Hạng D
21/5/10
3.300
26
48
F1racer nói:
Cherie chu đáo quá, cám ơn bác ... biết trước cả Emtaplai bị chấn thương sọ não nên chuẩn bị sẵn mấy tấm Kotex dài hơn 3 tấc
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
:D

@ F1: ở đâu ra mà dài hơn 3 tấc vậy a? a cứ hay nói thách thế :mad::mad:
@Sie: mình người một nhà mà chém nặng tay thế, "cho nè"
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/5/10
928
7
18
xóm phá xe !!!
cái mà dài hơn ba tấc chắc là cái bim của ông nào mang theo chứ gì.. mang bim thì nói mang bim chứ có gì đâu mà mắc cở nè ,dậy mà còn chém nào là kotex 2 tấc với chả là 3 tấc..
21.gif
21.gif
21.gif
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
cherie nói:
@ F1: ở <span style=""color: #888888;"">đâu ra mà dài hơn 3 tấc vậy a</span>? a cứ hay nói thách thế :mad::mad:
Thôi cả nhà thống nhất , ghi nhận của Mợ Cherie "không dài hơn 3 tất".
Trời - bác Tập lái có băng cá nhân "độc" quá
 
Hạng D
4/6/10
1.063
849
113
HCMC
Đây đây, gớm đến khổ với cha da đỏ này
Chuyến này anh em đi đúng theo tinh thần "Đường lên đỉnh Olympia". Đường khởi động của anh em khá đẹp với vách núi, cây cỏ và những máng nước dẫn vào thuỷ điện. Theo lời bác Phương dẫn đoàn thì gần 1 tháng nay không có giọt mưa nào. Nếu có mưa chỉ cần 3 ngày thôi là đoạn đường này cũng đủ bấy bá rồi

Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng




Thỉnh thoảng giữa đường vẫn có những vũng lầy


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng

Nhưng nói chung là không có gì khó


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/6/10
1.063
849
113
HCMC
Rồi đút 2 bánh xuống dưới rãnh luôn :mad::mad::mad:

Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng






Lại nói về cái ngã 3 này.
Do mới ngồi xe offroad lần đầu nên Bác Phương dẫn đường nghĩ "Chắc mấy cái xe này chỉ đi mấy đường vớ vẩn thôi, đi đường khó thế éo nào được" nên định dẫn anh em đi đường khác. Tuy nhiên với trình chém gió thượng thừa, anh em lại quay đầu và đi vào cung đường "Sung sướng", nơi khởi đầu của những chuyện đau tim

Đường mới lần này có thêm vài vũng nước để anh em "Bôi trơn tay lái "

Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng



Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Tới đoạn này, sau cú lắc đầu "Lạc đường rồi, mấy anh đi đường này không được đâu . Quay đầu ra đi đường này xe honda đi còn không nổi nữa cơ mà". Mấy thằng khùng vẫn quyết tâm đi. Đúng thật, cả cung đường chỉ có đúng vệt đất khoảng 30cm là có vết bánh xe, hai bên cỏ dại mọc đầy bên đường.

Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng



Cả đoàn di chuyển quanh mặt hồ rộng khoảng vài chục ha,


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng



Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng


Daknong-Dakno Hành trình chinh phục đỉnh mùa đông hay cuộc hành xác của những kẻ khùng
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.330
73
48
Tp.Hồ chí Minh
Phim tuy hay nhưng xem 1 mình buồn kinh...:mad:
Ngó trước, nhìn sau chỉ 1 mình mình xem...không đông vui như lần trước...chán quá
18.gif
37.gif
37.gif
 
Hạng B1
2/6/11
97
0
6
Rocket1349 nói:
Phim tuy hay nhưng xem 1 mình buồn kinh...:mad:
Ngó trước, nhìn sau chỉ 1 mình mình xem...không đông vui như lần trước...chán quá
18.gif
37.gif
37.gif
có em nữa mà bác