấy đâu xuất ?chaukiendat nói:bùi nói:Dzung Khung nói:Các dòng tiền từ Tây đổ vào thì thế nào hả cụ?
Ở phần trên em thấy có cụ nào đó hỏi em về nông nghiệp, em xin được trả nhời nhanh, nông nghiệp của Việt Nam đang bị thương trầm trọng sau gần 10 năm nhập mọi thứ từ ông bạn vàng Trung Quốc, từ cám, từ giống, từ thuốc nên khả năng dựng vùng nguyên liệu là tương đối phức tạp. Nhưng may mắn thay, năm 2012 tình hình quan hệ giữa ta và ông bạn đểu đi xuống rõ rệt và tư duy bài Tàu nâng cao thấy rõ. Cái không may này nó lại dẫn đến cái may khác khi nông dân cũng như người tiêu dùng bắt đầu biết "Say No" với hàng Tàu giá rẻ. Họ chấp nhận nuôi, chấp nhận ăn, chấp nhận trả tiền cao hơn để ăn đồ sạch hơn, ăn đồ an toàn hơn của Việt Nam do vậy, dù gà Tàu, hoa quả Tàu có rẻ cũng khó tiếp cận với một bộ phận dân chúng. Đây là tín hiệu đáng mừng và đáng khích lệ để nông dân Việt Nam gột mọi thứ từ đầu bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ phương Bắc!
Tuy nhiên về lâu về dài, phải nhìn nhận một cách toàn diện, nông sản Việt Nam không có cửa nào ăn các nước khác trên thế giới trừ phi họ chẳng thèm cạnh tranh với chúng ta. Điển hình như mặt hàng gạo. Người Thái xác định rõ ràng chiến lược của họ là KHÔNG THÈM cạnh tranh với Việt Nam về gạo nữa. Họ sẵn sàng "nhường" Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu vì margin gạo quá thấp. Họ tập trung chiến lược tích trữ gạo để đảm bảo an ninh lương thực còn tập trung nhân lực, vật lực vào các ngành khác có margin cao hơn. Còn chúng ta, chúng ta sẽ ở trên đỉnh cao của xuất khẩu gạo nhưng rồi giá gạo và sản lượng gạo vẫn đều đặn năm sau nhiều hơn năm trước nhưng cuối cùng người nông dân vẫn chẳng thấy khấm khá hơn được tí nào. Đói vẫn hoàn đói, học ngắn vẫn hoàn học ngắn.
Các hoa quả xuất khẩu khác cũng tương tự, sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước nhiệt đới khác làm ta không thể cạnh tranh được từ chiến lược PR đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Về lâu dài, không thể lấy nông nghiệp làm ngành mũi nhọn của một quốc gia được.
cám ơn cụ! vậy là ngành nông nghiệp vẫn ảm đạm, âu cũng có tia hy vọng lóa lên trong bóng tốiráng cày cuốc xóa đói giảm nghèo
![]()
![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.